Vỗ mông, vỗ mặt

Vỗ mông, vỗ mặt
TP - Xôn xao trong tuần là vụ một ông giám đốc tuổi ngót thất tuần quê miền Trung “vỗ mông” nữ tiếp viên hàng không. Rồi sau đó bồi thêm là cái clip ghi lại cú “vỗ mặt” của một anh cảnh sát cơ động với một cô gái trẻ giữa sân bóng đông người.

Kết luận mới nhất từ cơ quan chức năng: ông nọ không vỗ mông sàm sỡ, mà chỉ dùng điện thoại “đánh vào lưng” (gần phần… hông) nữ tiếp viên kèm theo quát nạt, mắng mỏ! Cũng may. Nhớ lại hồi mấy năm ở Tây Ban Nha, có vị khách vỗ mông tiếp viên đã phải hầu tòa. Phiếu phạt 4 triệu đồng về hành vi “vi phạm trật tự kỷ luật” trên máy bay đã được gửi về quê của ông nọ, thấy “bơ vơ” quá, không rõ rồi có thu được đồng nào không?! 

Còn hai cú vỗ mặt bôm bốp trên cái clip khiến dư luận bức xúc tưởng công an đánh dân, té ra lại là chuyện trong nhà. Khi anh trai “dạy dỗ” em gái về tội bỏ học đi xem đá bóng. Ông anh nóng tính nghe bảo cũng đã bị cấp trên kỷ luật.  

Riêng vụ ba công chức ở tỉnh nọ vừa bị phạt mỗi người 5 triệu, kèm theo các án kỷ luật vì cái tội dám “vỗ mặt” lãnh đạo tỉnh trên Facebook, thì dư luận ngơ ngác, thấy lùng bùng sao đó. Những tưởng đấu tranh chống tiêu cực gì, té ra chỉ là do mâu thuẫn giữa hàng xóm với nhau. Chung quy lại, ông chủ tịch tỉnh xây nhà, vứt rác vương vãi thế nào đó khiến hàng xóm bực mình. Từ thiếu tôn trọng ngoài đời dẫn đến coi thường trên mạng xã hội. Lãnh đạo “ăn ở” thế nào để dân ghét cũng cần phải xem lại, chứ đâu có chuyện chỉ chăm chăm xử lý dân?! 

Mấy anh hùng bàn phím nhà mình vừa hăm hở xông lên chửi vỗ mặt “bọn khủng bố” tại các trang mạng được cho là thuộc nhóm vừa khủng bố tại Paris. Lại còn thách thức IS đâu mau qua đây chịu tội, hehe. Ớn quá!

Thiệt tình, sợ nhất bây giờ là ai cũng tự vỗ, tự bôi vào mặt mình mà coi cứ như không. Nước nhà tụt hậu, nợ nần, lãng phí nghênh ngang, quan chức lôm nhôm, học hành èo uột… Mỗi ngày đọc báo nghe đài, xong ba cái chuyện hài, buồn chứ!

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".