‘Scarlett’ Vivien Leigh - Từ chói sáng đến lụi tàn

‘Scarlett’ Vivien Leigh - Từ chói sáng đến lụi tàn
Nàng từng yêu chàng đắm say trên sân khấu, trong phim ảnh và cả ngoài đời. Chính vì mối tình ngoài đời "ngoài luồng" ấy, nàng đã phải chịu rất nhiều phẫn nộ từ người thân và bao đàm tiếu từ dư luận. Nhưng rồi ngọn lửa tình mãnh liệt ấy rốt cục cũng lụi tàn…

‘Scarlett’ Vivien Leigh - Từ chói sáng đến lụi tàn

Nàng từng yêu chàng đắm say trên sân khấu, trong phim ảnh và cả ngoài đời. Chính vì mối tình ngoài đời "ngoài luồng" ấy, nàng đã phải chịu rất nhiều phẫn nộ từ người thân và bao đàm tiếu từ dư luận. Nhưng rồi ngọn lửa tình mãnh liệt ấy rốt cục cũng lụi tàn…

Những năm 1930, nước Mỹ đã trải qua một thời kỳ hết sức khó khăn. “Cuốn theo chiều gió” - bộ phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Margaret Mitchell ra mắt và thành công vang dội trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang trị vì đất Mỹ.

Vai nữ chính trong phim "Cuốn theo chiều gió" của Vivien Leigh – nàng Scarlett O'Hara xinh đẹp và đầy bản lĩnh – đã trở thành biểu tượng để người dân xứ cờ hoa hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Vivien Leigh với vẻ đẹp vừa mong manh, vừa gợi cảm
Vivien Leigh với vẻ đẹp vừa mong manh, vừa gợi cảm.

Sau khi đem lại cho cô gái miền Nam gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử văn học sức sống mãnh liệt trên màn ảnh, nữ diễn viên trẻ người Anh Vivien Leigh bỗng trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời điện ảnh thế giới. Trong khi công chúng vô cùng phấn khích với nàng Scarlett của Vivien thì có một người chẳng hề vui mừng trước thành tựu của nàng - đó là nam diễn viên Laurence Olivier.Anh e ngại sự nổi tiếng ấy rồi sẽ đánh cắp mất người phụ nữ yêu dấu của mình.

Không thể không yêu nàng

Năm 1935, vở kịch “Romeo và Juliett” đại thắng trên sân khấu London và người thủ vai chàng Rome đầy đam mê, quả cảm ấy chính là Laurence Olivier. Điều đặc biệt là “chàng hoàng tử của sân khấu London” này đã sáng tạo ra một Romeo rất mới mẻ. Anh đã khiến cho nhân vật của mình “đời” hơn, giàu xúc cảm hơn rất nhiều so với những Romeo trên sân khấu trước đó.

Laurence Olivier đã xuất hiện huy hoàng như vậy trước Vivien, nữ diễn viên trẻ nhiều đam mê đang bắt đầu được biết đến trên sân khấu London. Hình tượng chàng Romeo sôi nổi, rạng ngời qua diễn xuất của Laurence đã đóng đinh trong trái tim Vivien. Chàng chính là một bạch mã hoàng tử mà nàng từng kiếm tìm trong giấc mơ thời thiếu nữ.

Kể từ đó Vivien luôn tìm cách để xem tất cả các vở diễn có Laurence đóng. Nàng thậm chí còn vào tận hậu trường để làm quen với chàng. Tự hào vì được một người đẹp ngưỡng mộ, Laurence đã “đáp lễ” bằng cách đến xem vở “Chiếc mặt nạ đạo đức” mà Vivien đóng vai chính để rồi như chìm đắm trong vẻ yêu kiều mà nàng thể hiện trên sân khấu.

Mà chẳng riêng gì Laurence, hầu như cả khán phòng đều bị hút mắt vào nhân vật của Vivien. Các nhà phê bình sau đó cũng rất khen ngợi nàng. Kể từ đó, người ta thường bắt gặp Laurence đứng ở hậu trường chờ đón Vivien sau mỗi đêm diễn...

Vivien và Laurence trong phim “Ngọn lửa trên đất Anh”
Vivien và Laurence trong phim “Ngọn lửa trên đất Anh”.

Dường như định mệnh đã đẩy Laurence và Vivien đến với nhau. Mối quan hệ ngọt ngào của họ càng trở nên gắn bó hơn khi cả hai được mời vào vai cặp tình nhân lãng mạn trong bộ phim “Ngọn lửa trên đất Anh”.

Khi cuộc đời bỗng dưng mang tặng bạn đúng “món quà” mà bạn hằng mơ ước thì quả là rất khó cưỡng. Sau 3 tháng ở trường quay, chuyện tình giả trong phim đã biến thành tình thật ngoài đời.

Vivien và Laurence đều không che giấu nổi tình cảm của mình. Tuy thường ý tứ đứng tách xa nhau nhưng ánh mắt thiêu đốt của họ đã tố cáo với tất cả. “Không thể nào không phải lòng cô ấ!”, - Laurence đã thú nhận.

Cuốn theo tình yêu

Vivien và Laurence quả là một cặp đôi tuyệt hảo nếu như không có một chiếc barie to đùng: chàng và nàng đều đã yên bề gia thất. Vivien có chồng là vị luật sư thông minh, khả kính cùng cô con gái 4 tuổi xinh xắn. Còn Laurence Olivier thì đã kết hôn với nữ diễn viên Jill Esmond và sắp lên chức bố…

Vivien và Laurence - cặp đôi tuyệt đẹp trên sân khấu, trong phim ảnh và cả ngoài đời
Vivien và Laurence - cặp đôi tuyệt đẹp trên sân khấu, trong phim ảnh và cả ngoài đời.

Vợ Laurence và chồng Vivien đều không chấp nhận ly hôn. Mẹ củaVivien phát hoảng khi biết con gái mình định bỏ chồng để chạy theo một nam tài tử. Hành vi ấy không phù hợp với một tín đồ công giáo ngoan đạo và một phụ nữ từng thụ hưởng nên giáo dục ở ni viện như Vivien!

Dẫu vẻ ngoài rất chỉn chu, gia giáo, nhưng Vivien lại sở hữu một ý chí sắt đá và tính khí bướng bỉnh. Vì tình yêu với Laurence nàng sẵn sàng đoạn tuyệt với cả người thân lẫn nhà thờ. Mặc dù chưa ly dị được chồng, Vivien đã khăn gói đến chung sống với Laurence tại một căn hộ riêng.

Thời gian đầu cặp tình nhân này hầu như không ra khỏi nhà. Họ bận rộn trong những âu yếm nồng nàn, những cuồng si đắm đuối. Laurence chết chìm trong niềm khoái cảm được chiêm ngưỡng Vivien.

Chàng chẳng thấy loài hoa nào mà chàng dành tặng nàng có thể sánh được với vẻ đẹp vừa mong manh lại vừa gợi cảm nơi nàng. Những sắc thái tâm trạng khôn lường của người phụ nữ này – thoắt vui tươi sôi nổi, thoắt khắc khoải u buồn – đã hút hồn Laurence.

Nếm trải vinh quang

Nhưng là một diễn viên đầy nhiệt huyết, Vivien không ngủ quên trong tình yêu mà luôn khát khao vươn lên trong sự nghiệp. Tháng 11/1938, trong dịp sang Mỹ thăm Laurence (anh bị chấn thương khi đang tham gia đóng một bộ phim của Hollywood), Vivien đã tận dụng cơ hội để ra mắt David O.

Selznick, nhà sản xuất đang đau đầu vì chưa chọn được diễn viên nữ chính cho bộ phim “Cuốn theo chiều gió” dù đã quay thử gần 100 ứng viên. Hôm đó Selznick đang ngồi tại trường quay để chỉ đạo quay cảnh một đám cháy lớn thì Vivien xuất hiện trong bộ váy trắng lộng lẫy bó sát người nổi bật trên nền đỏ rực của ngọn lửa phía sau lưng, Selznick quay lại và nhận ra ngay đó chính là Scarlett.

Hẳn rồi, làm sao có thể khác được! Vẻ đẹp cương nghị, bất cần với ánh nhìn táo tợn dưới cặp lông mày “tung cánh” rất Scarlett của Vivien đã làm lu mờ các ứng viên khác, trong đó có không ít tên tuổi đình đám từ Hollywood.

Vivien Leigh và Cark Gable trong phim “Cuốn theo chiều gió”
Vivien Leigh và Cark Gable trong phim “Cuốn theo chiều gió”.

Cả Laurence lẫn người chồng chính thức của Vivien đều phản đối việc nàng tham gia bộ phim này, nhưng nữ diễn viên đã kiên định ký vào bản hợp đồng và bắt đầu cuốn theo những ngày tháng nhọc nhằn trên phim trường. Scarlett xuất hiện trong hầu hết các cảnh phim nên Vivien cực kỳ vất vả.

“Tôi đã sống cuộc sống của Scarlett gần 6 tháng ròng, từ sáng sớm đến đêm khuya, - nữ nghệ sĩ thổ lộ. – Tôi muốn mỗi cử chỉ, điệu bộ của mình đều là của Scarlett, và thậm chí tôi cần phải cảm thấy những thói xấu của cô ấy cũng hoàn toàn là của tôi”.

Tuy nhiên vai diễn Scarlett cũng là nguyên nhân thúc đẩy mối bất hòa giữa Vivien với Laurence. Chàng ghen với công việc của vợ, với nhiệt huyết bất tận mà cô dành cho vai diễn và nhất là với người đóng cặp với cô – Cark Gable, người vẫn được “vinh danh” là một Don Juan của Hollywood.

Chàng sợ rằng gã điển trai ấy sẽ “nẫng” mất vợ chưa cưới của mình. Tuy nhiên, trên thực tế thì Vivien và Cark ghét nhau hơn xúc đất đổ đi. Sự đắm đuối mà hai người dành cho nhau trên màn ảnh chỉ đơn giản là họ diễn xuất quá điêu luyện mà thôi.

Cark Gable luôn chế nhạo lối phát âm kiểu Anh của Vivien, còn Vivien thì rất ghét phải hôn nam diễn viên này vì mồm anh ta toàn mùi tỏi! Tuy vậy, nàng vẫn cố gắng vượt lên tất cả và thường có mặt ở phim trường 16 tiếng mỗi ngày.

Nỗ lực của Vivien cuối cùng đã được đền đáp. Tháng 9/1939, sau khi bộ phim được công chiếu, khán giả Mỹ vốn không tin một nữ diễn viên người Anh “xa lạ” lại có thể lột tả được tính cách của Scarlett rốt cuộc đã bị chinh phục hoàn toàn và hết lời tung hô Vivien. Bộ phim đã được trao tặng 10 Oscar, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Vivien Leigh.

Theo Phan Minh Ngọc
Đẹp

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG