(TPCT) Nguyễn Thế Hùng kể chuyện tình với 'Ngược ngàn'

(TPCT) Nguyễn Thế Hùng kể chuyện tình với 'Ngược ngàn'
TP - Với tuyển tập truyện ngắn Ngược ngàn, Nguyễn Thế Hùng đã “phát vé” cho người đọc leo lên chuyến tàu chạy ngược thời gian. 13 truyện ngắn trong tuyển tập là mười ba mảnh ghép, 13 bức tranh sinh động trong đó đề tài về tình yêu được tác giả nhắc đến nhiều nhất và cũng được khắc họa rõ nét nhất.
(TPCT) Nguyễn Thế Hùng kể chuyện tình với 'Ngược ngàn' ảnh 1

Tình yêu trong truyện ngắn của Nguyễn Thế Hùng đẹp một cách thiêng liêng, đầy hy sinh nhưng cũng lắm trắc trở. Người ta thấy hiện lên trong Gió đồng bưng hình ảnh của Hai Được và Út Lành ngồi bên bờ kinh giữa lồng lộng trăng và gió… Họ yêu nhau nhưng vì tình nghĩa, vì những mặc cảm không thể vượt qua mà Hai Được đã để Út đi lấy người khác. Một nỗi buồn vời vợi dâng lên…

Đọc Người ở Cồn Thương, người ta sẽ tự hỏi liệu có thực sự tồn tại một tình yêu như thế? Ông già Tám bao nhiêu năm nay sống đơn độc một mình trên cái cồn cát sông Hậu chỉ vì ông không thể quên, không khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ về Út Thương - người con gái nếu còn sống có lẽ đã trở thành vợ của ông Tám. Ông không đành lòng để mộ của Út Thương cô đơn trên cái cồn cát giữa lòng sông mênh mông sông nước ấy…

Đến Chuyến ngược ngàn, dường như những trắc trở, bi kịch của tình yêu được tác giả càng đẩy lên cao hơn. Cậu trai mười ba tuổi thầm thương chị hàng xóm Linh xinh đẹp. Đó không là đề tài mới, nhưng tác giả đã biến tấu nó theo một cách mà người đọc không ngờ tới.

Trong cùng một câu chuyện, chân dung tình yêu lại hiện diện với nhiều khía cạnh, nhiều cung bậc khác nhau. Có lúc nó bị nhấn chìm trong những ham muốn dục vọng tầm thường, có khi lu mờ trước những nhỏ nhen, thù hận… Chuyến ngược ngàn định mệnh ấy liệu có làm thay đổi được điều gì?

Những câu chuyện tình yêu của Nguyễn Thế Hùng được kể theo dòng chảy của những hồi tưởng, những kí ức. Giọng văn nhẹ nhàng, trầm lắng, tác giả kể chuyện người mà như đang kể câu chuyện của chính mình. Tâm lý nhân vật được khắc họa một cách chân thực và sâu sắc khiến người đọc cũng như đang chứng kiến, đang hòa cùng vào thế giới của nhân vật, của tình yêu. Có khi đó là tình yêu trong thời chiến tranh, có lúc lại là tình yêu ngay giữa thời bình…

Không gian và thời gian có thể khác đi, nhưng có một sự thật không thể chối từ đó là những giá trị cao đẹp của tình yêu - thứ tình cảm thiêng liêng của mỗi con người. Mỗi truyện ngắn lại khát khao yêu thương mãnh liệt nhưng cũng đồng thời là sự hy sinh câm lặng cho người mình yêu mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì.

Bên cạnh những truyện ngắn viết về tình yêu, Nguyễn Thế Hùng còn khắc họa bức tranh về hiện thực đời sống qua các truyện ngắn như “Những người nổi tiếng”, “Liu điu dòng họ”, hay “Quả tôi chưa thấy bao giờ”…

Những thói hư tật xấu của con người nảy sinh trong một xã hội thực dụng được phơi bày khá rõ nét và cụ thể dưới ngòi bút của nhà văn. Với giọng điệu mỉa mai, giễu cợt đầy hóm hỉnh nhưng cũng không thiếu phần sâu sắc, truyện ngắn của Nguyễn Thế Hùng hấp dẫn người đọc, khiến họ tò mò để cuối cùng được “tận hưởng” những cái kết khá bất ngờ và thú vị.

(Ngược ngàn - Tập truyện ngắn của Nguyễn Thế Hùng, Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết NXB Lao động 2010 )

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.