Thu Hà làm mẹ ở tuổi 40

Thu Hà làm mẹ ở tuổi 40
Giữa một buổi sáng xuân rét ngọt, vẻ mặn mà, đằm thắm toát lên từ người đàn bà đẹp ấy khiến người đối diện có cảm giác ấm lòng. Gần 40 tuổi, Thu Hà sắp làm mẹ lần thứ hai trong độ hồi xuân.
Thu Hà làm mẹ ở tuổi 40 ảnh 1
Diễn viên Thu Hà

Với chị, làm mẹ lần này không chỉ là niềm vui thiên chức. Nó còn là sự giải tỏa nội tâm u uẩn rất lớn trong chị.

Mười năm trước, Thu Hà cũng từng làm mẹ. Thế nhưng sau khi chia tay chồng, chị cũng gần như bị mất tình mẫu tử. Sự khắt khe của người chồng cũ chỉ cho phép chị được gặp bé Đức - con trai đầu lòng - mỗi tuần một lần. 15 phút mỗi sáng thứ hai dường như đã trở thành thời khắc đáng sống nhất trong tuần của người phụ nữ yêu con này. Mỗi lần gặp mẹ, Đức cứ mím 2 môi lại. Chị bảo: "Vì Đức luôn khát sữa".

Gặp con mà không được chăm sóc, sự thiếu thốn tình cảm ấy khiến Thu Hà khát khao một hạnh phúc mới, hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ. Người chồng bây giờ hơn chị 15 tuổi, cũng đã qua một lần đổ vỡ. Anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và rất thông cảm với nghề diễn của chị.

Hai người đang bận rộn với việc sửa sang lại nhà cửa chào đón một cu nhóc sẽ chào đời trong những tháng ngày đầu xuân. Ở Hà, sự kềnh càng của "bụng mang dạ chửa" không làm mất đi niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt.

Trong thời gian tới, Thu Hà sẽ không tham gia bộ phim nào dù không ít các đạo diễn mời mọc. Chị muốn nghỉ ngơi, thư giãn, chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho cuộc vượt cạn.

Niềm say mê bây giờ của Thu Hà là lang thang sắm sửa áo lót, quần áo sơ sinh cùng hàng đống sữa cho "thằng cu". Chị đã mua hẳn một chiếc ôtô nhí cho cục cưng của mình.

Sau hơn 7 năm vắng bóng, Thu Hà trở lại đầy sâu lắng trong Gửi đến mai sau với bạn diễn Trần Lực. Sự diễn xuất ăn ý của đôi nam nữ trong bộ phim này khiến mọi người nghĩ đến cặp Trần Lực - Thu Hà giữa đời thường. Cái tên "ông Trần Lực" dành cho chị cũng bắt đầu từ đó.

Thu Hà chia tay người chồng cũ đã được 2 năm, Trần Lực lúc ấy cũng đang trong cảnh gà trống nuôi con. Hai người có quá nhiều điểm tương đồng để bắt đầu một mối nhân duyên "phim giả tình thật". Ở người phụ nữ nhạy cảm này, mơ ước đó không phải không có.

Bắt đầu từ cảm tình dành cho đồng nghiệp, chị không phủ nhận cảm giác mong đợi trong một buổi tối anh hẹn chị đi uống cà phê. Nhưng đêm đó trời mưa, Trần Lực không đến. Cuộc hẹn vì thế mà không thành.

Nghĩ lại chuyện này, chị cười: "Nếu đêm đó không mưa, biết đâu mọi chuyện giờ đã khác". Chuyện ghép đôi đến nay vẫn chỉ là chuyện ghép đôi. Giây phút xao lòng rồi cũng qua, Thu Hà đã nghĩ cuộc đời mình chỉ là những vai diễn dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng trong lòng chị, Trần Lực vẫn là đồng nghiệp đẹp trai và nam tính nhất.

MỚI - NÓNG