Sinh nhật “Thị Mầu”

Sinh nhật “Thị Mầu”
TP - Sinh nhật là một ngày quan trọng trong năm. Giống như nhiều bạn trẻ @, “Thị Mầu” Ngọc Khuê đã lựa chọn địa điểm tổ chức sinh nhật tại quán cà phê.
Sinh nhật “Thị Mầu” ảnh 1
"Thị Mầu" Ngọc Khuê

Thay vì thiệp mời cầu kỳ, “Thị Mầu” chuyển tới bạn bè và người thân một tin nhắn ngộ nghĩnh vào đúng ngày đặc biệt: “Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 và cũng là ngày phát hành CD vol 2. Xin mời anh, chị, các bạn tới dự sinh nhật Ngọc Khuê tại Z cafe 17 Tôn Đản – Hà Nội vào hồi 20 giờ cùng ngày. Rất mong được đón tiếp”.

Tất nhiên nhận được lời mời đáng yêu như thế, không mấy ai nỡ chối từ. Khoảng 8 giờ tối, sảnh ngoài của Z cafe bỗng sôi nổi và lộng lẫy khác thường.

Những trái bóng bay hình trái tim được kết khắp nơi, ngập tràn hoa và rất đông bạn bè của Ngọc Khuê, rộn rã những tiếng cười hết cỡ, những trò quậy tưng bừng.

Chủ nhân của bữa tiệc, nàng “Thị Mầu” diện bộ váy tối màu, thay vì màu hồng như thường thấy, đeo chuỗi vòng cổ màu trắng tinh khôi, tóc uốn thành lọn bềnh bồng, trông trẻ trung và xinh xắn.

Bình thường cô nàng vốn đã hay cười, hôm ấy lại cười nhiều hơn. Sự vô tư và nồng nhiệt của Ngọc Khuê là một trong những yếu tố quan trọng khiến bữa tiệc sinh nhật thành công như ý.

Cũng không thể không nói đến sự nhiệt tình của các vị khách mời. Nguyễn Vĩnh Tiến, đến sinh nhật Khuê trong bộ comple hơi trang nghiêm, khiến Thị Mầu nói đùa: “Chú rể đến kìa”.

Trang phục trang nghiêm là thế nhưng chàng nhạc sỹ đa tài này rất vui vẻ. Bố mẹ, những người thân trong gia đình và khá nhiều bạn bè nối khố cùng hái hoa, bắt bướm với Ngọc Khuê từ cái thuở “bên bờ ao nhà mình” cũng có mặt.

Qua sinh nhật mới thấy “Thị Mầu” có những đồng nghiệp rất tinh nghịch và hết lòng vì bạn. Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, Hứa Vĩ Văn… đêm đó đã gạt bỏ tất cả công việc để đến với Khuê. Họ là những vị khách có mặt đầu tiên và ra về cuối cùng.

Tùng Dương lên sân khấu hát tặng cô bạn thân nhạc phẩm của Trần Tiến "Mưa bay tháp cổ". Ngọc Khuê tạ lễ với hàng loạt sáng tác trong CD mới phát hành ơ kìa.

Tất cả những vị khách tình cờ đến Z cafe hôm ấy đã được chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc vui vẻ, đầm ấm, được tận mắt chiêm ngưỡng “thần tượng” của họ trong cuộc sống đời thường.

Bạn có muốn biết chi phí cho cuộc vui của Ngọc Khuê? Theo một số nhân viên của  Z cafe  thì nàng “Thị Mầu” đã chi ra khoảng 10 triệu đồng. Một số tiền khiêm tốn với sinh nhật của một “ngôi sao” nhưng có lẽ sẽ khiến nhiều bạn sinh viên phải… tròn mắt. Và như thế thì, việc gì ta phải đua theo “sao”? Bởi còn  rất nhiều hình thức tổ chức sinh nhật vừa tiết kiệm lại vừa “xôm”.

Nhưng điều bạn cần học “Thị Mầu” qua bữa tiệc sinh nhật này là: Nuôi dưỡng tình bạn để khi ta “cần là có”; sống thân thiện, không quên ban phát nụ cười. Chắc bạn tò mò muốn biết vai trò “một nửa” của Ngọc Khuê trong ngày đặc biệt của nàng?

Xin “bật mí”: Chàng đến từ rất sớm, nhưng luôn đứng ở góc khuất, tình nguyện làm “phó nháy” cho nàng và để nàng được tự do cùng bạn bè trong ngày vui. Trong tình yêu, đâu chỉ có chiếm giữ “độc quyền” mà còn cần rất nhiều sự hy sinh.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.