Sharon Stone - hé lộ từ “Bản năng gốc 2”

Sharon Stone - hé lộ từ “Bản năng gốc 2”
TPCN - Sharon Stone chào đời ngày 10 tháng Ba năm 1958 ở Meadville bang Pennesylvania, Hoa Kỳ. Với chỉ số thông minh là 154, cô học hành rất tốt.
Sharon Stone - hé lộ từ “Bản năng gốc 2” ảnh 1

Ở tuổi mười lăm, cô giành được một suất học bổng của Edinbor College. Tại đây, cô theo học văn chương, mỹ thuật và lịch sử nghệ thuật.

Tốt nghiệp, cô vào đời với nghề người mẫu thời trang. Sau khi giật giải trong nhiều cuộc thi sắc đẹp, cô nhanh chóng trở thành một người mẫu đẳng cấp quốc tế, chiếm lĩnh thường xuyên trang nhất của các tạp chí lớn nhất hành tinh, từ New York đến Tokyo, qua Paris hoặc Rio de Janeiro.

Cô được hầu như tất cả các hãng mỹ phẩm danh tiếng toàn cầu mời chào quảng cáo cho họ. Hiện nay, đó là hãng Dior của Pháp. Thế nhưng, thành công đáng thèm ấy đối với hàng vạn người mẫu muôn phương thực ra chỉ là bề nổi đối với Sharon Stone.

Từ nhỏ, cô rất mê sân khấu và nghề diễn nói chung. Suốt những năm tháng trên ghế nhà trường và cho đến khi nức tiếng là một người mẫu sáng giá, cô vẫn theo học các khóa kịch nghệ tư nhân.

Năm 1980, cô mới được xuất hiện lần đầu tiên qua một vai nhỏ trong một phim của Woody Allen. Cho đến nay, cô đã đóng trong khoảng 50 phim nhựa và 10 phim truyền hình.

Đa phần các phim ấy đều bị coi là phim hạng hai, trong đó hoặc cô chỉ diễn vai phụ hoặc luôn luôn được khai thác chủ yếu về sắc đẹp, nhất là những nét gợi dục.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với đạo diễn Mỹ gốc Hà Lan Paul Verhoeven là cơ may tuyệt đỉnh. Paul Verhoeven mời cô vào vai một nữ điệp viên bên cạnh Arnold Schwarzenegger trong phim Nhớ lại tất cả của ông (Total Recall, 1990).

Vai này được dư luận chú ý, song đáng lạ là chính đạo diễn cũng không thấy có gì đặc biệt. Hơn một năm sau, Paul Verhoeven bắt tay vào làm Bản năng gốc (Basic instinct), dựa vào một trong những phim nổi tiếng nhất của ông hồi ông còn ở Hà Lan, Người thứ tư.

Phim thuật lại một loạt vụ giết người mà nghi phạm là nữ nhà văn nổi tiếng và giầu sụ Catherine Tramell. Viên cảnh sát điều tra Nick Curran, trong quá trình tiếp cận Catherine Tramell, lại không cưỡng nổi sức hấp dẫn của nghi can này, cuối cùng hóa thành người thua cuộc và một nạn nhân đáng thương của đối tượng điều tra.

Việc chọn diễn viên cho phim là rất khó, đặc biệt cho vai Catherine Tramell, vì đạo diễn muốn trình bầy không úp mở những cảnh nóng theo kịch bản. Những cảnh ái ân không cần che đậy ấy là nguyên nhân chính khiến nhiều nữ diễn viên từ chối lời mời của Paul Verhoeven.

Mãi sau, ông mới nhớ đến Sharon Stone. Cô đọc xong kịch bản, nhận lời liền. Dĩ nhiên, còn phải diễn thử. Trong số các nữ diễn viên chấp nhận vai Catherine Tramell “dâm đãng” và “tàn bạo”, Sharon Stone thể hiện tự nhiên và ấn tượng hơn cả.

Ấy là do cô thực sự nhập vai. Từ khi ra mắt tháng năm 1992, Bản năng gốc làm choáng váng gần như mọi khán giả từ các đầu 85 uyên thâm cho đến những người dân thường. Những  lời chê bai chỉ trích lắng dịu dần, bộ phim càng lôi cuốn người xem khắp nơi.

Với 500 triệu USD doanh thu, nó là một trong những phim một tập được hâm mộ nhất, được khẳng định là một tác phẩm kinh điển. Vượt qua vẻ ngoài của một chuyện vụ án nhan nhản khắp nơi, nó táo bạo đưa ra thanh thiên bạch nhật một ký hụy vô lý của cõi người: tình dục.

Nhu cầu tự nhiên từ ngàn xưa này của con người đang là một vấn đề không kém phần nóng bỏng. Trên phạm vi toàn cầu, rối loạn tình dục gây ra nhiều bất hạnh, tổn  thương và mất mát không thể phủ nhận.

Do đó, Bản năng gốc được tung ra như một quả bom, một hồi chuông báo động. Sharon Stone được tôn vinh ngay năm 1992 là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes cùng năm.

Vinh quang của cô xác lập một sự thật: nếu trong văn chương, có những tác giả của một quyển sách thì trong điện ảnh, có những đạo diễn của một bộ phim và có những diễn viên của một nhân vật.

Chuyện của Sharon Stone và Bản năng gốc tưởng thế là vĩnh viễn an bài. Không, khá nhiều người chỉ nhìn thấy nơi cô một biểu tượng khiêu dâm trơ trẽn. Hầu đã bùng lên một cơn sốt Sharon Stone bệnh hoạn trên thế giới.

Những tay phó nháy “chụp lén” rình mò cô khắp chốn cùng nơi. Nhiều đơn đặt hàng “phim tươi mát” đổ dồn về cô. Đông đảo các nhà sản xuất phim vây lấy cô, đề nghị được hợp tác. Vô khối thủ lĩnh Arập nài nỉ tặng cô những món tiền kếch xù để được qua với cô chỉ một đêm thôi.

Mỗi lần đến thăm cô ở trường quay, bố mẹ cô lại van lạy cô đừng ăn mặc hở hang quá. Trước bấy nhiêu chấn động, cô không giữ được bình tĩnh, vội vã lấy chồng, trước là nhà sản xuất phim Michael Greenburg, sau là nhà báo Phil Bronstein...

Sharon Stone - hé lộ từ “Bản năng gốc 2” ảnh 2

Hơn nữa, cô còn gần như phủ nhận chính mình. Đó là vào khoảng năm 1998. Hai nhà sản xuất Mario Kassar và Andrew G.Vasjna nảy ra ý làm một phần nữa cho Bản năng gốc, mà câu chuyện gần giống chuyện cũ - sự quyến rũ lạ kỳ của nữ nhà văn Catherine Tramell đánh gục một thầy thuốc tâm thần, tiến sỹ Michael Glass, có nhiệm vụ xác định tâm lý của nhà văn để giúp cơ quan điều tra kết luận xem có phải cô giết chết một ngôi sao ca nhạc không -, tuy lần này, địa điểm của chuyện là London.

Cho Bản năng gốc 2, Sharon Stone gần như “chủ động” hoàn toàn. Ký hợp đồng với các nhà sản xuất rằng dù phim có thành  hay không, cô vẫn được trả 14 triệu USD cho vai Catherine Tramell. Song do cơn sốt nói trên vẫn quá dữ dội, năm 1999, cô xin rút lui.

Không hiểu có phải vì quá lo tìm người thay thế (nổi nhất trong số này là ngôi sao đang lên Ashley Judd và Demi Moore bấy giờ đang gặp vận rủi), các nhà sản xuất quên trả cho cô món 14 triệu USD. Cô bèn kiện ra toà.

Nhùng nhằng mất mấy năm, cuối cùng hai bên tự dàn xếp được và thoả thuận tái triển khai dự án Bản năng gốc 2 vào 2004. Trước đó, tháng Sáu năm 2001, Hãng MGM từ chối việc thực hiện bộ phim, một phần vì sự bỏ cuộc liên tiếp của nhiều nhà điện ảnh từng thích thú nó (David Cronenberg, John Mctiernan), phần nữa vì sự bất lực của các nhà sản xuất trong việc tìm ra diễn viên thủ vai nam chính.

Bế tắc được khai thông nhờ thỏa thuận bất ngờ mà Sharon Stone đạt được với đạo diễn Micheal Caton-Jones, người sẽ quyết định chọn vào vai bác sỹ tâm thần Michael Glass diễn viên Anh David Morrissey, vốn tốt nghiệp Viện nghệ thuật kịch hoàng gia London.

Sharon Stone tham gia vào nhiều khâu quan trọng khác của việc làm phim như chọn nội cảnh cho nhân vật, chọn góc nhìn chung cho phim, và được thừa nhận là độc đáo và phù hợp.

Bản năng gốc 2 được đón chờ và bàn tán rất nhiều từ giữa năm ngoái. Nó càng được bàn cãi nhiều hơn những ngày này, khi ra mắt gần đồng thời ở Anh, Mỹ, Nga, hay châu Âu (từ 29/3, rồi 31/3 và 5/4...).

Không ít người lo rằng nó sẽ khó bằng Bản năng gốc 1992, thậm chí nó sẽ làm lu mờ hình ảnh Sharon Stone. Sự chú ý tập trung vào Sharon Stone.  Qua nhiều cuộc phỏng vấn, công chúng biết rằng cô chấp nhận dốc sức vào nó vì tin nó sẽ hoàn hảo hơn phần trước, rằng cô sẽ không làm Bản năng gốc 3, rằng cô thích cô đơn.

Cô đã lập ra hãng sản xuất riêng tên là Chaos, nơi khởi nghiệp tốt đẹp cho Leonardo Di Capio và Russel Crowe. Cô theo dõi sát diễn biến của dịch HIV/AIDS và từ lâu, đã tổ chức được Quỹ trợ giúp cho việc ngăn ngừa và chữa trị bệnh này (tổ chức ấy có tên AmfAR).

Trong một cuộc trao đổi trực tuyến dài với Tạp chí Lefigaro của Pháp gần đây, cô bộc bạch nhiều điều khiến công chúng ngỡ ngàng. Chẳng hạn, cô vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung và sức khoẻ mặn mà ở tuổi 48 là do cô chăm tập luyện, luôn luôn tránh thang máy mà lên xuống bằng câu thang bộ. Bí quyết vượt qua biến động cuộc đời của cô là biết khôi hài.

Hai đứa con của cô đều là con nuôi. Hai bé trai đó là Roan, năm tuổi và Laird, hơn một năm tuổi. Cô đau khổ vô  cùng khi ly dị người chồng thứ hai.

Theo cô, điện ảnh Mỹ hiện nay là rập khuôn, nhạt nhẽo, vô vị - một nhận xét đúng về cơ bản. Cô tỏ ra khâm phục đàn ông châu Âu hơn đàn ông Hoa kỳ, vì đàn ông Hoa kỳ ít tôn trọng phụ nữ, không biết yêu họ và hầu không có ý niệm chuẩn xác về tình yêu.

Trái với tưởng tượng của nhiều người, cô không “săn tìm” đàn ông, ngược lại, từ hơn một năm nay, không ra ngoài, ít giao du với đàn ông, ngoài công việc. Cô thích một tình yêu đường hoàng, một cuộc sống đường hoàng.

Cô thích người đàn ông yêu mình phải có cá tính, phải “là mình”. Cô rất buồn khi bị đồng nhất với nhân vật Catherine Tramell. ít ai hiểu cô đau đớn biết mấy khi phải thể hiện một nhân vật khác hẳn cô.

Cô diễn xuất điêu luyện đến thế, nguyên nhân quan trọng là vì từ lâu, cô khám phá được một bi kịch Mỹ hiện đại. Ấy là đa phần dân Mỹ mất phương hướng trong yêu đương, và giảm thiểu khả năng nhục dục.

Trung tuần tháng ba vừa rồi, được mời sang thăm Israel, cô đã chơi bóng đá với các em nhỏ Palestine và Israel, đến thăm các bé Palestine đang nằm viện, tổ chức một liên hoan từ thiện nhằm quyên tiền cho một chương trình giáo dục và sức khỏe trẻ em.

Cô tuyên bố sẽ đem danh tiếng của bản thân phục vụ cuộc đấu tranh cho hòa bình ở Trung đông. Cô nói sẵn sàng hôn bất kỳ ai tham gia cuộc đấu tranh ấy, nhưng người được hôn trước tiên không phải là cựu thủ tướng Shimon Pérès, vốn sáng lập tổ chức mời cô sang thăm Israel.

Ngày 20 tháng ba, ghé thăm Pháp để giới thiệu Bản năng gốc 2, cô bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô phản đối luật việc làm mới của chính phủ Pháp, rằng người lao động có quyền được biết vì sao họ có việc và vì sao bị mất việc, rằng không nên lợi dụng thế yếu của những người thất nghiệp.

Như vậy, Sharon Stone là một nghệ sỹ chân chính thực sự. Nếu cần coi cô là một biểu tượng, thì đó phải là biểu tượng của tình dục lý tưởng.

Từ Bình Tâm
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.