ó một chốn để chỉ cần xách ba lô lên và đi là có được những cuộc vui bất tận, những hội hè triền miên, và những bức hình check-in đẹp như mơ, đó là Sun World Ba Na Hills. Cả bốn mùa nơi đây là những lễ hội rộn ràng náo nhiệt. Mỗi mùa, mỗi năm, khu du lịch này lại tích hợp thêm vô số điều mới mẻ, khác lạ, trong những lễ hội tưng bừng, sôi động.

Những ngày đầu đông, khi mà cái lạnh khiến người ta chỉ muốn co ro trong chăn ấm, thì giới trẻ lại háo hức rủ nhau “xách ba lô” lên để đến một nơi “nóng bừng” bởi không khí lễ hội rộn rã, ấy chính Lễ hội mùa đông náo nhiệt đang diễn ra tại Sun World Ba Na Hills. Với những người đã từng trải qua một “mùa đông không lạnh” ở nơi đây, đều chung một suy nghĩ, chốn này thật lạ, đông cũng như hè, ngày cũng như đêm, dường như khái niệm thời gian chẳng có ý nghĩa gì bởi ở đây chỉ có một mùa duy nhất, ấy là mùa Lễ hội...

Lạc bước đến Sun World Ba Na Hills thời điểm này, tin chắc bạn sẽ “chết lịm” trong mùa đông châu Âu siêu lãng mạn, với những bông tuyết trắng xóa lất phất bay, cây thông Noel xanh mướt, lấp lánh những chiếc chuông vàng, đỏ rực rỡ... Hay những chú tuần lộc nhung vàng ngộ nghĩnh...

Rảo bước giữa những lâu đài, mái ngói chóp nhọn mang đậm hơi thở của lối kiến trúc Pháp cổ điển hay nhấp một ngụm cafe nóng hổi, xuýt xoa cái lạnh se sắt đặc trưng trên đỉnh cao 1.487m và thả hồn mình vào giai điệu du dương của bài thánh ca phát ra từ thánh đường St Denis... Cảm giác ấy, chỉ có thể có được khi bạn hoặc đang lạc bước ở trời Âu, hoặc đang hiện hữu ở Bà Nà Hills mà thôi... Lễ hội mùa đông 2017, hay Lễ hội Giáng sinh giúp du khách nói lời tạm biệt năm cũ một cách ấn tượng và lãng mạn vậy đó...

Và chẳng phải chỉ có dịp cuối năm, du khách mới được sống trong không gian tưng bừng của Lễ hội, bất kể khi nào đặt chân đến địa điểm ba năm liên tiếp được Tổng cục Du lịch Việt Nam vinh danh “Khu du lịch hàng đầu Việt Nam” này, đôi chân bạn sẽ chẳng thể đứng yên và trái tim cũng sẽ rung lên những nhịp điệu tươi trẻ trong không gian tràn ngập sắc màu Lễ hội...

Ví như tháng 10 vừa qua thôi, Sun World Ba Na Hills đánh dấu một mùa đông ấm áp với Lễ hội Halloween khi thì ma mị, lúc lại thần tiên cổ tích. Nếu như ở Lễ hội Halloween 2016, người ta giật thột khi thấy những bộ xương khô khốc, những con ma hình thù gớm ghiếc chơi đàn, nhảy múa hát ca, những bữa tiệc đặc quánh màu của ma mị, ghê rợn thì sang năm nay, Halloween Sun World Ba Na Hills 2017 lại có đủ cả sự lãng mạn thần tiên lẫn chất ma mị trong những câu chuyện cổ tích được tái hiện chân thực, sống động.

Hơn 10 tấn bí, ngô, táo đã được sử dụng để trang trí tiểu cảnh. Bí ngô trên xe, bí ngô kết thành váy áo... Với những trái bí nhỏ xíu có khi bằng nắm tay, có trái nặng cả vài chục ký, Bà Nà Hills hóa vương quốc bí ngô độc đáo trong mùa Halloween tháng 10/2017.

Aladdin và cây đèn thần, Alice và xứ sở thần tiên, Cô bé quàng khăn đỏ hay nàng công chúa Lọ Lem- mỗi câu chuyện cổ tích được kể theo cách vô cùng đặc biệt, bằng ngôn ngữ của tiểu cảnh, của âm nhạc và những vũ điệu cuồng nhiệt từ các vũ công châu Âu, để du khách được thử chân trong chiếc giày thủy tinh khổng lồ của nàng Lọ Lem, được bay trên thảm thần với Aladdin bằng xương bằng thịt, được gặp Alice và những nhân vật kỳ bí, được thấy cô bé khăn đỏ và con sói gian ác...

Bước qua thế giới cổ tích, sẽ tới “Ngôi mộ cổ Andriia” và lạc vào một thế giới địa ngục ma mị với cấp độ rùng rợn tăng dần. Những con “ma công nhân” vẫn đang sống trong thế giới của mình- những hầm mỏ tối tăm. Đầu lâu chất cao, những con nhện khổng lồ từ trong đám mạng bùng nhùng như muốn “nuốt chửng” bất cứ ai... Có đủ sự ma mị cần thiết cho một Halloween đúng chất để các du khách trẻ có thể khẳng định với bạn bè mình đã được tận hưởng “Halloween ở trời Âu”.

Xuân chưa kịp qua, Bà Nà lại tưng bừng với Lễ hội rượu vang ngay trong những ngày đầu hạ. Cũng là vang thôi, nhưng mỗi năm lễ hội vang mang một màu sắc khác, chẳng khi nào giống khi nào.

Tháng 5/2016, Lễ hội rượu vang biến không gian Bà Nà thành một “hầm rượu cổ”, với những thùng rượu gỗ sồi thô mộc, gợi nhớ những vùng đất trồng nho ủ rượu nổi tiếng của nước Pháp, những xe chở đầy thùng vang, những chai vang được kết nối, sắp đặt thành tiểu cảnh độc đáo.

Tháng 5/2017, The Taste of Ba Na Hills 2017 lại biến không gian khu vườn Le Jardin của Bà Nà thành một “vườn nho” tươi tắn. Hàng tấn nho tươi đã được sử dụng để tạo nên những tiểu cảnh ấn tượng như thác nho, váy nho... Những công đoạn làm vang truyền thống được tái hiện, để du khách trực tiếp trải nghiệm những công đoạn làm vang thủ công, từ việc nghiền nho trong thùng gỗ sồi, vận hành máy ép nho thủ công để cho ra những giọt nước nho nguyên chất...

Lần đầu tiên được “đóng vai” người sản xuất vang, nhiều du khách tới The Taste of Ba Na Hills 2017 vô cùng thích thú. Ca sĩ Trung Quân Idol chia sẻ:

“Thật quá tuyệt vời. Cám ơn lễ hội đã cho mình trải nghiệm mới mẻ khi được tự tay điều khiển máy ép nước nho, tham gia vào quá trình tạo nên những ly vang thần thánh”.

hu du lịch trên đỉnh núi Chúa thường bắt đầu mùa thu theo cách đặc biệt của mình, bằng một lễ hội bia mang thương hiệu riêng “B’estival” mà du khách nhiều người vẫn gọi là Oktoberfest kiểu Sun World Ba Na Hills.

Đến Lễ hội bia của Bà Nà, lại thấy chẳng năm nào giống năm nào, và năm sau thì sẽ hay hơn, rộn rã hơn năm trước. Ví như năm ngoái, với B’estival 2016, du khách đến Bà Nà được tận hưởng một không gian, cảnh sắc “ngày mùa” đúng nghĩa. Rơm rạ, máy cày, cối xay gió... Những hình ảnh thân quen gắn liền với đời sống nông thôn châu Âu hiện hữu ngay tại “nông trang” Du Dôme của làng Pháp, nơi những chàng trai, cô gái Đức hấp dẫn, đầy sức sống phục vụ bia tươi miễn phí. Bia kết nối những khoảng cách, và những vũ điệu cuồng nhiệt, những hoạt động tương tác kéo mọi người gần nhau hơn.

Sang đến năm nay, cũng vẫn là quảng trường Du Dôme, nhưng với B’estival 2017, du khách lại thấy những bông lúa mạch được kết thành hình hai chú chim hạc và đà điểu khổng lồ. Những lều bia, những quầy đồ nướng, rơm vàng, xe bia... “Chất Oktoberfest” đậm đặc trong mỗi tiểu cảnh. Bia vàng, bia đen sóng sánh, thịt cừu nướng, xúc xích Đức, bánh mỳ muối... Thơm phức gọi mời, kém gì đâu so với lễ hội bia ở nước Đức xa xôi?

Đi hội là phải vui, phải nhảy, phải chơi. Thế thì ở B’estival, ai thích hát cứ hát, ai muốn nhảy cứ nhảy. Carnival sặc sỡ, sôi động, với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ châu Âu từng giờ khuấy động, tăng thêm chất men say nồng cho lễ hội.

Nếu chừng đó vẫn chưa ra chất lễ hội bia Đức thì có nghĩa là du khách cần sắm/thuê cho mình những bộ trang phục lễ hội bia đúng kiểu Oktoberfest, để nhảy múa tưng bừng, và giữ cho mình những bức hình đánh dấu việc “đã check-in Lễ hội bia Đức” nhưng ở Bà Nà Hills.