Ưng Hoàng Phúc: Tôi đang hạnh phúc

Ưng Hoàng Phúc: Tôi đang hạnh phúc
TP - Cuối năm, mùa bận rộn của giới kinh doanh giải trí, Hoàng Phúc, giám đốc công ty âm nhạc Green Space, đang túi bụi cho kế hoạch ra 3 album liên tiếp - nhạc Giáng sinh, nhạc Xuân, và một album nhạc trẻ với những ca khúc lần đầu công bố. Anh cũng đã tìm được cô gái mà anh muốn cưới.

Dù cuộc sống chẳng ai tránh được những rắc rối nho nhỏ, nhưng “làm việc mình thích, cưới người mình yêu” - niềm ao ước của mọi đàn ông, thì Phúc đều có cả.

Làm việc mình thích

Rất ít ca sĩ ra album Giáng sinh bởi thể hiện nhạc Giáng sinh thường là những giọng ca được đánh giá cao, thế nhưng cái tên Ưng Hoàng Phúc thì... bất ngờ quá!

Có nhiều đấy chứ, tại anh không để ý. Như Mắt Ngọc, Mây Trắng, Phan Đinh Tùng, Hiền Thục, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… Những năm trước họ cũng từng phát hành album nhạc Giáng sinh.

Tôi không nói trước được rằng giọng tôi rất hay hoặc có kỹ thuật, nhưng khi mọi người nghe album sẽ cảm nhận chính xác hơn. Với tôi, quan trọng nhất là chất giọng và sự truyền cảm, để khi nghe nhạc Giáng sinh là cảm được không khí ấm áp của đêm Noel. Tôi từng hát Rn’B, chắc chắn không nhiều người dám thử sức với thể loại đầy kỹ thuật này. Tôi tự tin mình có thể giúp khán giả cảm được không khí Giáng sinh.

Có phải Phúc không tìm được ca khúc mới, nên cover từ hits cũ của chính mình đến nhạc Giáng sinh không?

Bài hát đang có rất nhiều, nhưng tôi đang dành cho dự án mới. Tôi kinh doanh có chiến lược, tôi muốn khép lại những gì đã qua bằng single Căn gác trống chuyên Rn’B. Qua năm 2011 sẽ là những dự án mới, dài hơi hơn.

Có phải anh luôn đầy ý tưởng, nhưng lực bất tòng tâm vì nhiều nhạc sĩ trẻ, hot-girls lần lượt rời bỏ công ty anh?

Đó đơn giản là vấn đề nhân sự của công ty thôi. Tôi chọn người giỏi về lĩnh vực mà tôi cần. Người nào làm việc không tốt, không hợp với công ty thì họ sẽ ra đi, hoặc tôi sẽ cho họ nghỉ. Chuyện đó bình thường trong mọi công ty. Khi họ ra đi chắc chắn sẽ có những người khác tiếp tục công việc.

Còn về chuyện mấy hot-girls, bước đầu tôi định lập một nhóm nữ bốn thành viên. Thời gian tuyển chọn, nói chuyện với nhau thì chúng tôi là những người bạn, anh em bình thường. Nhưng khi bắt đầu công việc thì có chuyện giữa các thành viên. Có hai bạn muốn hát song ca nhưng chiến lược của tôi là một nhóm nữ bốn người. Hai người đó muốn song ca nhưng tôi thấy họ không đủ sức nên tôi từ chối. Khi tôi chọn được người nào thích hợp thì tôi sẽ đầu tư.

Điều đó có phải là minh chứng cho việc năng lực thật sự của Ưng Hoàng Phúc nói riêng và công ty anh nói chung là chưa tới!?

Không phải thực hiện không tới, vì tôi chưa thực hiện. Chắc chắn tôi sẽ làm một nhóm bốn người, đơn giản là như thế. Những kế hoạch tôi đưa ra thì tôi vẫn thực hiện, nhưng làm sớm hay làm muộn còn tuỳ thuộc vào nhiều thứ. Quan trọng nhất vẫn là con người. Nếu anh là người cầm đầu, anh thấy cái nào tốt thì anh mới làm, còn nếu nó tệ mà anh làm thì nó sẽ chết. Chuẩn bị không kỹ, không đáp ứng đủ những gì anh, cần ví dụ nhóm bốn người giờ còn hai người thì tôi làm hai người thì nó sẽ tệ, dở và yếu thì cũng chẳng để làm gì.

 
Ưng Hoàng Phúc: Tôi đang hạnh phúc ảnh 1

Đàn ông cần nói lên sự thật của câu chuyện

Qua câu chuyện giữa Ưng Hoàng Phúc – Thủy Tiên rồi Ưng Hoàng Phúc – Phương Thanh thì nhiều người sẽ cảm thấy anh không được trượng phu cho lắm!

Những gì tôi làm thì từ từ mọi người cũng sẽ hiểu được những việc đã xảy ra. Tôi không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa, và đã gọi là đàn ông thì phải thấy những chuyện đó là chuyện đàn bà.

Vậy sao ngay từ phút đầu tiên anh không xác định mình là đàn ông để không nói hớ hênh những chuyện đó?

Toàn là người ta nói trước, chứ tôi chưa bao giờ nói.

Ví dụ như chuyện Phương Thanh và đội bóng...

Tôi không nói lại chuyện người ta đưa ra, tôi chỉ nói sự thật trong câu chuyện. Là người đàn ông phải biết nói lên sự thật của câu chuyện, và sự thật minh chứng là đến bây giờ đội bóng của tôi vẫn hoạt động rất tốt, những thành viên vẫn theo đội bóng của tôi tới cùng.

Những thành viên hôm ra mắt hay những thành viên mới?

Những thành viên hôm ra mắt vẫn còn rất đầy đủ. Tôi có thể gửi danh sách, hình ảnh đội tôi đang đá.

Những thành viên này sẽ luân phiên đá cho cả hai vị chủ tịch: Phương Thanh - Ưng Hoàng Phúc?

Tôi không biết về chuyện đó. Quan trọng là những thành viên đó đang đá và gắn kết với đội bóng Star United. Vừa rồi có những buổi đá giao lưu ngoài Nha Trang thì họ vẫn tham gia chung với tôi và đội của tôi vẫn vui vẻ bình thường.

 
Ưng Hoàng Phúc: Tôi đang hạnh phúc ảnh 2

Nhiếp ảnh: Lý Vĩnh Đông, Trang điểm & Tóc: Quốc Hùng, Stylist: Monz

Cưới người mình yêu

Sau chuyện tình với Thuỷ Tiên thì hiện nay tình yêu Ưng Hoàng Phúc thế nào rồi?

Tôi đang hạnh phúc. Tôi đang yêu một người phụ nữ mà tôi cảm thấy đó là người phụ nữ của tôi.

Gia đình anh đã chấp nhận?

Vâng, gia đình đã chấp nhận cho hai chúng tôi đến với nhau.

Sẽ tiến tới hôn nhân?

Đúng.

Đặt ra giả thuyết, biết đâu cô người này sẽ là một… Thủy Tiên thứ hai?

Tôi đã nói là tìm đúng một nửa của mình rồi mà. Cô ấy là người rất hợp với tôi tất cả mọi thứ về công việc, tình cảm, gia đình, về quan niệm sống, cá tính. Đã nói là một nửa thì chỉ gắn vào nửa kia thôi (Cười).

Nghe anh trả lời với lời lẽ và nụ cười tự tin, có phải đây là cô gái mà anh yêu nhất trong cuộc đời?

Tôi yêu vì tính của cô ấy rất tốt, có hiếu với gia đình, với bố mẹ. Người có hiếu với bố mẹ họ thì sẽ có hiếu với gia đình, bố mẹ chồng. Thông minh, giỏi, có học thức, cô ấy quan tâm về gia đình nhiều hơn nên tôi mới xác định đây đúng là một nửa của tôi.

Trước đây tôi cũng yêu rất nhiều, nhưng tôi chưa tìm đúng một người của gia đình nên với người hiện tại, tôi thấy thực sự hạnh phúc. Cô ấy có nhiều điểm giống tôi từ sở thích đến tính cách. Đặc biệt hơn nữa là cô ấy sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với tôi.

Cảm ơn anh vì đã bật mí bí mật này. Chúc anh thành công trong kinh doanh và hạnh phúc với tình yêu của mình.

Ưng Hoàng Phúc và Thủy Tiên bắt đầu có cảm tình khi nam ca sĩ này vừa xuất viện vào khoảng tháng 9-2008 sau một thời gian điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, hai người chia tay nhau trong thầm lặng và Thủy Tiên bắt đầu chuyện tình với cầu thủ Công Vinh.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chuyện tình của Công Vinh và Thủy Tiên không xuất hiện một cách “chóng mặt” trên các trang báo mạng và trong những bài phỏng vấn đó có nhắc tới cả chuyện tình cũ của nữ ca sĩ với Ưng Hoàng Phúc.

Câu chuyện trở nên “hút khách” hơn khi Ưng Hoàng Phúc cũng lên báo và bật mí những tình tiết kiểu như ê-kíp của Thủy Tiên đã đề nghị anh cùng hợp tác tạo scandal để đánh bóng tên tuổi, hay anh chia tay Thủy Tiên vì mẹ không thích tính tình của cô...

Về phía Thủy Tiên, cô không phản ứng quá mạnh mẽ mà bày tỏ với báo chí rằng mình rất thất vọng, rằng mình đã đánh mất một thứ rất quý giá đó là lòng tin và rằng cô đã mù quáng mà nhìn nhầm người...

Cách đây không lâu, cánh báo chí lại được một phen bận rộn khi câu chuyện lùm xùm về chuyện bất đồng ý kiến trong việc đổi tên “đội bóng ngôi sao” giữa Ưng Hoàng Phúc và ca sĩ Phương Thanh.

Ưng Hoàng Phúc cho rằng cái tên Star United đã được cả đội đồng ý và anh cũng đã đem đi đăng ký quyền pháp lí còn Phương Thanh thì cho rằng nên lấy tên là Artist United vì không phải ai trong đội bóng này cũng là ngôi sao.

Câu chuyện được đưa lên mặt báo và hai bên đều khẳng định mình không sai. Ưng Hoàng Phúc nói “Phương Thanh dựng chuyện đến mức không thể chấp nhận nổi” còn Phương Thanh thẳng thừng tuyên bố “tôi không muốn đôi co với Ưng Hoàng Phúc”.

Rốt cuộc là ngày 18/7 vừa qua, đội bóng ngôi sao tiếp tục hoạt động với tên gọi Artist United - đầy đủ các thành viên, chỉ thiếu mỗi...Ưng Hoàng Phúc!

Hồ Anh
Nam Châm

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.