Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim
Thánh thiện, trong sáng, Song Hye Kyo luôn được bình chọn là ngôi sao có vẻ đẹp thuần khiết. Cô đã "đánh cắp" trái tim bao khán giả khắp châu lục và luôn đứng trong hàng ngũ những kiều nữ xứ sở kim chi nổi tiếng nhất làng giải trí châu Á.
Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 1
Song Hye-kyo

Thiên thần màn ảnh nhỏ

Song Hye-Kyo sinh ngày 26/2/1982 trong một gia đình trung lưu. Từ nhỏ, cô ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Thế nhưng vào năm cuối trung học, Hye-Kyo lại ra mắt với vai trò người mẫu trong cuộc thi tuyển chọn Smart Model.

Vai diễn đầu tiên của cô là vai phụ trong bộ phim Áo cưới của đài KBS, cùng với các diễn viên Kim Sang Jung và Kim Ji Su. Nhưng cô gái 16 tuổi Hye-Kyo khi đó chỉ để lại ấn tượng bằng gương mặt đẹp, ngây thơ, trong sáng chứ chưa có ấn tượng về diễn xuất.

Cùng năm, Hye-Kyo tiếp tục tham gia bộ phim Bệnh viện phụ sản Sung Phung. Sau đó, cô tiếp tục có mặt trong hàng loạt phim màn ảnh nhỏ bằng những vai diễn mờ nhạt, thoáng qua như trong Tôi phải làm gì, Hành tiến, Cô dâu đáng yêu.

Một loạt vai diễn không gây ấn tượng, khiến Hye-Kyo chán nản. Cô quyết định nhảy sang làm người dẫn chương trình. Sau một thời gian với công việc mới, cô lại nhận được sự chú ý và quyết định quay trở lại phim trường.

Năm 1999, khi tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Trái tim mùa thu, Hye-Kyo đã chinh phục đạo diễn bằng khả năng diễn xuất truyền cảm và được tin tưởng giao vai chính Eun Seo.

Vậy là năm 2000, cô nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Trái tim mùa thu. Vai Eun Seo bé bỏng đã đưa cô vươn lên hàng ngôi sao phim truyền hình và trở thành gương mặt "ăn tiền" của làng quảng cáo.

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 2

Từ sau Trái tim mùa thu, tên tuổi Song Hye-Kyo nổi như cồn. Khắp đường phố Hàn Quốc, hình ảnh cô quảng cáo cho các hãng thời trang, mỹ phẩm, sản phẩm tiêu dùng, điện tử... tràn ngập. Chỉ 4 tháng sau khi phim phát hành, Hye-Kyo đã ký được nhiều hợp đồng quảng cáo, thu về gần 400 triệu won và nhanh chóng thăng hạng với biệt danh "người mẫu siêu cấp".

Trái tim mùa thu thành công ngoài mong đợi của Song Hye-Kyo. Nó mang về cho cô gái 18 tuổi danh vọng và địa vị. Thế nhưng ít ai biết rằng, cô đã gặp phải quá nhiều khó khăn để thoát khỏi cái bóng của Eun Seo.

Đầu tiên là vai diễn trong bộ phim ăn khách Người quản lý khách sạn, cạnh các đàn anh đàn chị nổi tiếng trong làng giải trí như Bae Yong Jun, Song Yun Ah, Kim Seung Woo, Park Jung Chun. Nhưng vai diễn của Hye Kyo không được đánh giá cao. Cô hoàn toàn bị che lấp bởi diễn xuất của bạn diễn có tên tuổi trong làng sao và sự kết hợp với Park Jung Chun cũng không mang lại hiệu quả nào.

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 3

Bộ phim kế tiếp Thiên thần hộ mệnh mà cô hợp diễn cùng Kim Min Jong dù có ăn khách, nhưng diễn xuất của cô cũng vẫn chưa được đánh giá cao, mặc dù đã tiến bộ hơn so với thời Trái tim mùa thu.

Bù lại, cặp đôi Song Hye-Kyo - Kim Min Jong lại tạo lên "cơn địa chấn" mới và rất được người xem yêu thích. Cặp đôi này thành công đến nỗi, thiên hạ nghi ngờ cả hai phim giả tình thật.

Dù diễn xuất chưa thật ấn tượng nhưng Song Hye-Kyo hàng năm vẫn lọt top những diễn viên truyền hình được yêu thích nhất xứ sở kim chi. Hơn thế nữa, cô còn là một trong những ngôi sao tiêu biểu của làn sóng Hàn Quốc tại các nước châu Á.

Năm 2003, cùng với tài tử đình đám xứ Hàn Lee Beung Hun, Song Hye-Kyo trở thành nhân vật chính trong phim All in (Một cho tất cả). Đây là bộ phim mà Hye-Kyo được khen ngợi nhiều nhất. Đồng thời, nó cũng đem đến cho cô một tình yêu lý tưởng. Sau bộ phim, Song - Lee công khai tình yêu của họ và được dư luận ủng hộ nhiệt tình, dù Lee lớn hơn Song đến 15 tuổi.

Cái tên Song Hye-Kyo lúc này đã trở thành tên tuổi bảo chứng thành công cho các bộ phim màn ảnh nhỏ cũng như các sản phẩm mà cô quảng cáo. Hye-Kyo trở thành một trong số những nữ diễn viên được săn đón nhiều nhất.

Từ sau khi trở thành người yêu của Lee Beung Hun, sự nghiệp và vị thế của Song Hye-Kyo lại được nâng lên một tầm cao mới. Năm 2004, trong khi chàng Lee tham gia bộ phim Ai cũng có điều bí mật nhỏ của riêng mình thì Hye-Kyo cũng bận rộn vào vai Yeon Woo trong phim truyền hình Ánh sáng tình yêu của đài SBS. Cô đóng cùng với hai anh chàng Jo Hyun Jae và Ryu Seung Bum.

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 4

Hye-Kyo không quá khó khăn khi vào vai Yeon Woo dù vai diễn phải trải qua nhiều biến chuyển tâm lý phức tạp. Với gương mặt xinh đẹp, ánh mắt mơ màng, cô thường được chọn vào dạng nhân vật có số phận éo le, bi thảm. Điển hình là vai Eun Seo đầy nước mắt trong Trái tim mùa thu. Sau đó, lại đến Thiên thần hộ mệnhMột cho tất cả, đạo diễn vẫn tiếp tục khai thác triệt để diễn xuất trầm tĩnh trong cô.

Năm 2004, Hye-Kyo phá vỡ hình tượng yếu ớt, cam chịu trong các vai diễn trước đây của mình để vào vai cô nàng Han Ji Eun - một cô gái năng động, sôi nổi và yêu đương cũng rất ngọt ngào trong Ngôi nhà hạnh phúc cùng Bi Rain. Nhân vật Ji Eun là một hóa thân mới mẻ đầy cá tính của Hye-Kyo.

Ngôi nhà hạnh phúc sau khi ra mắt đã thắng lớn tại nhiều nước châu Á với tỉ lệ người xem kỷ lục, chiếm hơn 50% số người xem tại Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Singapore, Malaysia. Đặc biệt tại Thái Lan, bộ phim truyền hình đặc sắc này còn đạt tỉ lệ lên tới 64%.

Thành công của Ngôi nhà hạnh phúc đã khẳng định vị trí của Hye-Kyo trong làng giải trí châu lục. Ở Trung Quốc, Hye Kyo đã vượt mặt các đàn chị như Lee Young Ae, Kim Hee Sun... để trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc khả ái nhất.

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 5

Lấn sân làng điện ảnh

Phải trải qua 10 năm trong nghề, đến năm 2005, Hye-Kyo mới lần đầu tiên chạm ngõ làng điện ảnh bằng nhân vật Su Eun trong bộ phim My Girl And I (Cô nàng đáng yêu). Đây cũng là lần đầu tiên cô kết hợp với chàng tài tử nổi tiếng Chae Tae Hyun.

Lần đầu lên màn ảnh rộng nên Hye-Kyo đầu tư rất kỹ cho vai diễn. Không chỉ nghiên cứu kỹ kịch bản, cô còn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến bộ phim và luôn đưa ra những ý tưởng đóng góp mới mẻ sau khi nghiên cứu cụ thể các vai diễn.

Trong lần thử thách đầu tiên lại vào vai một nhân vật có tuổi đời trẻ hơn so với tuổi mình, nhưng Song Hye-Kyo vẫn khiến người xem tin rằng cô không phải đang "cưa sừng làm nghé". Trong bộ đồng phục học sinh xanh - trắng, Hye-Kyo thuyết phục khán giả bằng chính vẻ đẹp tự nhiên trong sáng lẫn tài năng diễn xuất của mình.

Hơn thế nữa, để thể hiện tốt hình tượng nữ sinh trung học này, đối với Hye-Kyo là cả một quá trình đấu tranh với chính bản thân mình. Bởi thời điểm mà cô nhận lời tham gia Cô nàng đáng yêu cũng là lúc cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cú sốc lớn khi chia tay với nam tài tử Lee Beung Hun.

Song, với tinh thần làm việc của một ngôi sao chuyên nghiệp, Hye-Kyo đã gạt hết những phiền muộn sang bên, cố gắng lấy lại tâm hồn thanh thản để tập trung cho vai diễn Su Eun.

Nỗ lực của cô đã không uổng phí, diễn xuất của Hye Kyo được đánh giá cao. Song Hye -yo cùng với Cha Tae Huyn tạo thành một cặp đôi lãng mạn nhất trên màn ảnh rộng. Cô nàng đáng yêu cùng nhân vật chính của nó trở thành tâm điểm của làng giải trí Hàn Quốc.

Với kinh phí 3 tỉ won (3 triệu USD), bộ phim ra mắt ngày 22/12/2005 và luôn nằm trong top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất xứ sở kim chi.

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 6

Tiếp bước thành công của Cô nàng đáng yêu, năm 2006, Song Hye Kyo vượt qua bao cô nàng diễn viên đình đám khác, trong đó có Jun Ji Hyun, để vào vai nàng kỹ nữ nổi tiếng trong lịch sử Triều Tiên Hwang Jin- i trong siêu phẩm cùng tên Nàng Hwang Jin-i.

Đây là tác phẩm lớn được thực hiện với sự hợp tác của các nhà làm phim hai miền Bắc, Nam Triều Tiên, được đầu tư lên tới con số khổng lồ 10 tỉ won. Bộ phim bấm máy từ tháng 6/2006 và mãi đến tháng 2/2007 mới kết thúc.

Để đầu tư cho vai diễn này, Song Hye-Kyo đã từ chối mọi kịch bản khác, cô mong muốn Hwang Jin-i là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp thoát khỏi hình ảnh ngây thơ, trong sáng quen thuộc.

Trong tháng 5 tới, bộ phim Hwang Jin-i sẽ ra mắt tại Hàn Quốc và sau đó sẽ được trình chiếu rộng rãi trên khắp châu lục.

Cùng với bộ phim, Song Hye-Kyo cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Rất có thể sự thành công của vai diễn quan trọng này sẽ góp phần đắc lực để Hye-Kyo dành về ngôi vị Nữ hoàng làn sóng Hàn Quốc trên khắp châu Á mà cô hiện đang phấn đấu đạt được.

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 7

Những mối tình trong chốn phim trường

Năm 2003, khi tham gia bộ phim truyền hình Một cho tất cả, Song Hye-Kyo đã rơi vào cảnh phim giả tình thật với chàng tài tử hàng đầu Lee Beung Hun. Cho đến nay, đó là mối tình duy nhất của Hye Kyo được công khai.

Khi đó, anh chàng Lee Beung Hun lớn hơn Hye-Kyo tới tận 15 tuổi, đã tự hào khoe rằng: "Mặc dù chúng tôi có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng điều đó không có nghĩa là những tình cảm dành cho nhau kém những cặp khác. Tôi hạnh phúc vì đã có Song Hye-Kyo và không ngại phải công khai điều đó".

Thiên hạ trầm trồ ngưỡng mộ và đã chẳng ngần ngại bầu chọn cặp trai tài gái sắc này là đôi đẹp nhất trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Không có gì ngạc nhiên khi hình ảnh của họ xuất hiện nhiều trên báo chí suốt gần một năm trời.

Mối tình lãng mạn cả trên phim lẫn ngoài đời đã mang đến cho cả hai nhiều hơn những gì họ có thể nghĩ đến: Đó là những hợp đồng quảng cáo kếch xù và những vai diễn mới thỏa sức tung hoành.

Tuy vậy, câu chuyện tình được xem là đẹp nhất xứ sở kim chi và mỹ lệ nhất châu Á này cũng sớm đến hồi kết.

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 8

Sau sự đổ vỡ với đàn anh Lee Beung Hun, Hye-Kyo lại càng kín đáo về vấn đề tình cảm hơn trước. Trong khi Lee Beung Hun liên tục tạo scandal tình ái với các cô nàng xinh đẹp như Choi Ji Woo và một số bóng hồng khác thì Hye-Kyo vẫn im hơi lặng tiếng và từ chối đưa ra bất cứ một câu trả lời nào về vấn đề này.

Không ít người ngạc nhiên khi cô gái bé nhỏ Song Hye Kyo bằng nội lực mạnh mẽ đã vững vàng vượt qua sự yếu đuối của con tim. Sau năm ngày kể từ hôm Lee Beung Hun tuyên bố với báo giới về cuộc chia tay của hai người, dẫu rằng vẫn còn chút buồn bã và u uẩn trong dáng vẻ nhưng cô vẫn thật bình tĩnh và bản lĩnh xuất hiện trong cuộc họp báo của bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc tại Incheon.

Tháng 8/2004, Hye-Kyo chính thức vào vai Ji Eun trong bộ phim rất được mong chờ Ngôi nhà hạnh phúc cùng anh bạn Bi Rain. Và cùng với bộ phim, báo chí Hàn Quốc cũng đưa rất nhiều tin về chuyện tình Song Hye Kyo - Bi Rain.

Các phương tiện truyền thông đại chúng còn chắc như đinh đóng cột rằng: Đúng sau khi chia tay Lee Beung Hun, Hye Kyo tham gia Ngôi nhà hạnh phúc và chàng Bi đã trở thành bờ vai để cô nương tựa sau những đổ vỡ trong tình yêu. Và tình bạn giữa hai người đã dần chuyển thành tình yêu.

Sang năm 2005, Song Hye-Kyo tới Mỹ du lịch trong khi chàng ca sĩ kiêm diễn viên Bi đang theo học nhạc tại đây. Thế là tin tức về mối tình tại hải ngoại của cặp đôi vàng làng giải trí Hàn Quốc lại được dịp tràn ngập trên Internet.

Tất nhiên là hai nhân vật chính chối đây đẩy nhưng nào có mấy ai tin. Kể từ đó đến giờ, cặp đôi bằng tuổi này liên tục được bình chọn là đôi tình nhân lý tưởng nhất làng giải trí.

Hồi cuối tháng 11/2006, Bi có mặt tại trường quay của bộ phim nhựa Nàng Hwang Jin-i mà Song Hye Kyo đóng vai chính chỉ để mang cho cô bạn một hộp cơm ngon lành vào lúc 11 giờ đêm. Điều đó càng khiến đoàn làm phim và người hâm mộ nghi ngờ.

Song Hye Kyo - Kẻ đánh cắp trái tim ảnh 9

Sang tháng 12/2006, khi Bi lưu diễn ở Indonesia, nhiều fan hâm mộ khẳng định đã thấy Hye Kyo có mặt ở khách sạn nơi Bi nghỉ.

Bằng chứng thì như vậy nhưng cả hai vẫn một mực phủ nhận khiến thiên hạ thêm tò mò và sốt ruột. Trong ngày Lễ tình nhân hồi đầu năm 2007, cả hai đã cùng nhau đến Hồ Nam (Trung Quốc) để tuyên truyền cho Ngôi nhà hạnh phúc lần đầu tiên được trình chiếu ở đây.

Và cho tới thời điểm này, câu chuyện giữa Song Hye Kyo và chàng Bi vẫn còn trong vòng nghi vấn. Chuyện tình của cặp sao này có thật hay không, giới hâm mộ đành chờ thời gian đem đến câu trả lời. Tuy vậy, ai ai cũng cho rằng Song Hye Kyo và Bi là một cặp hoàn toàn tương xứng.

Theo NetLife

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.