Tương thân tương ái

Tương thân tương ái
TP - “Thương người như thể thương thân”, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” hay “Lá lành đùm lá rách”... còn nhiều câu khác xuất phát từ cái tâm của người Việt ta.
Tương thân tương ái ảnh 1

Gặp người hoạn nạn không thể bỏ mặc, thấy người khốn khổ ra tay giúp đỡ, có thể thấy tinh thần đó không thể thiếu ở bất cứ ai.

Ngày gia đình tôi từ miền Trung vào Tây Nguyên sinh sống, nếu không nhờ sự yêu thương đùm bọc của hàng xóm láng giềng thì tôi đã không có ngày hôm nay. Tôi còn nhớ mãi cái ngày hôm ấy, đi học về  tôi gặp mẹ đạp chiếc xe đạp chạy thật nhanh, hớt hải: “Con về nhà mau, ba bị đau ruột thừa!”.

Tôi cắm đầu chạy về nhà, ba tôi nằm đó ôm bụng. Nếu không chuyển sớm đến bệnh viện thị xã sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hồi đó ai cũng nghèo cũng khổ nhưng hàng xóm hay tin, mỗi người góp một ít tiền nhét vào tay mẹ tôi. Ba tôi được chuyển lên bệnh viện thị xã, cách nhà những 70km.

Anh em nheo nhóc nhưng cũng nhờ bà con chăm lo mà gia đình tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Đến lúc ba tôi về, mọi người đem cho kí gạo, bịch muối, miếng thịt, hộp sữa... để bồi dưỡng sau khi mổ, nhờ vậy mà ông đã chóng bình phục. Chúng tôi thấy lòng mình thật ấm áp.

Mỗi khi miền Trung, Nam, Bắc xảy ra thiên tai mọi người cùng đồng tâm hiệp lực góp chút tiền quà cứu đói, cứu nạn. Tinh thần ấy thật quý biết bao, nó không giúp cho người khác giàu mà vơi đi phần nào nỗi đau đớn khi mất người thân, vượt qua cơn khốn khó...

Tất nhiên cũng có những kẻ lợi dụng lòng hảo tâm của mọi người mà trục lợi cho bản thân mình nhưng đó chỉ là những con sâu, con mọt trong một thân cây cổ thụ khổng lồ mà thôi!

Cho đến mãi tận bây giờ tôi vẫn thường thấy hình dáng của bác Phiên, bác Họa... trong khu phố tôi, những người đã vẫn từng ngày đi quyên góp, vận động mọi người đóng góp, ủng hộ mỗi khi có một người neo đơn bị bệnh hoặc ủng hộ đồng bào bị bão lụt...

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ mồ côi... tất cả họ đều được thăm hỏi, động viên mỗi khi xuân về, khi có một sự cố nào bất trắc xảy ra mọi người xung quanh luôn quan tâm chăm sóc.

Có thể thấy người Việt ta sống rất có tình có nghĩa... Còn hàng triệu, hàng tỉ câu chuyện về tấm lòng của Việt chúng ta mà qua trang giấy nhỏ này làm sao có thể kể ra hết?

Cũng bởi “một miếng khi đói bằng một gói khi no” mà chúng ta không tiếc nhường cơm sẻ áo cho đồng bào, những con người có cùng một nòi giống rồng tiên. Vì những đức tính ấy mà người Việt chúng ta luôn tạo nên một làn sóng yêu thương vây khắp, những người con của đất Việt cho dù có đi đâu, làm gì đều một lòng hướng về dân tộc.

Thật cảm động khi có những Việt kiều bỏ ra xây những cây cầu cho dân nghèo, có những người khi đã rời xa quê hương vẫn cứ canh cánh trong lòng mong một ngày về với đất mẹ.

 Cấn Thị Phương
(Khánh Hòa)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.