Thắng "mũi to" bật mí chuyện làm chồng

Thắng "mũi to" bật mí chuyện làm chồng
Ngoài đời trông Quang Thắng không cao to, đẹp trai nhưng trẻ hơn trên ti vi rất nhiều. Ít ai tin  chàng “mũi to” đã lập gia đình được 5 năm nay và sắp làm cha của hai nhóc.
Thắng "mũi to" bật mí chuyện làm chồng ảnh 1
Gia đình Quang Thắng

Khi được hỏi: “Anh tự chấm cho mình bao nhiêu điểm trong vai trò ông xã?”, Thắng “mũi to” cười tự tin, thưởng cho mình số điểm đủ khiến các đấng mày râu thòm thèm: “8 điểm”.

Sao anh không phấn đầu đạt điểm 10 trong mắt “bà xã”?

Chẳng có ai hoàn hảo trên đời nên phấn đấu điểm 10 chỉ là… không tưởng. Mà “tròn như hòn bi” chắc gì vợ đã mê?

Quậy phá tưng bừng trên sân khấu hài, còn ngoài đời chân dung của Thắng “mũi to” là…?

Một người hài hước nhưng nghiêm khắc, là một ông chồng chứ không phải một… anh hề.

Vợ anh có hay phàn nàn về anh?

Thỉnh thoảng cũng phàn nàn về chuyện mình hay vắng mặt ở nhà. Đôi khi nàng cũng hơi lo khi chồng ham vui.

Một tháng anh sum họp cùng vợ con được mấy ngày?

Vợ con mình đang sống ở Hải Phòng với ông bà nội. Mình vẫn như con thoi đi về giữa Hà Nội- Hải Phòng. Một tháng có khi chỉ có mặt ở nhà khoảng từ 4 đến 5 ngày, giỏi lắm là 1 tuần.

Làm thế nào để “bà xã” yên tâm khi anh sống một mình tại Hà Nội?

Tại Hà Nội mình ở chung với Quốc Khánh, chưa vợ. Không chỉ là bạn diễn ăn ý trên sân khấu, ngoài đời Quang Thắng- Quốc Khánh- Vân Dung cũng rất thân nhau.

“Xa mặt” liệu có “cách lòng”? Anh đánh giá thế nào về tình trạng hôn nhân hiện nay của mình?

Thắng "mũi to" bật mí chuyện làm chồng ảnh 2

Hôn nhân của chúng mình bắt nguồn từ tình yêu. Mình “chấm” cô ấy từ khi còn là nữ sinh trung học. Nhưng phải đợi 8 năm sau, khi cô ấy lấy được  bằng cử nhân của Trường ĐHKHXH &NV Hà Nội, mình mới dám ngỏ lời “đưa nàng về dinh”. Tình cảm vợ chồng trải qua 5 năm vẫn đằm thắm như xưa. Mình thường nói đùa: Vợ là cơm rang Dương Châu, càng ăn càng ngon!

Anh có thể nhận xét về phu nhân một cách ngắn gọn nhất?

Cô ấy thật thuần khiết.

Nếu được làm lại, anh có chọn vợ làm cùng nghề?

Không bao giờ. Mình hài lòng với công việc của “bà xã” hiện nay: làm thư viện.

Lý do gì khiến anh hơi ngần ngại khi đưa “bà xã” xuất hiện trên các phương tiện truyền thông?

Nhiều người biết đến vợ mình cũng không phải điều hay. Trước khi lấy vợ mình đã được cảnh báo: “Vợ anh đối với anh chỉ là cơm rang. Đối với người ta lại là đặc sản”. (Cười)

Tinh thần “giữ” vợ của anh khá cao. Liệu “bà xã” có cảm thấy gò bó quá không?

Mình cho vợ đi chơi thoải mái nhưng phải cho mình biết rõ là “đi đâu? đi với ai?”. Mình cũng cho phép vợ có những khoảng bí mật riêng tư, không đòi hỏi nàng phải cởi mở tất cả. Bởi như thế thì còn gì mà khám phá?  Quang Thắng là người tâm lý chứ không cứng nhắc. Ngày lễ, tết, sinh nhật… dù bận rộn mình cũng chẳng bao giờ  quên quà cho cô ấy. Thế nên Thắng “mũi to” được vợ yêu cực kỳ.

Còn anh xa nhà thường xuyên, cơ hội “đùa hoa, ghẹo nguyệt” chắc không hiếm?

Thỉnh thoảng mình cũng bay bay, trêu cô nọ, đùa cô kia. Nhưng đàn ông đứng trước đàn bà đẹp mà vô cảm thì còn nói làm gì? (Cười)

Anh tổ chức cuộc sống gia đình thế nào khi thời gian sống cùng người thân không nhiều?

Một khi đã về Hải Phòng mình ít khi vắng mặt trong bữa cơm trưa và cơm tối. Bởi đó cũng là lúc để mình họp gia đình. Còn những chuyện kín đáo cần góp ý riêng với vợ, mình thường tranh thủ nói với cô ấy khi đi ngủ.

Hơn vợ 11 tuổi, có lúc nào anh cảm thấy sự chênh lệch tuổi tác là một khoảng cách khó bù đắp?

Mình thấy như thế mới vừa. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thường trẻ dai lắm.

Chắc anh phải có hình thức bù đắp đặc biệt cho những thiếu hụt của “bà xã”?

Mình nấu ăn khá ngon, nên khi về nhà lại tranh thủ “lăn vào bếp” để chăm sóc gia đình. Hôm vừa rồi, trước khi đi Hà Nội mình còn kịp kho cho cô ấy một nồi thịt gà.

Với con gái bé bỏng, anh có quan tâm chăm chút được nhiều không?

Con gái mình tên là Thanh Huyền, trùng tên em ruột của mình, hiện đang sống ở Pháp. Bé giống bố như đúc, cũng hài hước và mũi cũng to (cười). Mỗi lần về nhà lại nghe giọng con gái bi bô: “Bố có quà không?”. Nếu có quà bé mới cho vào nhà, còn không quà xin mời đứng ngoài cửa. Dễ thương lắm. Trước ngày 1/6, mình đưa con đi chơi, mua quà cho nó xong, mới dám về Hà Nội đấy chứ.

Hình như gia đình anh sắp có thêm thành viên mới?

Vợ mình đang mang bầu, tháng thứ ba. Mình ước mong sẽ có một cu tí. (Cười tươi) 

                                                                                                                                         Hồng Diệu
Tiền phong cuối tháng

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.