Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu

Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu
TP - Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay của thủ đô Kiép, một cảm xúc lạ lùng trào dâng trong tôi. Tôi đã đến Kiép nhiều lần, và mỗi lần là một cảm xúc khác nhau.

>> Kỳ I

Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu ảnh 1
Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại SNG.

Từ Kiép về Kháccốp , chúng tôi đi xe ôtô gần 6 tiếng đồng hồ. Rừng bạch dương với những bài hát một thời cứ ngân nga trong tôi. Ngồi bên cạnh là ca sĩ Tùng Dương. Trông Tùng Dương cũng mềm mại như cây bạch dương…

Không biết tên anh có liên quan gì đến những rừng cây này không vì anh theo xe lên Kiép là để thắp hương cho một ông bác đã chọn mảnh đất này làm nơi yên nghỉ cuối cùng.

Làng Thời đại, có tượng thần Phù Đổng, với những căn phòng sang trọng dành cho khách. Một đoàn nhà báo và quan chức từ trong nước bay sang Ucraina dự kỷ niệm 14 năm thành lập tập đoàn Technocom. Trước đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu, tại Nhà hát của trung tâm thành phố đã diễn ra lễ kỷ niệm 14 năm ra đời của một tập đoàn kinh tế có danh tiếng của người Việt trên đất Ucraina.

Tỉnh trưởng, thị trưởng và nhiều quan chức nước sở tại đã có mặt. Trong lời phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh trưởng Kháccốp đã khẳng định: Những người Việt Nam ở Ucraina đã đóng góp nhiều mặt cho tỉnh Kháccốp cũng như toàn Ucraina, nhất là tập đoàn Technocom, tập đoàn Sungroup.

Đại sứ Nguyễn Văn Thành cho rằng: Cộng đồng người Việt ở Ucraina là mẫu mực cho mọi cộng đồng người Việt trên thế giới…

Tôi làm giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu ở châu Âu ảnh 2
Natalia Trần và mẹ  Ảnh: D.K.A

Khác với nước Anh, cuộc thi Hoa hậu người Việt SNG đã được chuẩn bị bài bản. Chủ tịch Hội người Việt toàn Ucraina Lê Viết Lam là Trưởng ban tổ chức. Lê Viết Lam còn là Chủ tịch tập đoàn Sunggroup và Phó chủ tịch tập đoàn Technocom. Anh cũng là Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Buổi gặp gỡ đầu tiên với thí sinh cũng là buổi chấm điểm trong vòng thi áo tắm được tổ chức tại công viên nước của Làng Thời đại. Các thí sinh được lựa chọn từ nhiều nước trong cộng đồng SNG (mười ba nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết cũ). Một vẻ đẹp đồng đều. Chiều cao khiêm tốn. Nhiều thí sinh còn rụt rè. Các thí sinh đến từ nước Nga tự tin hơn…

Các thành viên trong Ban giám khảo là những người đến từ Việt Nam: Hoa hậu Ngọc Khánh, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Trịnh Lê Văn, nghệ sĩ múa xinh đẹp Đặng Linh Nga, PGĐ Cty Tiền Phong Thanh Chung và tôi là Trưởng ban giám khảo. Ban tổ chức tạo mọi điều kiện cho giám khảo tiếp cận trực tiếp với thí sinh nhiều buổi. Tất nhiên là tiếp xúc tập thể với cả Ban giám khảo. Tôi nghĩ, mọi việc ở đây thuận lợi hơn rất nhiều ở nước Anh.

Nhưng… Vào buổi tối trước đêm diễn ra vòng chung khảo, tôi trở về phòng ở khách sạn sau một ngày làm việc căng thẳng… Đang tìm chìa khóa để mở cửa, tôi bỗng thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đang đứng ngay cửa phòng.

Tôi hỏi cô là ai, có việc gì? Cô gái bảo em là thí sinh dự thi Hoa hậu SNG, em muốn gặp Trưởng ban giám khảo có việc gấp. Tôi nói: Theo quy định thành viên Ban giám khảo không tiếp xúc riêng với thí sinh (phải có hai giám khảo trở lên mới được tiếp xúc). Cô gái tỏ ra bướng bỉnh, cô bảo: Em là Hoa hậu Liên bang Nga, em có việc phải gặp Trưởng ban giám khảo ngay, nếu không, ngày mai em sẽ viết đơn xin bỏ thi!

Lúc đó đã gần mười hai giờ đêm. Tôi bảo: Giờ đã khuya, lại theo quy định không thể gặp riêng, tôi hẹn sáng mai cả Ban giám khảo sẽ tiếp… Trước thái đội cương quyết của tôi, cô gái lặng lẽ ra về.

Sáng hôm sau, các thành viên Ban giám khảo có mặt tại phòng họp. Hoa hậu nước Nga, nhỏ nhắn, xinh xắn bước vào. Cô nêu một số thắc mắc về câu hỏi ứng xử… Tôi đã trao đổi thẳng thắn, giải thích những điều cô chưa hiểu… Sau đó một số thành viên Ban giám khảo giải thích cặn kẽ về quy chế cuộc thi… Cô gái hiểu. Cô ra về và không quên nở nụ cười xinh xắn chào Ban giám khảo.

Tại đêm chung kết, Hoa hậu nước Nga lọt vào vòng mười người đẹp, cô đoạt giải Người mặc áo dài duyên dáng nhất với phần thưởng một ngàn đô la Mỹ. Tuy không trở thành Hoa hậu hay Á hậu SNG để về Việt Nam tham dự vòng chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, nhưng buổi chia tay các người đẹp để trở về nước Nga, cô và mẹ cô đã vui vẻ chào mọi người…

Phải nói rằng đêm chung kết Hoa hậu SNG diễn ra tại Nhà hát thành phố Kháccốp thực sự là một ngày hội lớn. Các đạo diễn người Ucraina và người Việt đã hiến cho khán giả một chương trình quy mô, hoành tráng và đặc sắc. Nhà hát ba tầng lầu chật ních người. Tiếng vỗ tay ngỡ như không ngớt. Thí sinh trả lời câu hỏi ứng xử cũng rất tự tin…

Cuộc thi đã chọn ra Hoa hậu và hai Á hậu đại diện cho cộng đồng người Việt ở SNG về Việt Nam dự vòng chung kết.

Sáng hôm sau, tôi có cuộc phỏng vấn Hoa hậu SNG Natalia Trần và mẹ cô một phụ nữ Nga. Natalia Trần nói rằng cô rất bất ngờ và hạnh phúc. Cô muốn trở thành một phiên dịch Nga - Việt giỏi để góp phần vào tình hữu nghị Việt – Nga bền lâu. Mẹ cô, bà Kurochko Tantyana thì nói: “Tôi rất yêu Việt Nam, tôi muốn con gái tôi nói thành thạo tiếng Việt nên từ ba tuổi tôi đã gửi cháu về Việt Nam cho ông bà nội dạy cháu…”.

Bố Natalia, ông Trần Xuân Thanh bây giờ là Giám đốc Cty Tản Viên chuyên kinh doanh chè và cà phê từ Việt Nam qua các nước châu Âu.

Cuộc thi Hoa hậu người Việt SNG thực sự là một sinh hoạt văn hóa hấp dẫn, lý thú của cộng đồng người Việt ở đây.

MỚI - NÓNG