Thùy Linh: Bệnh nặng, vẫn đứng vững trên sàn diễn

Thùy Linh: Bệnh nặng, vẫn đứng vững trên sàn diễn
TP - Thùy Linh sinh năm 1983, sau 3 năm học Khoa Sân khấu trường Văn hóa Nghệ thuật Nam Định, năm 1998 Thùy Linh tốt nghiệp và được nhận công tác tại Đoàn kịch nói Nam Định.

Cuối tháng 10/2006, tại Nhà hát kịch, Đoàn kịch nói Nam Định diễn lại vở “Thiên Nga” của tác giả Nguyễn Anh Biên, đạo diễn nghệ sĩ Đào Quang. Diễn văn của ông trưởng đoàn trước khi vào buổi diễn khiến chúng tôi phải chăm chú theo dõi…

Thùy Linh: Bệnh nặng, vẫn đứng vững trên sàn diễn ảnh 1
Thùy Linh

"Đặc biệt ngoài thành tích mà tập thể anh chị em diễn viên đã đạt được vở diễn còn mang lại thành công đáng tự hào cho diễn viên Thùy Linh người đảm nhiệm vai Diệu Loan, cô đã thi tài và vượt qua 600 nghệ sĩ của các đoàn khu vực phía Bắc. Nhận giải nhất “Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc 2003”.

Điều đáng nói: Sau thời gian trên Thùy Linh mắc bệnh nặng, nhưng cô vẫn lạc quan vượt lên tất cả để đến với sân khấu”…

Thùy Linh sinh năm 1983, sau 3 năm học Khoa Sân khấu trường Văn hóa Nghệ thuật Nam Định, năm 1998 Thùy Linh tốt nghiệp và được nhận công tác tại Đoàn kịch nói Nam Định.

Nghệ sĩ Đào Quang trưởng đoàn  phát hiện ở Thùy Linh lối diễn sở trường đầy chất “bi” mà Đoàn đang cần. Năm 2001, cô chính thức bước lên sân khấu trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vai Xuân trong vở “Mầu thời gian”, đoạt Huy chương bạc cá nhân.

Năm 2003 trên sân khấu Thủ đô cô đã khẳng định mình trước 600 diễn viên và đồng nghiệp khu vực phía Bắc.

Thật hẩm hiu cho Thùy Linh, ngay sau đó cô bị ốm, vào bệnh viện ở Hà Nội khám thì biết đang mang căn bệnh hiểm nghèo… Trời đất tối sầm lại, cô lịm đi trên tay đồng nghiệp, tất cả anh em trong đoàn đều nước mắt tuôn trào.

Thời gian sau đó cô sống trong tuyệt vọng. Nhưng đồng nghiệp, bạn bè chăm sóc, động viên, cô yên tâm chữa bệnh. 3 tháng sau, đoàn tiếp tục dựng vở “Cơn giông” có vai Thu Hà đúng “chất” của Thùy Linh, nhưng cô đang điều trị đoàn không dám mời. Biết được điều đó Thùy Linh đề xuất với đạo diễn Đào Quang nhận vay này.

Tóc rụng nhiều vì xạ điện, cô phải sắm đạo cụ là tóc giả. Năm 2004 vở đem đi hội diễn tại Hải Phòng, một lần nữa cô lại đạt Huy chương Đồng cá nhân.

Từ ngày đó đến nay, Thùy Linh vừa chữa bệnh vừa tham gia nhận vai, tích cực tham gia công tác Đoàn, xuống đường làm công tác giữ gìn ATGT cùng đồng đội…

Chúng tôi đến thăm Thùy Linh ở số 8C đường Thanh Bình– thành phố Nam Định. Thùy Linh cùng cậu con trai 3 tuổi ở chung với ông bà nội; chồng đi làm xa. Ông bà nội rất tâm lý và thương con dâu, mọi việc vặt trong nhà cũng không muốn để cô làm.

Hỏi sức khỏe Thùy Linh thế nào? Cô cười tươi: Em đã quên được cái “dấu” mà định mệnh “đóng” vào cuộc đời em, mặc nó, em vẫn vô tư, vẫn hoạt động và ca hát.

Từ khi có bệnh em lại diễn đạt hơn, “gu” của em là vai bi, nên mỗi khi diễn em “kéo” nỗi buồn của em về thực tại là em khóc được ngay. Hôm chúng tôi về thăm quê ngoại cô ở Phủ Lý, bà Trần Thị Cảnh mẹ Thùy Linh, nguyên diễn viên đoàn cải lương Nam Định, vui vẻ: Cháu Thùy Linh vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp.

Bà tâm sự, vẫn còn khỏe nên mở quán ăn, thu nhập nuôi gia đình và còn dành dụm để Thùy Linh chữa bệnh, vì mỗi tháng phải mất 2,5 triệu tiền thuốc cho Linh.

Diễn viên Thùy Linh là đại biểu ngành Văn hóa – Thông tin tổ chức vào tháng 12 tới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Vụ (Nam Định)

MỚI - NÓNG