“Vở hóa” thời trang, xiếc, thể dục

“Vở hóa” thời trang, xiếc, thể dục
TP - Sau hai kỳ tổ chức thành công tại TPHCM, Đẹp Fashion Show Xuân Hè 2006 tiến công ra Hà Nội (tối 18/2 ở 42 Tràng Tiền). Với tiêu đề  “Cơn ác mộng của người thợ may”.

Vẫn là ê- kíp đã gắn bó qua hai kỳ Đẹp Fashion Show, lần thứ 3 này đạo diễn Việt Tú và biên đạo Tấn Lộc đưa vào thời trang một phong cách thể hiện mới, khán giả không chỉ xem những bộ sưu tập thời trang mà còn thưởng thức một chương trình nghệ thuật phong phú, kết hợp thời trang, nghệ thuật múa đương đại với âm nhạc điện tử electronic undergroud và video art.

Chương trình giới thiệu 130 bộ trang phục của  4 nhà thiết kế: Công Trí, Sylvie Trần, Châu Chấn Hưng và Hoàng Ngân qua trình diễn của Ngọc Thúy, Xuân Lan, Thanh Hằng, Thanh Trúc, Bảo Ngọc, Thúy Vinh...

Thể dục nghệ thuật

Xưa nay thể dục nghệ thuật khó lôi kéo khán giả trong nước dù vé miễn phí, như chương trình biểu diễn của Đoàn thể dục nghệ thuật quốc gia Đan Mạch tại Cung thể thao Quần Ngựa Hà Nội hôm 9/2.

Khán đài A đa số khách quốc tế. 3 khán đài còn lại chủ yếu học sinh các trường thể thao và trung học quanh quanh Hà Nội, mặc đồng phục của trường để cổ vũ.

Thật bất ngờ, khác với hình dung về sự nhàm chán và khô khan của bộ môn thể dục nghệ thuật, khán giả  được thưởng thức những màn biểu diễn thể dục được kết cấu thành một câu chuyện có các vai diễn hẳn hoi: Một đôi trai gái gặp và yêu nhau, bị kẻ thứ ba chia rẽ.

Đó là một người phụ nữ quỷ quyệt có khả năng điều khiển sấm sét. Mụ ta dùng mọi cách để quyến rũ chàng trai nhưng cuối cùng sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng...

Những màn nhảy múa hết sức đặc sắc cộng với các tình tiết hài hước được gài trong những màn nhảy trên cao, trồng cây chuối... làm cho khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Âm nhạc được phối hợp và pha trộn cầu kỳ từ những bản nhạc nhẹ nhàng lãng mạn đến hip hop và dance, cảm giác như nghe và xem trong Thế vận hội Athen. Trang phục thiết kế lộng lẫy với chuyển động thay đổi liên hồi: Biểu diễn với trái bóng, nhảy lộn trên đệm lò xo, nhảy sào, nhào lộn...

Đoàn thể dục nghệ thuật quốc gia Đan Mạch ghé thăm Việt Nam từ  2 đến hết 21/2/06 tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và TP HCM. Đây là chuyến lưu diễn thế giới thứ 6 và là lần thứ 3 đoàn đến thăm Việt Nam (lần đầu 1995, lần hai 2000).

Và xiếc

Hồi tháng 9/05, chương trình Xiếc làng tôi công diễn tại rạp xiếc TƯ ở Hà Nội cũng gây tranh luận ở những khán giả đã từng quen với xiếc thuần túy. Lần đầu khán giả được thấy một tác phẩm xiếc có kịch bản chi tiết, miêu tả  những cảnh sinh hoạt đời thường của nông thôn Việt Nam qua các trò chơi dân gian.

Chương trình tổng hợp kết nối được âm nhạc, ánh sáng sân khấu và hình ảnh của máy chiếu, diễn viên xiếc thể hiện những động tác múa hiện đại chẳng kém những diễn viên múa của các nhà hát chuyên ngành. Đây là dự án hợp tác giữa Liên đoàn xiếc VN và hội đoàn Art Ensemble của Pháp.

Sân khấu bài trí khá đẹp với hai ngôi nhà sàn để các nhạc công ngồi chơi nhạc “sống”. Bắc ngang qua 2 gian nhà là chiếc cầu khỉ tiện miêu tả việc tát nước hay đi chặt củi... Màn hình lớn đặt chính giữa sân khấu chạy liên tục hình ảnh nông thôn Việt Nam.

Ánh sáng chơi các mảng miếng đỏ, xanh, vàng... Cảnh làng quê ban đêm với bầu trời đầy sao lấp lánh. “Làng tôi” mở đầu bằng những động tác múa đương đại, sau đó là các tiết mục xiếc: tung hứng, nhào lộn, leo thang, quay bình gốm....

70 diễn viên của Liên đoàn xiếc đã phải luyện tập gấp rút trong 3 tuần (ở nước ngoài phải mất 6 tháng đến 1 năm). Tuấn Lê, 28 tuổi, Tổng đạo diễn cho biết điều anh hài lòng nhất trong 2 tháng ở Việt Nam dựng chương trình là các nghệ sĩ đã làm việc hết mình.

Hầu hết kêu khó, vì bình thường tiết mục nhào lộn được trình diễn trong không gian ánh sáng rực rỡ, nhìn cái gì cũng rõ thì nay họ phải ở những mảng miếng ánh sáng màu, hoặc rất kiệm sáng nên việc tập trung càng cần cao độ.

Ông Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc LĐX nói: “Mong muốn đổi mới thì từ lâu rồi và lúc nào cũng đau đáu nhưng còn chờ thời, lúc này đã chín muồi, có bạn từ nước ngoài về giúp đỡ, cơ sở vật chất tốt, con người cũng hội tụ đủ điều kiện.

Muốn phát triển phải đổi mới, nếu không thì thua chính mình”. Rất tiếc, sau sự “mạo hiểm” thành công đó, kịch xiếc Làng tôi cũng chỉ sáng đèn được nửa tháng, khán giả đến xem vẫn chưa thể chấp nhận kiểu xiếc mới này...

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".