Susan Boyle: Thất bại báo trước

Susan Boyle: Thất bại báo trước
TP- Người phụ nữ to béo, ăn vận quê mùa từng khiến hàng triệu khán giả say mê bởi giọng hát thiên thần, chấp nhận về nhì trong cuộc thi Britain's Got Talent.
Susan Boyle: Thất bại báo trước ảnh 1
Susan Boyle không thể là người chiến thắng tại Britain's Got Talent

Susan Boyle nhường vị trí quán quân cho nhóm nhạc Diversity gồm 10 chàng trai - nhờ màn vũ điệu cuồng nhiệt -  nhận được số phiếu bầu chọn cao nhất, cùng với phần thưởng 100.000 bảng Anh và cơ hội biểu diễn trước Nữ hoàng Anh Elizabeth II. 

Đêm chung kết, Susan vẫn chọn I Dreamed a Dream, ca khúc trích trong vở nhạc kịch Những người khốn khổ, từng làm nên ấn tượng của cô tại cuộc thi này.

Susan miêu tả đêm chung kết "đêm quan trọng nhất trong cuộc đời", hàng nghìn cổ động viên ở quê hương nhiệt tình ủng hộ Susan, kết cục là các gương mặt buồn thiu trước kết quả chung cuộc.

Một vị giám khảo đánh giá Susan "là người biểu diễn tốt nhất chương trình Britain's Got Talent từ trước tới giờ", nhưng cô không đủ sức thuyết phục số khán giả bình chọn cho mình qua điện thoại.

Trước đó, giới bình luận và ngay cả Susan chắc mẩm về giấc mơ chiến thắng. Chỉ gần tới thời khắc quyết định, nhiều người bắt đầu nhận ra dấu hiệu báo trước thất bại của Susan.

Ở vòng bán kết, Susan Boyle hát ca khúc Memory, dường như hoàn toàn khác với Susan Boyle lần xuất hiện đầu tiên: mái tóc màu ghi xám vốn có nay nhuộm màu chocolate, lông mày cắt tỉa cẩn thận thay cho cặp lông mày rậm rạp lần trước.

Bảy ngày trước khi vòng chung kết diễn ra, Susan Boyle có những biểu hiện nôn nóng, khó kiểm soát. Susan từng nhiều lần rơi nước mắt vì bị đe dọa bị loại khỏi vòng chơi.

Nhiều người cho rằng, nếu Susan Boyle còn nguyên vẹn hình ảnh ban đầu, chưa biết chừng giấc mơ thành sự thật.

Giọng ca thiên thần mắng nhiếc hai người hâm mộ tại sảnh khách sạn ở Bắc London (đến nỗi phải vời cảnh sát) do bị chê bai hình thức không xứng tầm ngôi sao. Susan Boyle còn có những lời lẽ xúc phạm đối thủ nhí 12 tuổi Shaheen Jafargholi.

Tờ The Sun của nước Anh đặt lại tên cho Susan thành "Ramboyle" (ghép với Rambo - tên người hùng hành động của phim ảnh) vì những cơn giận vô lối của cô. 

M.C. Piers Morgan, một thành viên ban giám khảo Britain's Got Talent ví những biểu hiện bồn chồn của Susan Boyle, giống như cảm giác của một con mèo mù đối diện ánh đèn pha ô tô.

Trong đêm chung kết 30/5, ca khúc I Dreamed a Dream vẫn lay động lòng người, còn người thể hiện dường như đang xa dần khán giả: Susan Boyle khoác trên mình bộ váy dài lóng lánh, cùng những điệu bộ, cử chỉ có phần cứng và thiếu tự nhiên.

Với kết quả này, truyền thông Anh Quốc vẫn hi vọng Susan Boyle sớm ký hợp đồng béo bở với một nhà phát hành đĩa nào đó. Hơn thế, không phải hoàn toàn tay trắng, người phụ nữ ấy trở thành hình tượng "dám mơ, dám làm", khẳng định sức mạnh từ tài năng đích thực.

Susan Boyle, 48 tuổi, độc thân, thất nghiệp, sống với một con mèo trong ngôi nhà thuộc diện trợ cấp xã hội ở Blackburn, gần Edinbourg thuộc Scotland, ngày 11/4, xuất hiện lần đầu tại cuộc thi phát hiện tài năng nghệ thuật truyền hình Anh - Britain's Got Talent, bằng ca khúc I Dreamed a Dream.

Phần trình diễn này đạt tới con số hơn 100 triệu lần xem trên các mạng Youtube, Facebook, Twitter. Nữ diễn viên Mỹ Demi Moore và rocker Jon Bon Jovi từng bày tỏ là fan của "người phụ nữ xấu xí có giọng hát thiên thần".

Truyền thông Nhật, Úc, Mỹ... cũng bị lay động trước hiện tượng Susan Boyle. Cô trở thành khách mời của Larry King, Oprah Winfrey trong các buổi trò chuyện trên truyền hình.

Hương Liên
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.