Vợ người ta 'dạng gì'?

Ca khúc "Vợ người ta" được tìm kiếm nhiều nhất trên google năm 2015
Ca khúc "Vợ người ta" được tìm kiếm nhiều nhất trên google năm 2015
TP - “Vợ người ta” được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015. Là bản nhạc tình của một chàng xứ Nghệ thở than khi bạn gái đi lấy chồng “Áo trắng cô dâu cầm hoa/Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca/Vài ba đứa lên lắc lư theo/Ấy là thành đám cưới…”. Được dân Việt hào hứng sợt mạng nhiều thứ ba cũng lại là nhạc trẻ, “Không phải dạng vừa đâu”.

Câu hỏi: Kết quả tìm kiếm ấy sao không rơi vào những cô dâu Việt đang bị rao bán làm vợ người ta với giá 1.500 đô la Mỹ trên mạng Trung Quốc nhân một lễ hội mua sắm mới đây?! Và cả hàng ngàn, vạn thiếu nữ từ khắp miền quê nghèo, nếu không bị bắt cóc cũng bị mua bán rẻ rúng để làm máy đẻ nơi xứ người suốt bao năm qua? Đề tài ấy, nỗi đau đớn, hèn nhục ấy có phải dạng vừa không, có xứng đáng để viết, để quan tâm chia sẻ không?

Một anh trong bộ đồ tù Juve hùng hục khuân gạch, sau lưng là cả một lò gạch chất ngất, trước mặt là cô công an miệng sơn đỏ choét đang giơ tay “chỉ đạo công việc”. Nếu không biết trước, mà đột nhiên được bảo đó là… ảnh cưới, đến lực sĩ tim voi cũng lăn quay ngã ngất.

Lại mấy hôm rồi, thấy kháo um ở Quảng Nam bắt được “nàng tiên cá” 48kg. Chuyện được một trang điện tử tỉnh nhà đăng lên với hình ảnh hẳn hoi. Rằng nàng tiên cá bị ngư dân Núi Thành đánh lưới được, sau đó đưa đến bệnh viện “truyền nước đảm bảo sức khoẻ” chờ các chuyên gia từ Mỹ sang...”nghiên cứu”. Lại có một đại gia người Nhật đòi mua nàng với giá 1 triệu USD. Lúc đầu đã nghi nghi. Y như rằng cũng lại là một quả ảnh cưới! Có điều lần này, cặp tiên cá bị chôm ảnh để đăng lên, chứ không tự khoe như cặp khuân gạch. 

Xứ ta quả không hổ danh hồn nhiên, lạc quan nhất thế giới, bất chấp thịt thối, rau bẩn, ung thư, tai nạn, giết chóc từng giờ. Nay thêm bài test của ông Gúc (Google) này, mới hay không chỉ đi sau người ta nhiều thập kỷ về kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật, mà đến giờ trình hưởng thụ nghệ thuật của bà con mình vẫn đang ở thời hồn bướm mơ tiên, và chưa bước qua khỏi đồi thông hai mộ…

MỚI - NÓNG