Tổ chức đêm thơ Việt Nam trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú

Tổ chức đêm thơ Việt Nam trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú
TP - Nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh của nhà Đại Ái Quốc - Phan Đình Phùng ( 1847- 2007) đêm 1/3 (13 tháng Giêng ÂL) Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đã phối hợp với huyện Đức Thọ  tổ chức đêm thơ Việt Nam lần thứ V.

Đêm thơ diễn ra tại khu lăng mộ Trần Phú thuộc xã Tùng Ảnh huyện Đức Thọ đây cũng là quê hương của nhà Đại Ái Quốc- Phan Đình Phùng.

Về dự  đêm thơ và tham gia đọc tác phẩm có các nhà văn: Nguyễn Trí Huân phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam – Tổng Biên tập báo Văn nghệ; Nhà thơ Dương kỳ Anh, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc- Tổng biên tập báo Gia đình xã hội; nhà thơ Vương Trọng tạp chí văn nghệ Quân Đội…, nhà thơ Mai Hồng Niên,  Lê Duy Phương. Bùi Quang Thanh…

Phía địa phương có các văn nghệ sĩ: Phan Trung Hiếu Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, Nguyễn Ngọc Phú Tổng biên tập tạp chí Hồng Lĩnh,  Lê Văn Vị, Dương Thế Vinh, Duy Thảo, Trương Ngọc Ánh… và nhiều em học sinh có năng khiếu thơ của Đức Thọ.

Đêm thơ đã thu hút hàng nghìn người yêu thơ tụ họp trong không khí Nguyên Tiêu bầu trời đầy trăng bên dòng Tam Soa soi bóng dãy Thiên Nhẫn.

Có nhiều bạn yêu thơ của tổ văn Trường PTTH Nguyễn Huệ Kỳ Anh ở tận đất Đèo Ngang đã vượt cả trăm cây số về dự.

Đêm thơ còn có một vị khách đặc biệt đó là ông Trần Đình Đàn Uỷ viên BCHTƯ Đảng – Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự tiếp thêm niềm hứng khởi từ  những thành tựu mà địa phương vừa đạt được trong nhiều năm qua, cung cấp thêm vốn sống cho các thi sĩ để tạo nên  nhiều tác phẩm mới cho cuộc sống.

Sau đêm Hội là hàng trăm bài thơ đựơc thả thuyền theo dòng Sông La xuôi về biển và theo những quả cầu bay lơ lững trên trời. 

MỚI - NÓNG