Sao đón Tết

Sao đón Tết
TP- 360 ngày bận rộn với công việc sáng tác, ca hát, đóng phim... Những ngày tết các nghệ sỹ thường làm gì? Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một tâm trạng, hãy chia sẻ cùng họ.

Với Khánh Linh năm 2007 khép lại với nhiều dư vị: cho ra đời CD Sau cơn mưa, tự bỏ tiền túi thực hiện live show Khánh Linh hát một đêm duy nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tạm gác lại công việc, những ngày tết chị sẽ dành tất cả cho gia đình. Khánh Linh đã có “tổ ấm” nhỏ, con trai Anh Khoa tròn 1 tuổi rưỡi, vì thế tận dụng những ngày nghỉ tết vợ chồng chị sẽ đưa con trai đi chơi, thăm thú đây đó, để bé yêu Hà Nội hơn.

Sao đón Tết ảnh 1
 

Là người phụ nữ của gia đình nên  ca sỹ có biệt danh “hoạ mi” cũng tất bật trong những ngày giáp Tết: đi mua sắm, đi chợ, đi chọn hoa đào. Riêng bánh chưng, chị đặt mua ở một cơ sở có uy tín.

Hỏi Khánh Linh: “Đón Tết khi đã có con khác với thời còn son thế nào?”, chị trả lời: “Thấy mình có trách nhiệm hơn, nghĩ lại ngày xưa mình háo hức đón Tết thế nào thì bây giờ con mình cũng háo hức đón tết như thế, mặc dù con rất nhỏ và chưa biết gì”.

Khánh Linh thường đón Tết tại Hà Nội, chị không nhận lời đi diễn xa trong những dịp đặc biệt thế này. Chăm sóc con là công việc thường ngày của Khánh Linh, Tết cũng không phải ngoại lệ. Ngày Tết bé vẫn có thực đơn riêng, để đảm bảo dinh dưỡng. Em bé chưa có răng hàm nên chủ yếu vẫn ăn cháo, sữa chua, trái cây, bánh ngọt.

Chị hay đọc sách hướng dẫn chăm sóc trẻ nhỏ. Tất cả những bữa ăn của con trai đều do Khánh Linh tự tay nấu nướng. Ngày Tết, chị không cho Anh Khoa thức khuya hơn ngày thường.

Bé vẫn phải đi ngủ đúng giờ, nghe nhạc trước khi ngủ. Tiền lì xì của bé được mẹ đút ống hoặc mua bảo hiểm. Từ lúc  Anh Khoa mới chào đời, vợ chồng Khánh Linh đã mua bảo hiểm cho con.

Nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc: Một mình lui tui mãi cũng bắt đầu thấy sợ

Năm nay anh lại đón tết một mình?

Lúc nào chả một mình.

Chưa tìm được “người thương” sao?

Chưa kiếm được, già rồi. Ở nhà suốt ngày, chẳng đi tiếp xúc nên chẳng quen ai. Số mình nó thế biết làm sao.

Sao đón Tết ảnh 2

Năm nay anh có lên truyền hình không? Có chương trình nghệ thuật nào mừng tết không?

Vừa rồi xuất hiện nhiều quá, chán rồi, xuất hiện để làm gì?

Giao thừa anh thường làm gì?

Đi ngủ, nhiều khi chẳng buồn thức dậy nữa.

Khoảnh khắc đẹp thế mà lại ngủ?

Đẹp một mình thì có gì là đẹp.

Tết anh có mua hoa đào không?

Tết thì phải mua cho cả nhà.

Anh có cầu kỳ khi chọn hoa không?

Bình thường.

Tết anh  đi chơi hay cũng ở nhà ngủ?

Cũng chưa có kế hoạch gì cả, cũng chả biết sẽ ra sao? Ở một mình lui tui mãi cũng bắt đầu thấy sợ.

Người đẹp Kim Khánh: Tết đến nhớ ba

Năm 2007 ghi dấu ấn với chị thế nào?

Tôi mới mở Cty điện ảnh Phụng Hoàng Sơn do tôi làm giám đốc, Cty  chuyên về dịch vụ điện ảnh, tổ chức sự kiện.

Sao đón Tết ảnh 3

Chị không đóng phim nữa sao?

Tôi cũng có một số lời mời đóng phim nhưng vẫn đang chờ 1 vai diễn hấp dẫn. Tôi không muốn lặp lại chính mình, như thế chính tôi sẽ chán tôi, nói gì đến khán giả?

Tết năm nay chị sẽ đón Tết ở đâu?

Tôi vừa đón Tết với mẹ và chị gái bên Mỹ, mới trở về đây. Đến Tết ta mẹ tôi lại về Việt Nam đón tết cùng tôi. Chúng tôi sẽ cùng đón tết ở TPHCM. Như mọi người tôi sẽ ra đường, rồi ra chùa, đem lộc về nhà, vào chùa còn được thầy lì xì nữa. (cười)

Tết gợi nhớ trong chị điều gì?

Tôi hay buồn vào những ngày Tết. Tôi nhớ ba tôi, vì tôi gắn bó với ba lắm. Khi ba còn sống, giao thừa tôi thường uống rượu cùng ba, một ly rượu đỏ, ngọt ngào. Bây giờ ba mất rồi, tôi vẫn rót rượu cúng ba.

Những ngày cuối năm chị thường làm gì?

Tôi thường chọn một quán cà phê góc đường, gọi vài người bạn ra cùng trò chuyện hoặc uống một mình. Tôi thích ngồi ngoài đường chứ không thích ngồi trong phòng lạnh để coi dòng đời ngược xuôi, rất thú vị.

Chị cầu ước điều gì trước thềm năm mới?

Tôi mong một năm không còn thiên tai với đất nước, mong sự bình an đến cho mọi người. Mình không thể vui được khi nghe thiên tai xảy ra. Tôi có một nhóm bạn, vẫn thường đi đây đó làm từ thiện.

Ca sỹ Mỹ Dung: Vui Tết với cả nhà

Chưa bao giờ Mỹ Dung đón Tết xa nhà. Cô luôn đón tết với gia đình, tại Hà Nội. Tết năm nay có điều thật đặc biệt với gia đình Mỹ Dung: Họ sẽ đón Tết trong ngôi nhà mới.

Sao đón Tết ảnh 4

Như mọi năm, đêm giao thừa Mỹ Dung sẽ góp tiếng hát của mình tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Những ngày cuối năm dù công việc bề bộn, cô vẫn dành thời gian để tĩnh tâm, xác định lại hướng đi cho mình.

Sao đón Tết ảnh 5

Năm 2007, Mỹ  Dung gặp không ít khó khăn về tinh thần. Cô hy vọng năng lượng mới sẽ tới trong năm mới 2008. Rất nhiều kế hoạch âm nhạc sẽ được cô triển khai trong năm nay: đầu năm  cho ra mắt CD kết hợp với nhạc sỹ Thanh Tùng, tiếp theo thực hiện một live show như đã hứa với khán giả. Mỹ Dung vui tết đến mồng 3, sau đó bắt đầu công việc.

Tết đến, nàng ca sỹ gợi cảm này  thích tự mình đi mua quất. Cô khá kỹ tính khi chọn quất, không cần cây quất quá to nhưng nhất thiết phải có nhiều lộc, nghĩa là phải có nhiều lá xanh non, có nhiều quả, cả quả xanh và quả chín vàng, dáng cây bầu bầu, trông khoẻ khoắn, dồi dào sức sống.

Sao đón Tết ảnh 6

Diễn viên Quang Tèo: Tết ở nhà là chính

Những ngày cuối năm  anh khá bận rộn?

Tôi đang làm phim tết Cả nhà làm giám đốc.

Tết anh thường làm gì? Có đi diễn mang tiếng cười cho khán giả không?

Sao đón Tết ảnh 7

Những ngày tết tôi ở nhà là chính. Làm cả năm rồi Tết phải dành cho gia đình chứ, nếu không vợ bỏ thì nguy (cười). Sáng mồng 1 Tết chúng tôi đến thăm bác cả. Đến tối chúng tôi sang chúc tết bên ngoại. Mồng 2, mồng 3 chúng tôi tiếp tục đi thăm họ hàng, bạn bè, tiếp khách đến nhà. Sang mồng 4 tôi bắt đầu đi làm.

Anh đón giao thừa thế nào? Có gì đặc biệt hơn mọi người không?

Không. Giao thừa tôi cũng thổi xôi thịt gà, khấn vái, nâng chén rượu rồi đi ngủ.

Tác giả trẻ Mạnh Quân: Hát “Khúc xuân yêu đời”

Xuất hiện khá nhiều trong chương trình Bài hát Việt, Mạnh Quân được biết đến như một chàng nhạc sỹ có duyên viết nhạc song ca với 2 ca khúc khá “hot”: Thiên đường gọi tên, Cơn mưa tình yêu, đã có mặt trong album chung của 2 ngôi sao mai Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Không chỉ sáng tác, Mạnh Quân còn là ca sỹ trẻ nhiều khát vọng. Chào xuân 2008, anh sẽ cho ra mắt CD với 11 ca khúc do anh sáng tác và trình bày. Đang háo hức trên con đường sự nghiệp nên thời gian dành cho gia đình của Mạnh Quân không nhiều. Nhưng những ngày tết anh sẽ cố gắng góp mặt trong những bữa cơm đầm ấm cùng cả nhà, sẽ tranh thủ đi thăm bạn bè, họ hàng, đi lễ chùa cầu những điều may mắn.

Mùa xuân luôn mang đến cho Mạnh Quân cảm xúc rộn ràng, anh đã sáng tác một ca khúc về mùa xuân - Khúc xuân yêu đời có ca từ phơi phới: “Xuân lung linh trong ngày mới ấm áp. Mùa xuân đến sắc hoa đào tươi. Đạp xe trên phố vui nụ cười thân ái...”

MỚI - NÓNG