Thảm họa nhạc Việt 2011: Hát nhép!

Thảm họa nhạc Việt 2011: Hát nhép!
TPO – Mặc dù trong năm qua, các “thảm họa” Vpop tiếp tục trình làng những ca khúc và MV khiến người nghe đau tai nhức mắc nhưng có thể nói thảm họa số một vẫn là nạn hát nhép.

Câu chuyện hát nhép và xử phạt hành vi này không còn là điều mới mẻ khi được bàn luận râm ran từ giấy tờ nghị định, công văn cho đến các cuộc thảo luận của giới nghệ sỹ trong ngày hội của giới ca sĩ được tổ chức trong những năm gần đây, nhưng xem ra vẫn chưa đến hồi kết.

Năm qua, hàng loạt những pha “lộ hàng” hát nhép một cách lố bịch và hài hước liên tiếp diễn ra khiến công chúng chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Ca sĩ Quỳnh Nga
Ca sĩ Quỳnh Nga.

Vụ đầu tiên là của “cá sấu” Quỳnh Nga khi tham dự một event tại Hà Nội và có lẽ sẽ chả ai biết đến “tai nạn nghề nghiệp” này của nữ ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp nếu những khán giả theo dõi sự kiện ngày hôm đó không quay lại video clip phần trình diễn của cô và tung lên mạng.

Trong đoạn video clip dài khoảng 45 giây này, Quỳnh Nga hát ca khúc Người tình mùa đông và thể hiện những động tác vũ đạo cực kỳ bốc lửa với quạt. Mải “diễn xuất” với chiếc quạt nên nàng “cá sấu” đã làm rơi mất chiếc micro nhưng tiếng hát thì vẫn lanh lảnh.

Lấy quạt che miệng và nhặt mic hát tiếp nhưng có lẽ sau màn “lộ hàng” này, khán giả chỉ còn biết tiếp tục theo dõi màn múa quạt hấp dẫn của cô chứ chả còn ai để ý đến giọng hát của Quỳnh Nga nữa vì rõ ràng nó đã được thu sẵn.

Sự cố lộ hát nhép lại tiếp tục xảy ra với một ca sĩ có chất giọng bình thường và theo đuổi phong cách trình diễn sôi động đó là nữ ca sĩ Thu Thủy. Nữ ca sĩ trình bày ca khúc hit của cô có tên Microphone trên sân khấu và cũng mải “múa” pháo hoa mà làm rơi mic. Tất nhiên tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên nữ ca sĩ lại nhặt mic lên hát tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Hy hữu hơn là sự cố xảy ra với một giọng ca trẻ mới toanh đó là á quân cuộc thi Tiếng ca học đường 2009 Bạch Công Khanh khi hát ca khúc Giấc mơ tình yêu trên chương trình ca nhạc Quà tặng tình yêu, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9. Đang mải mê hát, chàng ca sĩ trẻ không hề biết lửa đã bén vào chiếc áo vest đính hoa điệu đà từ lúc nào và hoảng hốt dùng tay cởi áo để thoát hiểm, nhưng điều hài hước nhất là mặc dù đang bận rộn cởi áo nhưng tiếng hát của anh vẫn vang lên đều đều.

Tất nhiên trước những sự cố này, khán giả đã lên án mạnh mẽ các ca sĩ và nhà tổ chức vì đã không tôn trọng họ. Và để sửa lỗi, không phải ca sĩ nào cũng có đủ bản lĩnh và văn hóa để ứng xử một cách đúng đắn.

Ai cũng có lý do đưa ra cho việc “phải” hát nhép của mình và sau mỗi lý do được đưa ra, lòng tin của công chúng vào các ca sỹ lại theo đó mà giảm bớt.

Quỳnh Nga cho biết cả khu vực nơi cô đến biểu diễn hôm đó mất điện, nhà tổ chức phải dùng máy phát điện và yêu cầu cô hát nhép để không gặp trục trặc kỹ thuật. Cô xin lỗi khán giả và hứa từ sau đó trở đi sẽ chỉ hát live mà thôi (?!)

Ca sĩ Thu Thủy
Ca sĩ Thu Thủy.

Với trường hợp của Thu Thủy, cô tự tin khẳng định mình chỉ hát “chồng” lên những đoạn điệp khúc được thu sẵn chứ không hề hát nhép và không đưa ra lời xin lỗi khán giả mà thậm chí còn nhờ ban tổ chức công bố đoạn clip ghi lại phần biểu diễn của cô để phân rõ “trắng đen”.

Còn với sự cố của chàng ca sĩ trẻ Bạch Công Khanh diễn ra hồi cuối tháng 11 vừa qua thì chủ nhân của màn “lộ hàng” hát nhép vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào.

Trước những lý do này, công chúng cũng chỉ biết im lặng lắng nghe bởi thực hư ra sao chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Qua những sự cố này, thiết nghĩ các ca sĩ nên biết tôn trọng bản thân và khán giả trong việc trình diễn, bởi người xưa đã có câu “người tính không bằng trời tính”, sự cố chả chừa một ai dù là những người cẩn thận nhất!

Trông chờ vào luật hay danh dự ca sĩ?

Có thể kết luận ngay là không thể trông chờ vào luật! Trong nghị định mới về “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” mới ban hành vào tháng 8 vừa qua, thì đối với hành vi “dùng băng, đĩa hoặc các phương tiện kỹ thuật âm thanh khác đã thu sẵn để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn” sẽ bị mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Nhưng việc phạt vài triệu đồng áp dụng đối với các show diễn mà các ca sĩ có khi nhận cát-xê lên tới vài chục triệu đồng và nhà tổ chức cũng thu được lợi nhuận rất lớn từ việc bán vé thì liệu có đủ sức răn đe?

Và thực tế đã cho thấy các ông bầu ca nhạc chẳng hề “để mắt” đến những quy định này và tình trạng hát nhép trong các chương trình ca nhạc vẫn thường xuyên xảy ra mà vẫn chưa hề thấy có thông tin gì về việc xử phạt từ các nhà quản lý.

Tình hình có thể sẽ khác nếu như các ca sĩ và ông bầu được nghe về hình phạt cấm hát nhép ở một nước có nền công nghiệp âm nhạc rất phát triển đó là Hàn Quốc: các nghệ sỹ nếu bị phát hiện hát nhép sẽ phải ngồi tù ít nhất 1 năm hoặc phạt tiền ít nhất...10.000 USD. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là ở Hàn Quốc!

Trong Ngày hội ca sĩ năm 2010 diễn ra tại Quy Nhơn, các ca sĩ nhà ta đã rất hào hứng tham gia một buổi hội thảo có tên gọi “Khả năng ứng phó stress trong nghề nghiệp của ca sĩ”, trong đó vấn nạn hát nhép bị các ca sĩ lên án và tẩy chay mạnh mẽ. Nhưng có vẻ từ đó đến nay, nhiều người trong số họ quá mải mê chạy show cho nên đã quên mất những tuyên bố của mình hoặc mặt khác có thể hiểu những lời phê phán, tẩy chay này vẫn chưa đủ độ nghiêm túc và đanh thép để “cảnh cáo” những ca sĩ khác do bận rộn mà không được tham gia vào cuộc bàn luận này.

Nói đi nói lại, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho các ca sĩ khi thực tế cho thấy ở Việt Nam có một số ông bầu, nhà tổ chức hoặc nhà đài ép ca sĩ phải hát nhép để đảm bảo độ “sạch sẽ” về âm thanh, kỹ thuật và hình ảnh cho chương trình khi phát trực tiếp hoặc diễn ra trong thời tiết xấu. Trong trường hợp đó, các ca sĩ không thể làm khác, trừ khi họ...hủy show và đi về!

Với tình hình không thể trông chờ vào ý thức của các bầu show cũng như sự phớt lờ của một bộ phận nhỏ những ca sĩ lười biếng, ỷ lại vào thế mạnh vũ đạo, trình diễn mà tìm tới hát nhép; chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào những hình phạt đủ sức răn đe. Tuy nhiên, với việc liên tục ban hành những công văn, nghị định, mức xử phạt đối với vấn nạn hát nhép trong vòng 5 năm qua mà tình hình vẫn chưa có nhiều tiến triển như hiện tại thì có lẽ các nhà quản lý về nghệ thuật, biểu diễn cần mạnh tay hơn nữa.

Khép lại một năm đầy sôi động của nhạc Việt trong năm 2011, công chúng vẫn đang mong đợi vấn nạn hát nhép sẽ được các nhà quản lý lưu tâm hơn nữa để công chúng được thưởng thức những chương trình nghệ thuật, biểu diễn đáng đồng tiền mà họ đã bỏ ra bởi thực tế giá vé của nhiều show diễn hiện nay không hề nhỏ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG