Thăm hai ngọn thác Nà Hang

Thăm hai ngọn thác Nà Hang
TP - Đi Tuyên Quang, kiểu gì bạn cũng được nghe giới thiệu về thác Mơ và thác Pắc Ban – những danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 2006 vừa qua, niềm tự hào của người dân xứ Tuyên.
Thăm hai ngọn thác Nà Hang ảnh 1
Thác Mơ

Nói đến thác Mơ, nhiều người nghĩ ngay đến... chứng khoán. Cũng đúng thôi, trong cơn sốt “xanh – đỏ” theo những chỉ số, có một “con” chứng khoán là Thuỷ điện thác Mơ.

Thậm chí dân “chứng” còn có câu vè như sau: Em đi Phả Lại, em về thác Mơ/Em ôm chứng khoán nằm chờ/Ngân hàng Dầu khí em quơ toàn ngành/ Nhiều người thích quá bán danh/  Thâm niên công tác cũng thành tiền tươi...

Thế nhưng, đừng “bé cái nhầm” nhé. Bởi Thủy điện Thác Mơ thì nằm ở thị trấn Thác Mơ - Phước Long - Bình Phước. Còn thác Mơ mà ta đang nói đến thuộc thị trấn Nà Hang, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên cũng mang tên Nà Hang- cái tên rất dân tộc.

Tới thác Mơ, nếu đi từ Hà Nội, phải qua thị xã Tuyên Quang (theo quốc lộ qua TP Việt Trì, men qua thị xã Phú Thọ) mất gần 180 km, sau đó đi khoảng 100km nữa mới tới.

Một con đường khác: tới ngã ba Đoan Hùng, giáp giới tỉnh Tuyên Quang, nghe dân bản địa nói có đường xuyên rừng chỉ 40km là tới thác Mơ. Con đường này chỉ phù hợp với những đoàn du lịch mạo hiểm.

Năm 2002, Pắc Ban là điểm dừng chân của trên 300 khách mang quốc tịch 17 nước tham gia cuộc thi thể thao mạo hiểm do Tập đoàn du lịch Raid Gauloises (Pháp) tổ chức.

Hiện có một số tour du lịch mạo hiểm đến thác Mơ và thác Pắc Ban được khá nhiều người nước ngoài tham gia.

Hai ngọn thác trên nằm trong tour du lịch sinh thái nối với Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn).

Thác Mơ xuất phát là dòng nước lớn chảy ngầm theo dãy núi đá vôi, sau đó chảy lộ thiên qua hang Nặm Pàn, Nặm Chang đổ thẳng xuống tạo nên dòng thác lớn.

Chính vì thế nên nước thác Mơ rất xanh trong nhưng nấu ăn hay pha trà thì không ổn. Thác Mơ cũng là nơi bắt nguồn của con sông Gâm chảy quanh thị xã Tuyên Quang.

Đường vào thác Mơ tương đối thuận tiện nhưng phương tiện duy nhất phù hợp là... đôi chân. Từ xa đã nghe thấy tiếng nước đổ ào ào. Càng đến gần thác, khí hậu càng lạnh. Thác ẩn dưới chân ngọn núi mà dưới đó là một hồ nước trong veo.

Để đến chân thác, du khách phải lên một con xuồng nhỏ xuyên qua hồ. Ngồi trên xuồng, du khách được dịp thư giãn, thỏa sức ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên với núi, mây, nước, cây lá. Ở đây còn rất vắng người nên cảnh thiên nhiên càng tuyệt đẹp.

Đến gần, một khối nước bạc khổng lồ hiện ra trước mắt du khách. Thác gồm có 3 tầng, từ chân thác lên tầng thác thứ hai, phải leo khoảng hơn 10m thang dây.

Thăm hai ngọn thác Nà Hang ảnh 2
Nhà sàn trên núi ở Nà Hang

Tại chân tầng thác thứ hai cũng có một hồ nước nhỏ, trong vắt. Lên tầng này, du khách được ngắm những hang động nhũ đá lung linh huyền ảo kỳ vĩ trong bóng nước.

Tại tầng thác này nước êm ả luồn qua những kẽ đá, lướt trên những khối đá to rêu phủ xanh như nhung. Tuy nhiên, việc thám hiểm hang động, thậm chí “vui chân” đi theo dòng nước, trên những phiến đá là rất nguy hiểm.

Bám tiếp thang dây, du khách sẽ tới đỉnh tầng thứ 3 của thác. Nước từ trên cao đổ xuống ào ào như một màng nước khổng lồ. Hơi nước toát ra lành lạnh xua tan mệt mỏi, tạo cho du khách niềm cảm hứng mới khi đứng trên đỉnh ngọn thác hùng vĩ này.

Tại vị trí ít người có thể chinh phục này, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn Nà Hang với 99 ngọn núi trùng điệp bao quanh.

Nếu thích, du khách có thể tản bộ vào khu rừng nguyên sinh để khám phá những điều kỳ diệu ở nơi đây. Tiếng thác nước ào ào, tiếng chim kêu vượn hú, ánh nắng bàng bạc xuyên qua tán lá rừng rậm rạp...

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Nà Hang với diện tích gần 42.000 ha có loài linh trưởng đặc hữu của vùng đang có nguy cơ tuyệt chủng: loài Voọc mũi hếch. Đây là khu rừng mưa nhiệt đới trên địa hình núi đá vôi với đặc điểm sinh học độc đáo và điển hình của tỉnh Tuyên Quang.

Đến khu du lịch thác Mơ, có một điều thú vị nữa là bạn được ở trong những căn nhà sàn do bà con dân tộc tự tay xây dựng để đón du khách.

Cách thị trấn Nà Hang 4 km, nằm giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung còn có thác Pắc Ban. Thác ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển, phân cấp thành nhiều tầng, mỗi tầng rộng khoảng 10-15m. Có tầng thác chứa cả một hang đá rộng như gian nhà, với nhiều nhũ đá hình thù sinh động tuyệt đẹp bên trong.

Thác Pắc Ban hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ kỳ vĩ, nơi đây có độ che phủ của rừng trên 83%, với hơn 100 loài thực vật, trên 300 loài động vật quý.

Đến đây, bạn không chỉ được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên trong trẻo, mà còn có dịp đến thăm các bản người Tày, người Dao ở vùng lân cận, thưởng thức những làn điệu then, sli, lượn, páo dung; thưởng thức món ăn cơm lam muối vừng, rau rừng, canh đắng, cá dầm xanh, anh vũ và rượu ngô nấu bằng men lá nổi tiếng đất Tuyên Quang...

Những năm gần đây, số lượng du khách đến Pắc Ban ngày càng nhiều, lên đến vài chục nghìn người mỗi năm.

MỚI - NÓNG