Phương Thanh:

Thí sinh Ngôi sao Việt ngọng tiếng Việt

Ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: Hải Bá
Ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: Hải Bá
TP - Sau một giai đoạn lăn lộn làm thí sinh của một loạt trò chơi truyền hình, Phương Thanh trở thành giám khảo chương trình Ngôi sao Việt (lên sóng VTV3 từ 15/3). Chị chia sẻ về game show và sự nghiệp ca hát.

Thời của chị chính ra sướng vì không cần được giải ở các cuộc thi mà vẫn thành sao?

Thế hệ của tôi khác, từ một cuộc thi khó bước ra thành người của công chúng. Các cuộc thi bây giờ truyền hình trực tiếp và các bạn một bước thành sao. Nhưng ngày xưa chính vì thi không đậu, độ yêu nghề của tôi bị thử thách rất nhiều. 

Và mỗi ngày tôi mon men một chút vào showbiz bằng hai bàn tay trắng. Đôi lúc nghĩ tủi thân mình sinh ra thời này có phải là ngon lành! Nhưng tôi không phải típ đi thi. Típ của tôi là hát chia sẻ buồn vui.

Nhiều khả năng thi Ngôi sao Việt xong, các thí sinh sẽ bị Hàn Quốc hóa hết?

Đó là điều đáng lo. Hiện nay khi mới vào cuộc thi các bạn đã hát tiếng Hàn rất ngon lành. Điều buồn nhất là các bạn hát tiếng Việt hơi bị kém. Bởi các bạn còn bị Mỹ hóa rất nhiều...

Chị nói sao với các thí sinh ngọng tiếng Việt?

Tôi nói, là người Việt Nam, mình phải hát tốt tiếng Việt trước. Tiếng Việt khó hơn tiếng Anh, tiếng Hàn bởi tiếng Việt có đóng âm, mở âm, nhiều thanh điệu. Ngày nay trẻ con được học tiếng Anh quá sớm, gia đình nào cũng cho con đi học trường quốc tế bởi tiếng Anh rất quan trọng khi sau này du học. Nhưng như thế, mình đánh mất cái gốc. Tiếng mẹ đẻ còn nói ngọng thì họ nghĩ sao về mình.

Chương trình còn nói sẽ đem các tài năng trẻ vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chị nghĩ có khả thi?

Sẽ có những bài học rất tốt trong chương trình này. Còn khả năng đi ra nước ngoài tôi không nghĩ tới nhiều lắm. Với tôi hơn một tháng đào tạo ở Hàn Quốc cũng ngắn thôi. Nó sẽ là bước đệm tốt trên con đường nghệ thuật. Sau chương trình các bạn đi về đâu chỉ có BTC mới trả lời được, còn tôi hoàn thành nhiệm vụ giám khảo là tốt rồi.

Thường chị hát pop rock hay bolero nhiều hơn?

“Mình may mắn quá thì mình chọc điên những người ích kỷ, tham lam. Đối với tôi lẫy lừng quá chưa chắc đã tốt”.

Phương Thanh

Tùy thời điểm. Thí dụ sến hay ủy mị, suy sụp quá thì tôi sẽ hát nhạc rock. Tiết tấu rock làm cho tôi mạnh mẽ lên, dù rất khó ăn thị trường. Ai cũng chỉ có một sở trường. Tất cả sở đoản để tôi hát cho mình được thoải mái, chứ tôi không đi đường đó. Nhạc chính của tôi vẫn là tình ca lãng mạn. Nhưng nếu hát mãi một thứ thì cũng nhàm, nên tôi có những thay đổi đột ngột. Mọi người đều nói thích Phương Thanh hát những bài như ngày xưa, đau khổ này nọ. 

Nhưng chính tôi cũng không chịu nổi sự đau khổ lâu như vậy. Tôi phải thay đổi để vực con người tôi trước đã. Khi tôi bắt đầu yêu, đang bay bổng thì tôi sẽ lựa những bài như Khi giấc mơ về. Tính tôi nghịch phá lắm. Người ta nghĩ tôi sẽ hát rock thì tôi quay sang hát quan họ. Tôi thích gây sự ngạc nhiên hơn được khen.

Gần đây chị không chỉ ca mà còn diễn cải lương?

Đóng, hát, múa luôn. Người như tôi mà múa thì rất đặc biệt vì tôi rất cứng. Phải có những giây phút như vậy, phải có nhiều cảm xúc khác nhau, mình mới đi đường dài. Những người ngày xưa nghe tôi bây giờ có thể lập gia đình, rút vào yêu một cách âm thầm. Còn đi xem tôi sẽ là các bạn trẻ, cho nên nếu trong cách hát của tôi có phá phách sẽ hợp với giới trẻ.

Từng là vận động viên điền kinh. Giờ chị còn chạy?

Lúc chạy lúc không, tùy hoàn cảnh. Làm show Dấu ấn không mất sức bằng ở sân vận động. Khi nào ra sân vận động trước đó 1-2 tháng tôi sẽ tập thể dục. Tại chạy sân khấu lớn hao sức hơn. À, sô vừa rồi tôi hát không mệt vì tôi không tốn tiền.

Chị đã bao giờ gãy giọng khi đang hát trước khán giả?

Sô riêng thì chưa. Nhưng những sô lẻ, bị bệnh và không thay đổi được lịch, tôi thường lên nói trước với khán giả, có gì thì bỏ qua, nên không bị áp lực.

Có một thời chị không dám lên sân khấu vì...

Thời gian đó tôi chỉ hát sô truyền hình hoặc chỉ một bài thôi. Tôi mất giọng toàn phần cho nên tôi sợ mất uy tín. Không hát thì tôi cũng không biết làm gì vì làm kinh doanh tôi hay bị lỗ lắm. Phương pháp cứu tôi duy nhất là đóng phim. 

Tôi vẫn được gặp công chúng. Mọi người cứ nghĩ là tôi đã bỏ hát đóng phim, không phải. Thực sự tôi không hát được. Đóng phim thì thoải mái. Tôi đóng toàn vai khổ nên sắc diện lúc đó lại hợp. Còn hễ cứ hát là lại bị... khó tả lắm. 

Khan tiếng liên tục. Và cứ nửa tiếng trước khi lên sân khấu, không tài nào tôi thở được. Nhưng sau này theo đạo Phật, trước khi lên sân khấu tôi niệm Phật. Từ từ tôi bình tâm lại được.

Đó là cái nghiệp. Bây giờ trả xong rồi, tôi không muốn nhắc lại. Giờ tôi vui rồi, không bị mất niềm tin như lúc đó nữa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.