Triệu Vy – Én nhỏ đã trưởng thành

Triệu Vy – Én nhỏ đã trưởng thành
Đến giờ người ta bắt đầu quên đi hình ảnh một Tiểu Yến Tử xinh đẹp lí lắc mà quen dần với hình ảnh một Triệu Vy ngày một chín chắn, đắm thắm và điềm tĩnh hơn.

Trước đây, có một bài báo tại Trung Quốc đã từng nhận xét về Triệu Vy thế này: “Cô ấy chưa phải là một phụ nữ trưởng thành, ở cô ấy vẫn còn chút gì đó của một đứa trẻ, một đứa trẻ có đôi mắt to đẹp, long lanh và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đơn giản mà quên mất rằng mình là nhân vật của công chúng”.

Năm 1998, Triệu Vy là một hiện tượng điện ảnh, cô nổi tiếng chỉ sau vai diễn Tiểu Yến Tử. Người ta nhắc đến cô bằng cụm từ “diễn viên thành danh chỉ sau một đêm”. Bản thân Triệu Vy cũng nghĩ mình là người gặp nhiều may mắn. Và chắc chắn cô sẽ vẫn nghĩ mình là một người may mắn nếu như không gặp phải biết bao chuyện “xui xẻo” kể từ khi nổi tiếng.

Triệu Vy không sợ tin đồn nhưng sợ bị chụp ảnh xấu

Đã hơn mười năm kể từ ngày bước chân vào nghệ thuật, sau khi trải qua biết bao chuyện thị phi giữa chốn giải trí đến giờ Triệu Vy đã ngày một trưởng thành.

Cô không còn tự thấy mình là người may mắn, cũng không than phiền tại sao mình lại xui xẻo đến vậy. Thái độ của cô bình thản hơn khi đọc được những bài báo nhận xét, phê bình hay tán dương mình. Không còn nóng giận, không khóc lóc, không buồn phiền hay quá đỗi vui mừng, Triệu Vy nói rằng cô đã quá quen với mọi chuyện thị phi, những tin đồn thất thiệt xung quanh cô.

Làm người của công chúng tức là phải đối mặt với tin đồn, với những người yêu mến và cả những kẻ ghen ghét.

Triệu Vy bộc bạch: “Tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện chẳng hề liên quan đến tôi một chút nào cả, nhưng nếu như có những người cứ muốn kể, muốn nói thì tôi cũng chẳng thể đi bịt miệng họ lại được, cũng chẳng thể đi khắp nơi giải thích phân trần. Thế nên tôi nghĩ rằng mình biết chuyện của mình là được rồi, những việc khác không nên để ý tới. Nghĩ như vậy xong tôi thấy mình vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều”.

Có thể nói trong giới giải trí Hoa ngữ, Triệu Vy bị các tay papazazzi săm soi nhiều nhất. Nhiều tờ báo lá cải thường xuyên đăng tải những hình ảnh Triệu Vy hớ hênh và “xấu xí” và coi đó là tin hot.

Điều này khiến Triệu Vy không lấy làm thoải mái, căn bản vì cô thấy người chụp ảnh và người đưa tin không có cái tâm, họ luôn cố ý chụp ở những góc độ mà “không hở mới lạ” chẳng hạn như đưa máy ảnh xuống thấp hoặc đứng từ trên cao chụp xuống...

Không ít lần Triệu Vy bày tỏ thái độ thẳng thắn với những tay săn ảnh như vậy. Trong buổi phỏng vấn với báo Trùng Khánh cô nói vui rằng: “Tôi chỉ có một yêu cầu mà thôi, đó là hy vọng các tay săn ảnh nếu có chụp tôi thì chụp cho xinh đẹp một chút”.

Người phụ nữ thành công và độc thân

Năm 2008, Triệu Vy nổi bật với hai bộ phim Xích Bích và Họa Bì. Cuối năm 2008, cô được nhận giải “Nhân vật phòng vé năm 2008” trong khuôn khổ giải thưởng thường niên của kênh giải trí Sohu.

Có thể nói vai diễn Bội Dung trong phim Họa Bì của Triệu Vy gây được ấn tượng với khán giả và giới phê bình điện ảnh. Nhân vật Bội Dung đưa Triệu Vy hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh của một Tiểu Yến Tử nhí nhảnh hay gây rắc rối đồng thời cũng tiến thêm một bước trong khả năng diễn xuất.

Người ta cảm thấy dường như sự trưởng thành, đằm thắm và điềm tĩnh của Triệu Vy đã được thể hiện, gửi gắm qua nhân vật Bội Dung của Họa Bì.

Triệu Vy – Én nhỏ đã trưởng thành ảnh 1

Hiện giờ mặc dù bận rộn với công việc nhưng Triệu Vy vẫn đang chuẩn bị cho bài tốt nghiệp cao học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh của mình.

Bước sang tuổi 34, Triệu Vy dường như là người phụ nữ của công việc, cũng lâu rồi người ta không thấy cô sánh đôi cùng ai. Mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu Triệu Vy lại nói rằng cô vẫn đang chờ duyên phận tới.

Triệu Vy cũng nói cô ngưỡng mộ người bạn thân Châu Tấn khi Châu Tấn công khai tình yêu với Lý Đại Tề, không ngừng nhắc đến anh trong các cuộc phỏng vấn. Bản thân Triệu Vy chưa chắc đã có thể làm giống như Châu Tấn.

Cô cũng “hâm mộ” cuộc sống gia đình hạnh phúc của Trương Bá Chi. Cuộc sống gia đình của Triệu Vy rất hạnh phúc, vậy nên cô mong muốn gia đình bé nhỏ của mình sau này cũng được bình yên và êm ấm như cuộc sống của bố mẹ và anh trai mình.

Người bạn đời trong tưởng tượng của Triệu Vy như sau: “Có thể yêu thương tôn trọng nhau, chia sẻ và hiểu nhau. Sau đó thì coi nhau giống như tình nhân, như người nhà, như người anh”.

Mặc dù có nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của Triệu Vy với vận động viên bóng bàn nổi tiếng Vương Lệ Căn nhưng cô nhiều lần thẳng thắn khẳng định cô và Vương Lệ Căn chỉ là bạn thân.

Đến giờ mặc dù được nhận xét là trưởng thành hơn nhưng cô nàng “Tiểu Yến Tử” ngày nào vẫn đang trên con đường đi tìm một tình yêu đích thực.

Theo Hiền Thương
Báo MASK

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.