Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu

Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu
TP - Vào những ngày đầu tháng Tám, chúng tôi có mặt ở thủ đô nước Anh. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở Vương quốc Anh (VNUK) đang ở vào giai đoạn chuẩn bị cho đêm chung kết.
Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu ảnh 1
Á hậu 1: Ngô Phương Lan, Hoa hậu: Teresa Sam, Á hậu 2: Thúy Vy Bùi.
Ảnh: Lương Trọng Nghĩa

Thực ra đây là cuộc thi có tính chất khu vực (Bắc và Trung Âu) trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Trong số 30 thí sinh lọt vào đêm chung kết có 3 thí sinh đến từ Pháp, 1 từ Thụy Sỹ, 1 từ Đức, còn lại ở nước Anh.

Nơi diễn ra đêm chung kết chính là trung tâm văn hóa số một của thủ đô London có tên là O2. O2 mới được xây dựng cách đây mấy năm, thuộc loại hiện đại bậc nhất của thế giới hiện nay với những đường nét, hình khối độc đáo khó mà diễn tả nổi. Một vị lãnh đạo Hội Người Việt ở Anh cho tôi biết: Trung tâm này xây dựng với số tiền gần 1 tỷ bảng Anh (gần 2 tỷ USD).

Mới 3 giờ chiều, Quảng trường trung tâm đã chật kín người. Cả tuần trước đó, thủ đô nước Anh chìm trong mưa. Lũ ngập nhiều nơi. Nhưng bước vào những ngày chuẩn bị cho đêm chung kết, trời nắng, bầu trời trong xanh, không khí dịu mát, điều ít có ở xứ sở sương mù. Hình như trời cũng chiều người đẹp.

Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu ảnh 2
Nhà thơ Dương Kỳ Anh (thứ hai từ phải sang), giám khảo cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu

Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi người đẹp Việt Nam ở xứ sở sương mù nên có nhiều lúng túng, bỡ ngỡ. Trưởng ban tổ chức, thạc sỹ Nguyễn Hồng Nga - Tổng biên tập tạp chí Tri thức Việt ở Vương quốc Anh - nhỏ nhẹ: “Chúng em chưa có kinh nghiệm gì, trăm sự nhờ anh”.

Thạc sỹ Nga đề nghị tôi làm Trưởng ban Giám khảo và cuộc họp Ban Giám khảo đầu tiên diễn ra ở một địa điểm khá ấn tượng, một nhà hàng sắp chuyển quyền sử dụng của doanh nhân người Việt hàng đầu ở nước Anh, ông Vũ Đức Huynh. Ông Huynh cũng ở trong Ban Giám khảo. 

Hầu hết những thành viên trong Ban Giám khảo là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đều là những người có danh tiếng nhưng chưa tham gia chấm thi Hoa hậu bao giờ. Cũng phải. Vì đây là cuộc thi hoa hậu Việt Nam đầu tiên được tổ chức ở nước Anh.

Sau cuộc họp đầu tiên, mọi người vững tâm. Tiếp đến, chúng tôi trực tiếp quan sát thí sinh trong khi tập luyện, những lúc nghỉ ngơi. Cả Ban Giám khảo hỏi chuyện từng thí sinh vào buổi sáng trước khi diễn ra đêm chung kết.

Các thí sinh có vẻ đẹp đồng đều, trả lời ứng xử rất tự tin. Có một điều làm chúng tôi băn khoăn. Một số thí sinh nói tiếng Việt rất khó khăn. Ba thí sinh đến từ Pháp đều có hình thể, gương mặt đẹp nhưng gần như không nói được tiếng Việt.

Cuộc thi VNUK với những người đẹp đến từ bốn nước châu Âu, với sự có mặt của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, Hoa hậu người Trung Quốc, ca sỹ Mỹ Tâm và ca sỹ Thanh Thảo đã làm sôi động hội trường chật cứng người.

Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu ảnh 3
Khán giả đến chật kín khán phòng Nhà hát O2 - London

Tiếng vỗ tay, tiếng hô không dứt của hơn 1.500 khán giả từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng. Tôi đã từng làm giám khảo nhiều cuộc thi người đẹp trong nước và khu vực, nhưng chưa có một cuộc thi nào khán giả cuồng nhiệt như vậy, thời gian kéo dài như vậy.

Hơn 7 tiếng đồng hồ liên tục trong tiếng vỗ tay, tiếng hò hét cuồng nhiệt đến cực điểm.

Sau này, tôi mới biết, vé vào xem không đủ để bán. Mặc dầu, vé không rẻ chút nào. Vé hạng nhất là 130 bảng Anh (gần 4 triệu đồng Việt Nam). Tuy nhiên sinh hoạt ở Anh là vô cùng đắt đỏ (Ban tổ chức phải bỏ ra một số tiền khá lớn cho cuộc thi do các doanh nhân người Việt ở Anh tài trợ).

Có một điều làm tôi vô cùng ấn tượng là phần thi ứng xử của 10 thí sinh đẹp nhất. Các thí sinh đều trả lời rất thông minh, tự nhiên và chân thật. Thí sinh mang số báo danh 015 Teresa Sam trả lời câu hỏi: Em hãy đọc một câu ca dao Việt Nam mà em thích và hãy nói rõ vì sao em thích? Teresa Sam đọc: “Làm người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn” rồi em diễn tả cảm xúc và suy nghĩ rất chân thành:

Em sinh ra ở Anh, cũng như nhiều người Việt đang sống, làm việc ở nước ngoài không những luôn hướng về đất nước, về quê hương, mà còn luôn tự nhắc nhủ mình không bao giờ được quên nguồn cội, là nước Việt Nam yêu dấu…

Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu ảnh 4

Có thí sinh khi được hỏi “Nếu được làm Thủ tướng trong một tuần, em sẽ làm gì?”. Em trả lời rất dí dỏm: Nhiệm kỳ của Thủ tướng của nước nào ít nhất cũng là 4 năm! Một tuần làm thủ tướng ư? Thật khó cho em. Nhưng làm thủ tướng một ngày cũng phải làm cho tốt. Nếu làm Thủ tướng Anh em sẽ nâng trợ cấp cho người dân. Nếu làm Thủ tướng nước Việt Nam, em sẽ quan tâm hàng đầu đến việc xóa đói, giảm nghèo…”.

Tiếng vỗ tay rào lên. Tặng hoa. Lối tặng hoa của một số người Việt ở đây cũng thật lạ. Họ đứng ngay sau lưng Ban Giám khảo dứ dứ hoa cho người được tặng.

Phía sau Ban giám khảo tiếng hò hét đến nhức óc, mặc dù có mấy vệ sĩ to như ông hộ pháp. Khán giả “quậy”, hai vệ sĩ người Anh to cao lừng lững liền nhấc bổng anh ta “ném” ra ngoài...

Lúc đến London, tôi đã được cảnh báo: Nhiều hoạt động của người Việt ở đây đã xảy ra xô xát, náo loạn, thậm chí có cả việc bắn nhau. Tôi rất lo. Đã đặt vấn đề với Ban Tổ chức, coi đó là vấn đề “nóng” để có biện pháp đề phòng. Kết thúc cuộc thi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc thi VNUK đã kết thúc tốt đẹp. Bình yên. Dù khi tôi về đến khách sạn thì đã 3 giờ rưỡi sáng. Suốt một ngày trời cho đêm chung kết, từ 8 giờ sáng đến ba giờ rưỡi đêm tôi chưa được nghỉ ngơi lấy một phút, mệt rã người nhưng rất vui vì sự thành công của cuộc thi.

Truyền hình Việt Nam (VTV4), nhiều hãng truyền hình danh tiếng trên thế giới đã đưa tin. Đài BBC đưa hình ảnh cuộc thi liên tục.

Một cán bộ Hội người Việt Nam ở Vương quốc Anh nói: “Từ trước đến nay, chưa có một sự kiện văn hóa nào của người Việt ở đây được mọi người quan tâm như vậy, diễn ra tốt đẹp, bình yên như vậy... Ngoài sự cố gắng của Ban Tổ chức, của Đại sứ quán ta ở Anh, của Hội người Việt Nam, tôi nghĩ rằng có sự công tâm, khách quan và công bằng của Ban Giám khảo đã chọn ra chuẩn xác Hoa hậu, hai Á hậu về tham dự chung khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt ở trong nước”.

Tạm biệt nước Anh mà chưa được thấy sương mù. Tôi phải bay sang Ucraina.

----------------------

Kỳ sau: Hoa hậu người Việt ở SNG

MỚI - NÓNG