Rắc rối trả vé, Chế Linh nhập viện

Quầy vé tại Nhà hát Hòa Bình chiều 19-11
Quầy vé tại Nhà hát Hòa Bình chiều 19-11
TP - Đúng ngày dự định diễn ra chương trình của ca sĩ Chế Linh tại Nhà hát Hòa Bình (hôm qua, 19-11), người ta lại thấy ở đây một biển thông báo to tướng hủy đêm diễn, mặc dù tối hôm trước vé vẫn được bán ra ào ào! Các khán giả ngơ ngác khi nghe tin ca sĩ đang nằm trong bệnh viện.

> Chưa cấp giấy tiếp nhận chương trình Chế Linh

Quầy vé tại Nhà hát Hòa Bình chiều 19-11
Quầy vé tại Nhà hát Hòa Bình chiều 19-11.

Không đủ “điều kiện” tiếp nhận

Bảng thông báo trưng giữa sân nhà hát có nội dung như sau: “Do chưa hội đủ điều kiện tổ chức, nên “Live Show Chế Linh” sẽ không diễn ra vào đêm 19-11-2011 tại Nhà hát Hòa Bình như dự kiến”. Trong khi, trước đó ban tổ chức và phòng vé vẫn khẳng định đêm diễn sẽ được tổ chức bình thường.

Chị Loan, khán giả ở quận Tân Bình nói: “Tôi chưa từng thấy chuyện xảy ra như thế này bao giờ!”. Một số khán giả vẫn còn tới để mua vé. Tuy nhiên, khác với hôm trước, phòng vé chỉ vài nhân viên làm việc. Họ liên tục phải trả lời, nhưng nội dung chỉ chung chung: “Ca sĩ bận, nên không diễn được”.

Ông Nông Xuân Ái - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc giải thích với chúng tôi: “Sở VH-TT&DL giải thích bằng miệng với tôi rằng dịp này thành phố đang tập trung vào một số sự kiện lớn như thông hầm Thủ Thiêm và một số sự kiện khác nên chưa cấp giấy tiếp nhận biểu diễn cho chúng tôi được. Tuy nhiên sở cũng nói sẽ xem xét vào một dịp khác phù hợp hơn”.

Văn bản phúc đáp của Sở ra chiều tối hôm qua 18-11 nói: “Việc tổ chức chương trình biểu diễn ca múa nhạc “Live show ca sĩ Chế Linh” chưa phù hợp với tình hình thành phố hiện nay”.

Như vậy, sau những tranh cãi bán tín bán nghi về việc có diễn ra đêm ca nhạc này hay không, cuối cùng Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc đã nhận được một cái lắc đầu từ chối.

Khán giả choáng váng

Thông báo hủy chương trình biểu diễn chỉ được đưa ra trong ngày 19-11. Ảnh: N.A
Thông báo hủy chương trình biểu diễn chỉ được đưa ra trong ngày 19-11.  Ảnh: N.A.

Theo ông Ái, ban tổ chức đã hoàn trả được 50% số vé bán ra. Nhưng trong thực tế, việc trả lại vé không hề dễ dàng. Nhiều khán giả đem vé tới nhà hát nhưng quầy vé đã từ chối, với lý do “chỉ trả vé cho những ai trực tiếp mua ở quầy. Không hoàn trả cho những người mua ở địa chỉ khác. Nguyên tắc ai mua vé ở đâu, trả lại vé ở đó”.

Cùng một loại vé do ban tổ chức phát hành, nhưng tại sao lại phải chính tay người đã mua đi trả mới được chấp nhận? Nhiều vụ cãi vã xảy ra ở quầy vé. Quầy vé có tấm bảng viết chữ sai chính tả: mua vé số điện thoại 09036… thì đến điểm… nhận tiền. Như vậy, còn những người mua vé từ các số điện thoại khác thì trả ở đâu?

Chúng tôi đã đến văn phòng công ty phát hành vé của đêm diễn theo địa chỉ được ghi trên mảnh giấy và được trả lời: “Vé mua của cò à? Thế thì phải trả cho cò. Họ biết nơi nào phát hành chiếc vé ấy, họ mới đem hoàn trả”.

Việc nhà tổ chức biểu diễn chưa xin được giấy phép đã tổ chức bán vé rõ ràng là một việc làm sai trái họ cần phải chịu trách nhiệm về tất cả những phiền toái và hậu quả cho việc làm họ gây ra.

Vé được bán khá lâu, qua tay nhiều người, giờ đi tìm người bán vé, chẳng khác gì tìm kim đáy biển. Chưa kể một số người nhận được vé biếu, vé tặng, họ bán đi mà không bao giờ lại địa chỉ. Những trường hợp như vậy khách hàng rất khó đòi được quyền lợi. Thông báo của ban tổ chức lại nói việc hoàn trả vé chỉ diễn ra từ 9h đến 21h30 ngày 19-11 mà thôi!

Khi người mua vé ngỡ ngàng trước thông tin “đi tìm cò mà trả vé”, một cán bộ của công ty phát hành vé trấn an khách hàng: “Cứ yên tâm, cò làm việc nghiêm chỉnh lắm. Họ đều nhận lại vé cả đấy. Sáng đến giờ chúng tôi giải quyết hàng trăm trường hợp rồi”. Nhưng anh này cũng tỏ ra cảm thông: “Cái khó là tìm cò ở đâu bây giờ! nếu mua qua điện thoại mà không gọi được vào số đó vào lúc này, quả cũng gay go”.

Tại Nhà hát Hòa Bình lập tức hình thành một dịch vụ mới là dịch vụ trả vé thuê. Chúng tôi đã gặp hơn chục cò vé, họ đều nói: “Nếu muốn trả lại vé phải mất cho chúng tôi 10%”. Như vậy, cặp vé tám triệu tự dưng mất đứt tám trăm nghìn. Mấy người cò bảo thêm: “Lên công ty xếp hàng chờ trả tiền vé à? đến đêm cũng chưa tới lượt đâu!”.

Những cặp vé giấy mời hôm trước được rao bán 16 triệu đồng/cặp, giờ trở thành giấy lộn. Các cò nói với khách hàng: “Vé mời thì làm gì có đề giá. Công ty họ chỉ thu lại vé có đề mệnh giá”.

Chế Linh đi cấp cứu

Sáng 19-11 ca sĩ Chế Linh đã được đưa vào bệnh viện. Ông Ái nói với chúng tôi: “Được tin Chế Linh nhập viện chúng tôi cố gắng liên lạc với gia đình nhưng không được. Gia đình không nghe máy”. Liên lạc với chị Vương Nga, vợ của ca sĩ, được chị cho biết: “Chúng tôi đang trên ô tô, chưa thể có thông báo gì được trong tình hình bây giờ”.

Đến tối 19-11, chị Vương Nga cho biết chi tiết: “Chồng tôi cảm thấy khó thở. Chúng tôi đưa anh ấy vào viện cấp cứu. Hiện giờ tình hình cũng đã tạm ổn rồi”.

Sự kiện ca sĩ Chế Linh sau 30 năm mới trở lại và biểu diễn ở Việt Nam nhưng Live show của ca sĩ này gặp nhiều trục trặc còn ca sĩ phải vào nhập viện cùng những tình tiết liên qua sẽ tiếp tục được chúng tôi phản ánh trong số báo tới.

Chế Linh tỏ ra khá mệt mỏi trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm 17-11
Chế Linh tỏ ra khá mệt mỏi trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm 17-11.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG