'Sân chơi âm nhạc' hào hứng ở Tây Nguyên

Chánh chủ khảo trao giải cho các thí sinh nhà báo. Ảnh: Hoàng Dưỡng.
Chánh chủ khảo trao giải cho các thí sinh nhà báo. Ảnh: Hoàng Dưỡng.
TP - Tháng sáu tràn mưa không ngăn nổi những dòng người cổ vũ đổ về đầy ắp những “sân chơi âm nhạc” lành mạnh vừa diễn ra trên thủ phủ cà phê. Giải Sao Mai 2015 vòng chung kết khu vực đầu tư bạc tỷ được trau chuốt bao nhiêu, thì cuộc thi Tiếng hát karaoke người làm báo Đắk Lắk chỉ chi 35 triệu đồng cũng hấp dẫn giới truyền thông bấy nhiêu.

Hoành tráng với Sao Mai

Liên tục từ ngày 16 đến ngày 20/6/2015, Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc giải Sao Mai 2015 khu vực miền Trung Tây Nguyên diễn ra sôi động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Vòng thi này có 40 thí sinh tuổi từ 17 đến 29, thuộc 16 đoàn đến từ các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Qua 3 đêm diễn, Ban giám khảo đã chọn ra 16 thí sinh có số điểm cao nhất để tiếp tục vào vòng bán kết. Đêm chung kết, 9 thí sinh xuất sắc vượt trội ở 3 phong cách: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ được chọn để đầu tư tập luyện, cân nhắc chọn lựa vào vòng chung kết toàn quốc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào trung tuần tháng 8/2015 tại Hà Nội. 

Nhà báo Lê Minh Sanh - Phó Ban tổ chức Liên hoan khu vực cho biết, Giải Sao Mai tầm quốc gia năm nay được tổ chức tại 4 khu vực là miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, miền Nam châu Âu. Còn với liên hoan khu vực miền Trung- Tây Nguyên, đây là lần đầu tiên Sao Mai được tổ chức tại một tỉnh ngoài Đà Nẵng. Chất lượng thí sinh năm nay rất tốt do đã được tuyển kỹ từ các vòng thi cấp tỉnh.

Sau các đêm thi đầy ắp khán giả, 3 thí sinh có số điểm cao nhất của khu vực tham gia vòng chung kết toàn quốc đã được vinh danh. Dẫn đầu dòng nhạc thính phòng là thí sinh Trần Thị Bích Ngọc xinh đẹp, giọng ca trong vắt đến từ Quảng Trị, dòng nhạc nhẹ đã tìm ra gương mặt đại diện là chàng trai Ê Đê chất giọng dày ấm, dũng mãnh Y Jalin Ayun của Đắk Lắk, dòng nhạc dân gian có thí sinh Trần Hữu Tuấn đến từ Thanh Hóa phảng phất nét Tùng Dương.

Nhạc sĩ Tuấn Phương, Trưởng Ban giám khảo nhận xét: Những thí sinh từ Tây Bắc về “đầu quân” cho miền Trung đã giúp cuộc thi phong phú hẳn lên về sắc tộc và văn hóa. Đặc biệt là các thí sinh đại diện cho 3 dòng nhạc đều rất xuất sắc, đặc trưng cho chính dòng nhạc đó. Cuộc thi thêm một lần nữa chứng minh Sao Mai là một cuộc thi âm nhạc chính thống, góp phần phát hiện thêm nhiều giọng ca đẹp mới cho sân chơi âm nhạc cả nước.

Vui nhộn với “Tiếng hát karaoke của người làm báo”

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trọn ngày 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Câu lạc bộ Liên quân báo chí thường trú tại Đắk Lắk (gồm các phóng viên trẻ các báo chưa gia nhập Hội) đồng tổ chức cuộc thi “Tiếng hát karaoke người làm báo Đắk Lắk” lần thứ 2.

Đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa bao giờ đông đảo như bây giờ, với 20 cơ quan báo đài trung ương, địa phương, các báo ngành thường trú, khoảng 500 người ăn lương, gần 200 người đã được cấp thẻ Nhà báo. Năm 2014, cũng với sự phối hợp tổ chức này, cuộc thi “Tiếng hát karaoke người làm báo Đắk Lắk” lần thứ I thành công ngoài mong đợi.

Từ 24 tiết mục đơn ca, song ca đăng ký ban đầu, Ban giám khảo đã chọn ra 10 tiết mục nổi trội vào vòng chung khảo. Mở đầu đêm chung khảo, cả 3 giám khảo của cuộc thi phải… trải qua vòng kiểm tra khả năng ca hát do đông đảo thí sinh và công chúng cùng chấm. Kết quả, đại diện báo Tiền Phong được bầu làm chánh chủ khảo. Hai ghế nóng còn lại thuộc về báo Lao động và Đài PTTH tỉnh.

Gồng mình chịu đựng những nhận xét thẳng thừng như búa bổ, nhưng vẫn hài hước vui nhộn từ Ban giám khảo, các “ca sĩ phóng viên” đã biểu diễn hết mình với tinh thần giao lưu học hỏi, giải trí lành mạnh, bổ ích.

Kết quả, “thí sinh” MC Trần Thị Thu Thủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk (DRT) giành: Giải Nhất với đơn ca “Chuyến đò quê hương”.

Giải nhì thuộc về tiết mục “Tình ca Tây Bắc” của biên tập viên Võ Phụng Hoàng, giải ba cho “Bài thánh ca buồn” của nhà báo Nguyễn Hiếu. Báo Tầm Nhìn đoạt giải Nhì với tiết mục song ca “Chín bậc tình yêu”. VOV khu vực giành giải Ba cho ca khúc “Ước gì” của biên dịch viên H’Za Wut Byă. 

MỚI - NÓNG