Trong "bộ ba nhạc đỏ", có vẻ Việt Hoàn vẫn là người chậm trễ hơn cả?
Lâu nay, khán giả ít được nghe những ca khúc Thuyền và biển, Đêm thành phố đầy sao, Tâm sự người ca sĩ... Cũng lại có không ít bài mới mà tôi rất tâm đắc như Bờ cát mơ của nhạc sĩ trẻ Huyền Trung vừa tham gia Bài hát Việt, Hoàng hôn của nhạc sĩ Quốc Trường, Hà Nội những công trình...
10 bài hát này được đưa vào album là những ca khúc giàu sức sống nội tâm được hát theo phong cách bán cổ điển (semi-classic)...
Nhiều người vẫn nói tôi ra album solo muộn so với Tấn, Dương, Thơ, nhưng thật sự tôi đã đầu tư làm album từ cách đây mấy năm rồi, thấy chưa đến "tầm" nên lại bỏ...
Từ bỏ "thế mạnh" là những ca khúc "nhạc đỏ" để theo phong cách thính phòng có quá mạo hiểm?
Sau một thời gian tất bật với cơm -áo - gạo - tiền, tôi nghĩ, giờ là lúc người ta lắng lòng lại với những ca khúc như vậy...
Tôi đã mạnh dạn làm album này, cũng chưa biết suy nghĩ của mình như vậy có đúng hay không. Hiện thị trường có những đĩa nhạc phục vụ tuổi teen, rồi đĩa nhạc đỏ...
Còn những ca khúc trữ tình dành cho những người "trẻ vừa qua, già chưa tới" còn hiếm. Bạn bè cùng t uổi tôi vẫn bảo là khó tìm đĩa nhạc phù hợp để nghe...
Hơn nữa, nếu tổ chức hẳn đêm nhạc như thế, e sẽ khó thu hút khách, chứ mời họ mua đĩa lại không khó.
Vậy tối mai, sau khi hát, anh sẽ vẫn... bán đĩa?
Khán giả có nhu cầu mua thì CLB sẽ bán. Tôi nhớ, hồi ra CD cùng Anh Thơ, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải làm gì đó để tiếp thị cho album, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác, vì mình cần phải có trách nhiệm với đứa con tinh thần...
Xin cám ơn anh.
Theo H.Đ
Thể thao Văn hóa