So Seo Noh - Người đẹp trong 'Truyền thuyết Ju Moong'

So Seo Noh - Người đẹp trong 'Truyền thuyết Ju Moong'
TP - Suốt từ ngày 7/3 đến nay, bộ phim Truyền thuyết Ju Moong được chiếu trên kênh VTV1 luôn thu hút khán giả màn hình nhỏ Việt Nam đủ các lứa tuổi, dù có nhiều người than thở về tiết tấu phim chậm và VTV “xé nhỏ” 81 tập phim gốc ra thành 2 phần, với hơn 110 tập nhỏ.
So Seo Noh - Người đẹp trong 'Truyền thuyết Ju Moong' ảnh 1

Cũng cần phải nói thêm là suốt năm 2006 và đầu năm 2007, Truyền thuyết Ju Mong luôn nằm ở vị trí đầu bảng danh sách phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc.

Bộ phim được sản xuất với kinh phí lên tới 4 tỉ won nhưng đã thu về tới 12 tỉ won và giành hầu hết các giải thưởng năm 2006 của hãng MBC như “Phim hay nhất”, “Giải thưởng lớn”(Song II Gook vai Ju Moong), “Nam diễn viên chính hay nhất” (Kwun Hwang Ryul, vai vua Geum Hwa), “Nữ diễn viên chính hay nhất” (Han Hye Jin vai So Seo Noh), “Nam diễn viên phụ hay nhất” (Won Ki Joon, vai hoang tu Young Bo)…

Trong 6 tháng cuối năm 2006, Truyền thuyết Ju Moong liên tiếp đứng đầu trong danh sách các phim truyền hình Hàn Quốc có nhiều khán giả xem nhất với tỷ lệ luôn luôn là 42%, đỉnh điểm là 62%, (vượt kỷ lục của Nàng Dae Jang Geum trước đó là 40%).

Các đài truyền hình Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Hong Kong, Thái Lan, Việt Nam... mua bản quyền phát sóng, đẩy doanh thu của phim đạt mức 13 tỉ Won (Nàng Dae Jang Geum chỉ đạt 4 tỉ Won).  

Truyền thuyết Ju Moong cuốn hút người xem không chỉ bởi cốt chuyện của bộ phim cổ trang này mà bằng thiên tình sử đẹp nhưng đầy trắc trở, chông gai của cặp trai tài gái sắc là Hoàng tử Ju Moong và tiểu thư So Seo Noh do hai diễn viên rất đẹp đôi là Song II Gook và Han Hye Jin đóng.

So Seo Noh - Người đẹp trong 'Truyền thuyết Ju Moong' ảnh 2

Thăm dò của một diễn đàn mạng Trung Quốc cho thấy: mặc dù nhiều khán giả Trung Quốc nói họ không thích xu hướng bài Hán của Truyền thuyết Ju Moong, nhưng họ không thể không xem phim vì câu chuyện tình Ju Moong - So Seo Noh và diễn xuất quá hay của Song II Gook và nhất là “Người đẹp mắt sáng Han Hye Jin”.

Tài năng và thành công

Nữ diễn viên Han Hye Jin (tên viết theo chữ Hán là Hàn Tuệ Trinh) sinh ngày 27 tháng 10 năm 1981, cao 1m65, nặng 48kg, dáng người thanh tú, khuôn mặt đẹp, đặc biệt cô sở hữu cặp mắt sáng long lanh rất hút hồn người khác.

Là con út trong gia đình có 3 chị em gái, từ nhỏ Han Hye Jin đã có những sở thích rất khác người là vừa thích chơi piano lại vừa thích đánh võ với cây Côn Nhị khúc.

Han Hye Jin bắt đầu sự nghiệp sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Seoul năm 2002. Cô tham gia hàng loạt bộ phim trên truyền hình như nhưng phần lớn chỉ là những vai phụ, phải đến khi sê-ri phim “Cố lên, Geum Soon!” (Be strong, Geum-soon!) ra đời (2005) thì Han Hye Jin mới vụt sáng.

Bộ phim nhanh chóng đứng vào hàng top tại Hàn Quốc và một số quốc gia trong khu vực. Quan trọng hơn, bước ngoặt sự nghiệp của Han Hye Jin đã tới, cô đã thoát khỏi thân phận “chuyên đóng vai phụ”.

Sự nghiệp của Han Hye Jin bắt đầu tỏa sáng từ năm 2005, sau khi giành giải diễn viên xuất xuất sắc nhất trong phim này. Đây là lần đầu tiên, Han Hye Jin được đảm nhiệm vai nữ chính, nên cô đã cố gắng rất nhiều.

Trong phim, Han Hye Jin vào vai một goá phụ trẻ giàu nghị lực. Những khó khăn trong cuộc sống không làm người phụ nữ này quỵ ngã.

So Seo Noh - Người đẹp trong 'Truyền thuyết Ju Moong' ảnh 3
Song Il Gook và Han Hye Jin trong Truyền thuyết Ju Moong

Bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm nhưng không thiếu những chi tiết hài hước này đã giúp Han Hye Jin được nhiều khán giả châu Á biết tới và cũng giúp cô trở thành một người mẫu đắt sô quảng cáo cho nhiều loại sản phẩm từ trang phục, mỹ phẩm, điện thoại di động tới…các khu chung cư thương mại.

Năm 2006 là năm đại thành công của Han Hye Jin khi cô tìm được cho mình một “vai diễn để đời” trong Truyền thuyết Ju Moong.

Sau này, Han Hye Jin tâm sự về vai So Seo Noh của mình: “Khi mới sinh ra nàng đã là tiểu thư quyền quý, là con gái của tộc trưởng Ithaban, mang trên đôi vai gầy guộc bé nhỏ của mình cả giang san.

Cũng bởi vì gánh nặng ấy mà trái tim của cô đầy tham vọng, khác với các nữ nhi cùng thời, So Seo Noh đại diện cho bậc nữ lưu can đảm, thông minh, gan dạ và giỏi giang không kém bất cứ trang nam nhi nào.

Nhưng từ khi gặp Ju Mong, nàng đã gặp một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc, nó khác với thứ tình yêu mà trước đây nàng quan niệm có thể đổi chác và thu lợi... Một vai diễn khó có thể hoàn thành nhất là đối với tôi, vì chưa từng học qua vũ đạo, chưa từng đóng phim kiếm hiệp, chưa từng diễn vai có số phận nặng nề.

Nhưng mỗi ngày trôi qua trên trường quay, tôi lại thêm được nhiều kinh nghiệm về diễn xuất và càng yêu thêm nhân vật của mình. Chính vì quá yêu nên cảm xúc càng nhập vai và đôi lúc tuy đã hết cảnh quay, tôi vẫn không muốn rời khỏi phim trường vì sợ rằng sang ngày mai mình sẽ phải ngồi nhớ lại cảm xúc ngày hôm qua của nhân vật”.

Vào vai So Seo Noh, cô cũng chịu không ít vất vả, ngoài tạo hình nữ cải nam trang, còn có nhiều cảnh quay cưỡi ngựa, đánh roi, đánh song kiếm, đánh võ… khiến Han Hye Jin vốn có yêu cầu cao với bản thân đã phải tự bỏ tiền túi thuê sân trường đại học để luyện tập các kỹ năng trên.

Để có được bộ phim hấp dẫn người xem này, các nhà biên kịch: Choi Wan Gyoo và Jung Hyung Soo đã phải nghiên cứu hàng trăm tập sách viết về Ju Mong và triều đại Kokuryo. Trên cơ sở đó, họ phóng tác nhiều chi tiết hấp dẫn và thổi vào những điển tích cổ không khí hiện đại.

Chẳng hạn, So Seo Noh trẻ đẹp, gan dạ, có tài lãnh đạo là người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Ju Mong. Nhưng trong lịch sử, thực tế thì So Seo Noh lớn hơn Ju Mong tới …8 tuổi.

Khi Ju Mong thành đạt thì bà đã ở tuổi trung niên. Sáng tạo này đã góp phần đưa nhân vật So Seo Noh do Han Hye Jin thủ vai trở thành nhân vật nữ được yêu thích nhất trong phim.

So Seo Noh - Người đẹp trong 'Truyền thuyết Ju Moong' ảnh 4
Phút thư giãn với môn bóng chày

Nội dung phim Truyền thuyết Ju Moong nói về cuộc đấu tranh giành quyền lực trong cung cấm và về tình yêu, lòng quả cảm của chàng trai Ju Mong - vị vua đầu tiên thống nhất các bộ tộc nhỏ để lập ra Gogyoru (tiền thân của nước Cao Ly - tức Chosun - Triều Tiên). 

Vào năm 108 Trước Công nguyên, nước Chosun cổ bị tan vỡ bởi những đội quân được trang bị vũ khí bằng sắt của người Hán. Đến năm 37 Trước Công nguyên thì Ju Moong xây dựng nên nước Gogyoru sau khi tiêu diệt được đội quân Giáp sắt và thống nhất các nước nhỏ mà trong phim gọi tránh đi là các bộ tộc.

Giới truyền thông khen ngợi về tính chất bi tráng, sử thi của phim, còn công chúng thì khẳng định một trong những yếu tố tạo nên thành công của phim là có sự góp mặt của đôi nam nữ diễn viên chính: Song Il Guk vai Joo Mong và Han Hye Jin vai tộc trưởng So Seo Noh.

Vai diễn của Han Hye Jin trong Truyền thuyết Joo Moong trải dài suốt cả bộ phim, là nhân vật nữ nổi bật nhất trong cả cuộc đời lẫy lừng của Hoàng đế Ju Moong. So Seo Noh vừa là người yêu, vừa như một thiên thần hộ mệnh, luôn sát cánh và giúp đỡ ông trong lúc khó khăn.

Khi mới sinh ra So Seo Noh đã là tiểu thư quyền quý, sau này nàng còn là bậc mẫu nghi thiên hạ được nhân dân và quần thần nể phục, một vị Hoàng hậu có thể cầm gươm chỉ huy đội quân đánh giặc. Ấy vậy nhưng chuyện tình đẹp như mộng của nàng với Ju Moong lại gặp biết bao trắc trở.

Ông trời thật là trêu ngươi, hai người có duyên mà không có phận: sau bao biến cố xảy ra họ mới nên nghĩa vợ chồng, dù đã ở ngôi Hoàng hậu được 15 năm nhưng đến phút cuối, một lần nữa nàng lại cắn răng quay đầu ra đi để tránh xảy ra một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa hai người con trai của mình và con trai của Ju Moong do người vợ cả sinh ra và cũng là để giúp người mình yêu chia sẻ gánh nặng lãnh đạo, quản lý đất nước rộng lớn....

Để có được vai diễn để đời này, Han Hye Jin đã phải chịu đựng nhiều vất vả tập luyện đánh võ, cưỡi ngựa…. Chỉ riêng việc tạo được bộ tóc đã mất tới cả tiếng đồng hồ. Chắc hẳn các bạn còn nhớ cảnh Ju Mong bị hai người anh em của mình hại, mắc kẹt trong một vũng lầy suýt chết, khi trên đường đi tìm cây cung Da Mool… trong các tập đầu.

Đây là một cảnh quay quan trọng, mô tả mối nhân duyên của So Seo Noh và Ju Mong, khi cô tình cờ phát hiện anh đang gặp nạn và ra tay cứu giúp. Đó là vũng bùn nhân tạo, nên các nhân viên hậu trường phải không ngừng bơm nước lạnh vào từ bên dưới, để nó không bị khô. Tuy cảnh quay khó thực hiện như vậy, nhưng Song II Gook không ngại yêu cầu quay lại nhiều lần, cho đến khi anh vừa ý mới thôi.

Do phải lăn lộn trong vũng bùn nhiều giờ, nên khi cảnh quay hoàn thành thì từ đầu đến chân Song II Gook phủ đầy bùn, anh cũng không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa, vì bùn đã lấp đầy mắt và tai của anh. Han Hye Jin rất cảm phục tinh thần làm việc hết mình của Song II Gook, cô đã ở bên cạnh động viên anh và… sụt sùi khóc vì xúc động.

Người đẹp nhân hậu

Không chỉ là một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng dịu hiền, Han Hye Jin còn có một tấm lòng nhân hậu. Cô thường xuyên bí mật tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp cho người nghèo mà không bao giờ để lại tên tuổi.

Khi hoàn thành vai diễn So Seo Noh, cô được chọn làm đại diện chính thức cho Worldvision - một tổ chức từ thiện toàn cầu, bảo hộ những người nghèo, bị thiên tai, chiến tranh hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Hồi tháng 4 năm 2006, cô đã đến vùng núi Kangwondo thăm hỏi các cụ già neo đơn, tình nguyện góp công sức kêu gọi lòng hảo tâm của các khán giả khác để mang lại cuộc sống dễ chịu hơn cho những mảnh đời bất hạnh.

So Seo Noh - Người đẹp trong 'Truyền thuyết Ju Moong' ảnh 5
Han Hye Jin làm tình nguyện viên ở Lào

Tháng 7 năm 2007 vừa qua, Han Hye Jin đã sang Lào hoạt động tình nguyện ở miền Nam nước này. Tại đây người đẹp của Truyền thuyết Ju Mong đã ăn, ngủ và vui chơi cùng các em nhỏ. Từ bỏ những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, Han Hye Jin xuất hiện trong trang phục áo phông, quần jeans và tận tình chăm sóc những bé em người Lào.

Dù hiện nay, Han Hye Jin đã được xem là một trong những ngôi sao trẻ đầy triển vọng của Hàn Quốc, nhưng cô vẫn trung thành với cuộc sống giản dị, thích được giúp đỡ những người hàng xóm và hỗ trợ cha mẹ công việc kinh doanh tại nhà hàng.

“Ước mơ lớn nhất của tôi là được chăm sóc cha mẹ và mua cho bố mẹ một căn hộ thật đẹp để bố mẹ có thể nghỉ ngơi khi về già”. Có thể nói Han Hye Jin  là 1 bông hoa tài sắc, đức độ đang tỏa hương...

Tình yêu với chàng ca sĩ R&B

Han Hye Jin đã tìm thấy tình yêu đích thực với nam ca sĩ R&B Naul. Hai người đã hẹn hò được 3 năm.  Khác với những cặp đôi khác trong làng giải trí Hàn Quốc, Han Hye Jin và Naul rất cởi mở trước những câu hỏi của cánh phóng viên.

“Chúng tôi tự hào về mối quan hệ của mình”, Han Hye Jin phát biểu. Không chỉ có vậy, nữ diễn viên 26 tuổi này cũng nhiều lần đả động đến một đám cưới trong mơ. Năm 2005, khi Han Hye Jin sang Đài Loan để quảng bá cho bộ phim truyền hình Be Strong, Geum-soon mà cô tham gia, Han Hye Jin đã bóng gió nói rằng: “Tôi rất muốn lập gia đình sớm, có lẽ là vào năm tới”.

Gần đây, trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình, Han Hye Jin lại vui vẻ thổ lộ: “Tôi và Naul sẽ sớm có tin vui! Chúng tôi chỉ giống như những cặp đôi khác. Cũng có những lúc cãi lộn và làm lành. Chúng tôi vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc và sự lãng mạn. Song, đám cưới vẫn là chuyện của tương lai”.

So Seo Noh - Người đẹp trong 'Truyền thuyết Ju Moong' ảnh 6
Cùng người yêu, ca sĩ R&B Naul

Khi được hỏi về Naul, Han Hye Jin cho biết: “Anh ấy là một người rất giản dị, tình cảm và chân thành. Chỉ tội hay ghen, mỗi khi thấy tôi ôm ấp hay hôn một ai đó trên màn ảnh là anh ấy lại giận. Những lúc như vậy, tôi lại phải dỗ dành anh ấy”.

Trong thời gian Han Hye Jin đóng phim Truyền thuyết Ju Moong, anh chàng ca sĩ Naul thường xuyên đến phim trường Naju thăm người yêu. Mỗi lần như vậy đều mang quà cho cả đoàn phim, có khi anh ngồi hàng giờ để.... nhìn Han Hye Jin ăn món cô yêu thích mà anh chàng đã cất công mang từ Seoul xuống.

Tuy nhiên, đội ngũ fan đông đảo của Han Hye Jin  ở cả Hàn Quốc lẫn nước ngoài đều có vẻ không thích Naul lắm vì quả thật anh chàng này xấu trai và nom bặm trợn. Họ lo rằng lấy một người hay ghen lại có ngoại hình như thế, rất có thể thần tượng của họ sẽ là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình như một số nữ diễn viên Hàn Quốc đã phải gánh chịu.

Điều ít người biết và không ngờ tới là mặc dù thành công đến thế trong vai So Seo Noh nhưng Han Hye Jin  đã không nhận được đủ số tiền cat-sê của mình. Số là Star Power - công ty cũ mà Han Hye Jin ký hợp đồng đã phát đơn kiện cô vi phạm vì chưa hết hạn đã nhận lời đóng phim cho công ty Ei21 và yêu cầu toà án Seoul giữ lại khoản tiền 72 triệu trong tổng số 200 triệu Won cat-sê của cô khi đóng phim Truyền thuyết Ju Moong.

Động tác này của Star Power là nhằm đòi Han Hye Jin  phải bồi thường cho họ 97 triệu Won vì đã vi phạm hợp đồng.

Cũng giống như nhiều ngôi sao giải trí khác, Han Hye Jin không thoát khỏi scandale. Đầu năm 2006, trên mạng Internet đã lưu truyền tin cho rằng Han Hye Jin đẹp nhờ dao kéo. Người ta còn post cả ảnh chụp cô trước và sau khi giải phẫu thẩm mỹ để làm bằng chứng.

Lan Hương - Thu Thủy
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.