Tên của tượng đài

Tên của tượng đài
TP - Ngơ báo cáo với Thị Mẹt cho Ngơ đi du lịch chục ngày. “Nhưng mà đi với ai? - Thị gặng hỏi - Đi với mụ đầm chân dài hai sải phải không?”.
Tên của tượng đài ảnh 1

Thì đầm nhưng là đầm bạn đầm bè, nào phải chuyện gái trai khuất tất. Mình sang Tây chơi, người ta nhiệt tình đưa đi đây đi đó. Bây giờ người ta về, mình đáp lễ, đưa người ta đi đó đi đây chứ sao. Nhưng Mẹt đòi đi cùng. Thì đi.

- Cai gi? Bà đầm tròn mắt xanh, chỉ một tượng đài ngơ ngác hỏi.

Thị Mẹt toe toét:

- Cai tương, đây la cai tương!

Ngơ ngạc nhiên:

- Sao tự dưng toàn phát ngôn không dấu thế?

- Nói với Tây phải nói không dấu thế người ta mới hiểu! - Mẹt hồn nhiên.

- Ối cha mẹ ơi! - Ngơ kêu ầm lên - thế thì nói tiếng Tây dễ quá.

Hôm qua đến thăm nhà văn Trần Thị, thấy nhà văn nói với ông con rể Tây toàn từ không dấu Ngơ đã cười vỡ bụng, giờ đến lượt Thị Mẹt nhà Ngơ!

- Cai gi?

Trong khi vợ chồng Ngơ cãi nhau thì bà đầm vẫn ngơ ngác hỏi. Cái tượng đài thì rõ rồi, vô lẽ đầm không biết. Nhưng mà tượng ai nhỉ?

- Nguyễn Trãi chứ ai! - Thị Mẹt khẳng định - Đây chắc chắn là tượng Nguyễn Trãi.

Chưa chắc. Bữa nọ vào tỉnh nọ thấy tượng đài Trần Quí Cáp cũng y chang ông này. Cũng tay cầm cuốn thư, chân bước khoan thai, chòm râu  phơ phất, mắt khoan dung bao trùm thiên hạ.

Bữa kia vào tỉnh kia thấy tượng Đào Duy Từ cũng tay cầm cuốn Tthư, chân bước khoan thai, chòm râu phơ phất, mắt khoan dung bao trùm thiên hạ... Là sao nhỉ? Vô lẽ tượng đài cũng photocopy?

- Anh này hay !- Mẹt dài môi - Tượng đài thì thế thôi. Quan văn ông nào cũng cầm cuốn thư, quan võ ông nào cũng cầm gươm ôm súng chứ biết làm thế nào?

- Đúc tượng vĩ nhân mà thế a? - Ngơ kêu ầm lên.

Thà như ngày xưa đúc tượng công nông binh, ông nào cũng giống ông nào đã đành, đến vĩ nhân cũng làm như công nông binh thì thật quá đáng. Sở dĩ vĩ nhân thành vĩ nhân vì họ làm được những điều phi thường không ai làm được.

Tượng đài không cho thấy vĩ nhân này khác với vĩ nhân kia, ông nào cũng giống ông nào, cứ  như đúc hàng loạt, thì đúc tượng đài làm gì cho tốn kém?

- Tóm lại đây là Nguyễn Trãi phải không? - Bà đầm kiên trì hỏi.

- Không. Không - Ngơ lúng túng - Có thể đây là tượng cai gi, không phải Nguyễn Trãi. Chẳng giống chút nào.

Mẹt lườm:

- Anh quen Nguyễn Trãi à, sao bảo không giống?

Bó tay toàn tập cái lý cùn ấy. Vì cái lý cùn ấy  mà không biết bao nhiêu tượng đài photocopy đang hồn nhiên mọc khắp đất nước.

Lý Thường Kiệt y chang Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo y chang Lý Công Uẩn... không biết đằng nào mà lần. Thôi thì đành gọi là tượng đài cai gi chứ biết làm thế nào.

- Tượng sao đặt đây? - Đầm lại ngơ ngác.

Tức thế. Tây toàn hỏi khó. Tượng to đặt trên miếng đất bằng cái mẹt, chẳng những làm mất vẻ đẹp của công trình điêu khắc mà tài đức của vĩ nhân cũng bị coi thường hết cỡ.

- Ừ nhỉ? Sao lại đặt các cụ trên cái mẹt thế này? - Thị Mẹt giật tóc Ngơ.

Mẹt giật tóc hỏi Ngơ thì Ngơ biết giật tóc hỏi ai.

- Anh là nhà báo mà không biết hỏi ai à?

Ừ, thì hỏi. Ngơ hỏi nhà thiết kế. Nhà thiết kế nhăn nhó:

- Tôi làm hoành tráng lắm, tượng cụ đặt trên một không gian rộng rãi có đến hai hec - ta chứ không ít. Tôi có ngu đâu mà đặt cụ trên cái mẹt. Phải hỏi nhà duyệt thiết kế.

Nhà duyệt thiết kế thở dài:

-Tôi duyệt y xì thiết kế. Bố bảo tôi cũng không dám cắt đất của tiền nhân. Phải hỏi nhà cấp đất.

Nhà cấp đất đập đầu kêu oan:

- Tôi cấp đất y xì thiết kế. Tiền nhân cho mình cả giang san, vô lẽ mình ki bo với các cụ một vài hec-ta đất. Làm thế là vô lễ, vô đạo, vô hậu, đời nào tôi dám. Đi mà hỏi nhà thực thi.

Nhà thực thi kêu trời không thấu:

- Tôi có lấn đất ai thì lấn, đời nào đụng đến đất thánh nhân. Nhưng tiền đâu tôi giải tỏa nhà dân? Quyền đâu tôi dám bưng nhà có thế lực đi chỗ khác? Lại còn công ty A, công ty B xây trụ sở lỡ rồi, họ đầy thực lực để không bao giờ bị đụng đến. Tôi biết làm thế nào đây!?

Ai cũng nói giọng trách nhiệm, giọng cảm động, giọng tri ân... có khổ không cơ chứ! Cứ kiểu đổ trách nhiệm đèn cù thế này thì biết hỏi ai đây hả trời?

A, đúng rồi, hỏi Trời! Thánh nhân là con của Trời, thế nào Trời cũng có cách giải quyết.

- Đừng có mà mơ! - Thị Mẹt hét lên - Đến tượng đài cụ Trời rồi cũng ở trên cái mẹt thôi, hỏi gì mà hỏi!

Hu hu!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.