Văn hào Gabriel Garcia Marquez tuyên bố gác bút

Văn hào Gabriel Garcia Marquez tuyên bố gác bút
TPCN - “Tôi đã ngừng viết. Năm ngoái, lần đầu tiên trong cả cuộc đời, tôi đã không viết một dòng nào”, nhà văn nổi tiếng người Colombia Gabriel Garcia Marquez (năm nay 78 tuổi) tuyên bố.
Văn hào Gabriel Garcia Marquez tuyên bố gác bút ảnh 1
Gabriel Marquez

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi dành cho tờ báo Tây Ban Nha “La Vanguardita” ngay tại ngôi nhà của ông ở Mehico, Marquez nói: “Với kinh nghiệm của tôi, tôi chẳng khó khăn gì viết một cuốn tiểu thuyết mới, nhưng mọi người sẽ nhận thấy ngay là tôi không để tâm vào”.

Như ta đã biết, Marquez được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới nhờ những cuốn tiểu thuyết “Một trăm năm cô đơn” (giải Nobel văn chương năm 1982 ), “Tình yêu thời thổ tả”, “Mùa thu trưởng lão”, “Lịch sử một cái chết được biết trước”, cũng như nhờ các thiên truyện vừa “Không ai viết cho đại tá”, “Tin tức về vụ bắt cóc” và nhiều tác phẩm khác.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, “năng suất” của nhà văn đã giảm đi đáng kể. Marquez buộc bạn đọc phải chờ 10 năm mới được đọc cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông có nhan đề “Hồi ức về những cô gái điếm buồn thảm của tôi” xuất bản năm 2004.

“Năng suất” sáng tác suy giảm của ông cũng đã trì hoãn vô thời hạn việc xuất bản phần hai cuốn hồi ký được đông đảo bạn đọc nóng lòng chờ đợi.

Phần một có nhan đề “Sống để kể chuyện” đã được xuất bản vào năm 2002, lẽ ra phần hai sẽ ra mắt ngay sau đó nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy xuất hiện.

Một trong những nguyên nhân khiến Marquez thưa viết trong thời gian gần đây đã từng được giải thích là do chứng ung thư bạch huyết mà nhà văn đã phải chịu đựng từ nhiều năm nay.

Nhưng giờ đây, sau lời tuyên bố nói trên của Marquez, có thể mạnh dạn phỏng đoán rằng ông cũng không còn hứng thú viết nữa.

Marquez ít khi xuất hiện trước công chúng. “Đối với nhà văn thì điều đó có ích, nhưng phải giữ báo chí cách xa một cánh tay với”, - ông nói. Ông hài lòng kể về việc ông đang được hưởng cuộc sống êm ả với bà vợ Mercedes của ông và hãnh diện cho các nhà báo xem những bức ảnh chụp gia đình ông.

Ngoài cơ ngơi ở Mehico, ông còn một ngôi nhà nữa ở Barcelona. Mặc dù ông rất ít nói về đời tư của mình nhưng người ta vẫn biết được một vài chi tiết.

Chẳng hạn, nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Felippe Gonzalez đã từng đến thăm ông. Ông cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro và nhiều lần đến thăm Fidel tại La Habana. Trước năm 1960, Marquez sống ở Tây Ban Nha, nhưng sau khi nhà độc tài Franco chết thì ông rời Tây Ban Nha và không bao giờ trở lại nữa.

Marquez không phải là nhà văn đầu tiên trên thế giới ngừng sáng tác văn học giữa chừng.

Nhà văn Mỹ Jerr Salinger, tác giả cuốn tiểu thuyết “Kẻ bắt người trong ruộng lúa mạch” (The Catcher in the Rye), trong suốt 40 năm tiếp theo không công bố thêm một tác phẩm mới nào.

Nhà văn nữ người Mỹ Harper Lee cũng mất hút sau thành công của cuốn tiểu thuyết “Giết con chim nhại” ( To Kill a Mockingbird, 1960 ) được giải thưởng Pulitzer.

Ngoài cuốn tiểu thuyết này, bà không viết một dòng nào nữa, không trả lời một cuộc phỏng vấn nào và từ chối mọi cuộc tiếp xúc với giới báo chí. Nikolai Vasiliev Gogol, nhà văn Nga thuộc thế kỷ XIX, trong thời gian sáng tác cuốn tiểu thuyết “Những linh hồn chết” đã quyết định là ông đã đến lúc cần một sự tái sinh tinh thần.

Ông tự buộc mình phải tuân theo những hạn chế nghiêm ngặt dưới hình thức ăn chay và cầu nguyện khiến ông bị suy nhược thần kinh. Kết quả là ông đã tự tay đốt cháy tập hai cuốn “Những linh hồn chết” và cũng bỏ dở giữa chừng sự nghiệp sáng tác rực rỡ của ông.

 Vũ Việt (Theo “Times”)

MỚI - NÓNG