Trung thu từ bảo tàng đến nhà hát

Hoa hậu Ngọc Hân thành chị Hằng vui trung thu cùng trẻ nhỏ. Ảnh: Hồng Vĩnh
Hoa hậu Ngọc Hân thành chị Hằng vui trung thu cùng trẻ nhỏ. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Nhiều trò chơi dân gian ở Bảo tàng Dân tộc học cho trẻ thủ đô, trẻ em khó khăn, con em chiến sĩ vùng hải đảo xa xôi. Và những chương trình khác.

> Đón trăng sớm với các mầm non âm nhạc

Hoa hậu Ngọc Hân thành chị Hằng vui trung thu cùng trẻ nhỏ. Ảnh: Hồng Vĩnh
Hoa hậu Ngọc Hân thành chị Hằng vui trung thu cùng trẻ nhỏ.
Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Sắc màu biển cả. Chủ đề năm nay ở Bảo tàng Dân tộc học (BTDTH) cho trẻ em và người lớn cơ hội trải nghiệm không gian trung thu đậm bản sắc vùng biển. Hát bả trạo và chơi bài chòi (Bình Thuận-Quảng Ngãi), múa sư tử trên cà kheo và đan lưới (Hải Triều-Nam Định), uốn lưỡi câu (Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh)? do ngư dân đảm nhiệm.

Trò chơi dân gian ưa thích của trẻ cũng mang sắc thái văn hóa miền biển: Lắc sò, hắt sò, đoán sò, bịt mắt tìm sò, tìm kho báu, đuổi bắt trong ô vuông (chơi keo), chơi u (u mọi), chồng nụ chồng hoa, cò 3 chân, ấp ổ gà, rồng rắn lên mây.

Chơi mà học, trẻ tham gia tìm hiểu văn hóa vùng biển bằng các hình thức: Tô vẽ tranh, làm tranh bằng vỏ ốc vỏ sò, làm các con vật, tạo hình phong cảnh bằng vỏ sò vỏ ốc, tìm hiểu về biển đảo qua nhật trình đi biển, tên các đảo, loại cá, mắt thuyền.

Các em có thể chia sẻ với tình nguyện viên, thợ thủ công hoặc nghệ nhân trong mỗi trò chơi. Một số hoạt động truyền thống không thể thiếu: Làm đèn ông sao, đèn kéo quân, múa rối nước, làm bánh cốm, bánh dẻo, tô vẽ mặt nạ, làm tàu thủy.

Kéo dài từ 10 đến 12-9, năm nào bảo tàng cũng duy trì hai hình thức: Mở cửa đón công chúng, và chương trình đặc biệt dành cho khách đặt trước tối 10-9 và 12-9. Ngày đầu tiên, trẻ em kém may mắn được ưu ái đón tiếp, bao gồm cả việc trao 300 suất quà cho trẻ em của một số làng trẻ, trung tâm dạy nghề từ thiện và trẻ em u bướu của Bệnh viện Nhi trung ương.

Cùng chủ đề hướng về biển đảo, “Lễ hội Trung thu kết nối yêu thương hướng về Biển Đảo Tổ quốc 2011” tối 8-9 thu hút 1.000 thiếu nhi thủ đô. Đặc biệt có 80 em là con em chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại hải đảo, biên giới, trẻ em sống tại huyện đảo Trường Sa và một số vùng ven biển về thủ đô vui trung thu, giao lưu và nhận học bổng. BTC hi vọng gây quỹ cải thiện chỗ vui chơi cho trẻ em vùng xa xôi.

Hoa hậu Ngọc Hân thành chị Hằng Nga trong hai chương trình Vầng trăng cho em của đài truyền hình Hà Nội tối 7-9 dành cho thiếu nhi huyện Mê Linh (Hà Nội) và chương trình vui trung thu với trẻ em ở chùa Bồ Đề 8-9.

Trung thu này, Ngọc Hân bận rộn với nhiều chương trình đón trăng cùng trẻ em: Ngày 30-8, Hân cùng các em làng trẻ SOS vẽ đèn lồng, làm bánh trung thu.Tham gia đón trung thu cùng các em ngày 10-9, và chương trình Ngày hạnh phúc đúng đêm rằm 12-9.

“Nhớ hồi nhỏ, Hân chỉ đứng dưới sân khấu thầm ngắm các bạn vào vai chị Hằng. Giờ có dịp trở lại cảm xúc con trẻ, ước mơ thành hiện thực, và mang đến niềm vui cho em nhỏ”, Hân chia sẻ.

Vầng trăng cho em trực tiếp 20h30 tối 7-9 trên HTV1 còn có sự tham gia của Xuân Bắc trong vai hoàng tử trò chuyện với chị Hằng Ngọc Hân trong hoạt cảnh Ngàn hoa khoe sắc, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh hát trong chương trình đặc sắc cho trẻ công dân nhí ngoại thành Hà Nội.

Vầng trăng cổ tích. Lần thứ 4 diễn ra tối 11-9 tại Nhà hát Lớn, hướng đến việc hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ khó khăn, dự kiến lên đến hơn 1 tỷ đồng. Năm 2010, chương trình để lại ấn tượng với sự tham gia của ca sỹ Tùng Dương. Năm nay, Đinh Mạnh Ninh sẽ cất tiếng hát vì trẻ em nghèo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.