Thuế thu nhập cá nhân: Nhiều ca sĩ vẫn án binh bất động

Thuế thu nhập cá nhân: Nhiều ca sĩ vẫn án binh bất động
Đến nay, mới có 78 cá nhân là ca sĩ, nghệ sĩ  đến làm bản ghi nhớ xin kê khai Thuế thu nhập cá nhân trong năm 2004
Thuế thu nhập cá nhân: Nhiều ca sĩ vẫn án binh bất động ảnh 1
Ca sĩ Phương Thanh

Chiều 23/3 làm việc với một số báo chí về vấn đề thuế thu nhập cá nhân chậm được thực hiện, ông Nguyễn Thái Sơn – Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết: “Đến nay, mới có 78 cá nhân là ca sĩ, nghệ sĩ  đến làm bản ghi nhớ xin kê khai Thuế thu nhập cá nhân trong năm 2004. Trong ngày, chỉ có 3 ca sĩ là Ngô Thanh Vân, Nguyễn Tuấn Hưng, Tiêu Lam Trường đến kê khai nộp thuế nâng tổng số ca sĩ, nghệ sĩ đã kê khai thuế năm 2004 lên 14 người”.

Ngô Thanh Vân khai tổng thu nhập 92,4 triệu đồng, thuế phải đóng là 2,13 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Hưng khai tổng thu nhập 145,5 triệu đồng, mức thuế phải đóng là 8,02 triệu đồng. Tiêu Lam Trường dù đang đi biểu diễn ở Mỹ nhưng đã nhờ người kê khai khá chi tiết với tổng thu cao nhất trong số 14 người đã khai là 1,394 tỷ đồng và thuế phải đóng 608,9 triệu đồng.

Điều đáng buồn là một số ca sĩ có thu nhập rất cao nhưng vẫn chưa chịu đăng ký mã số thuế và kê khai thuế như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Hồng Ngọc, Lý Hải, Minh Thuận, ban nhạc Trio 666, Năm dòng kẻ, Ba con mèo, MTV, Tam ca áo trắng…

Hiện nay, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đang triển khai các đơn vị khấu trừ thuế tại nguồn biểu diễn. Tuy nhiên, việc triển khai này còn khá khó khăn. Theo ông Sơn, năm 2004 chỉ có 15 đơn vị tổ chức biểu diễn có thực hiện khấu trừ tại nguồn với tổng số thuế đã khấu trừ tại nguồn 945 triệu đồng.

Từ tháng 1/2005 phòng trà ca nhạc M&Tôi của Q1 đã thực hiện khấu trừ tại nguồn và kê khai nộp thuế thu nhập của các ca sĩ nổi tiếng trên 10 triệu đồng/bài như: Thanh Lam 7 triệu đồng/bài, Mỹ Linh 4 triệu đồng/bài, Hồng Nhung 4 triệu đồng/bài. Tuy nhiên, sau khi phòng trà M&Tôi thực hiện nghiêm quy định khấu trừ trước 10% tiền cát sê, ca sĩ Mỹ Tâm đã từ chối biểu diễn ở đây.

Những ngày qua, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã gửi giấy mời đến các ca sĩ để họ bố trí thời gian làm tờ khai, đăng ký mã số thuế nhưng phần lớn trong số họ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này. Sở VHTT thành phố cũng cung cấp danh sách trên 2.600 nghệ sĩ biểu diễn các loại hình nghệ thuật nhưng các địa chỉ họ đăng ký từ năm 2000 mà Sở không cập nhật kịp nên đa số thư mời bị trả lại cơ quan thuế.

Vì thế, trong những ngày tới Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc thu Thuế thu nhập cá nhân. Tổng cục Thuế cũng đã có quy định các nghệ sĩ nếu được thông tin qua báo chí mà không đến cơ quan thuế để kê khai, quyết toán sẽ bị xử phạt hành chính kể từ ngày 31/3. 

Ca sĩ Ngọc Sơn: Thích đóng thuế nhưng vẫn bức xúc

Thuế thu nhập cá nhân: Nhiều ca sĩ vẫn án binh bất động ảnh 2
Ca sĩ Ngọc Sơn

Ngọc Sơn - giọng nam trữ tình nổi lên từ cuối những năm 1980, không những bởi giọng hát, vũ đạo, anh còn nổi tiếng vì… giàu, vì phong cách khác người từ việc tự tạc tượng đến đặt một cái “ngai” trong nhà làm chỗ ngồi.

Tuy nhiên ngay từ thời đó anh đã có lời đề nghị thông qua báo chí muốn làm tròn bổn phận công dân, nghĩa là tự nguyện đóng thuế thu nhập. Ngọc Sơn xác minh thời điểm đó là 1991. Cũng năm đó, tuy chỉ đoạt giải Ba cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc (với Vòng tay cầu hôn) nhưng trên thị trường biểu diễn và băng đĩa, về độ ăn khách, Ngọc Sơn mới là đầu bảng.

Gặp Ngọc Sơn tại Hà Nội vào trung tuần tháng 3, tức hơn một tuần sau thời hạn do Cục Thuế ấn định cho các ca sĩ kê khai thuế thu nhập, anh cho biết bản thân chưa nộp đồng thuế nào mà vẫn đang tiến hành kê khai. Nhắc đến chuyện thuế má, Sơn tỏ ra bức xúc: “Nói thẳng được không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm lời nói của tôi!”.

“Nếu không đóng thuế thu nhập, tôi cũng tự làm công tác từ thiện, mọi người Việt Nam đều biết”. Sơn cho biết, hàng tháng vẫn gửi vào quỹ từ thiện của anh do báo Công an TP.HCM giữ, số tiền 30 triệu đồng. “Hồi Triển lãm tranh bên báo Điện ảnh… tôi móc tiền túi riêng ra (không rút từ quỹ) 10 triệu đồng cho quỹ SOS cứu những người sắp chết. Tôi nghĩ sống phải có trách nhiệm đối với xã hội và xã hội phải có trách nhiệm với người dân.

Ví dụ, ở một số nước tiến bộ, người thất nghiệp hay người già có tiền trợ cấp. Đưa ra quy định mức lương trên 15 triệu đồng hay là bao nhiêu triệu, tôi nhìn sơ thì đã phải đóng 50%. Sự áp đặt này là vô lý! Vì chúng ta chưa sâu sát, chưa huy động được hết sự đóng góp trách nhiệm của mỗi người dân trong xã hội.

Riêng cái 15 triệu đóng 50% thì hơi vô lý (Ngọc Sơn vài lần nhắc lại ý này - PV). Chúng ta mới mở ra một cái thuế mà đã đóng như thế là hơi cao. Bây giờ chỉ biết đóng vào...(?!). Trong khi (có thể) anh em chị em ở nhà quê nghèo đói, tôi còn chưa cứu hết được… Vì thế thành ra ca sĩ họ thấy băn khoăn, họ khai xuống thôi. Bây giờ truy tố vì trốn thuế thu nhập thì truy tố ai? Số bị truy tố hơi nhiều đấy?”. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.