Ý Lan trở lại: Vì tôi yêu tiếng nước tôi

Ý Lan trở lại: Vì tôi yêu tiếng nước tôi
TP - Tháng 10 năm ngoái, Ý Lan về nước hát trong chương trình sang trọng nhưng hạn chế người xem. Nay, danh ca này trở lại, phục vụ khán giả rộng hơn "vì tôi yêu tiếng nước tôi".

>> Nghe Ý Lan hát: 300 USD/vé và 30 triệu đồng/bài

Ý Lan trở lại: Vì tôi yêu tiếng nước tôi ảnh 1
Ý Lan. Ảnh: PV 

Cô độc quyền biểu diễn ở phòng trà Văn Nghệ ở quận Bình Thạnh, TPHCM vào các đêm 29, 30, 31/5 và  5, 6, 7/6.

Giá vé cao, ít đêm diễn đại trà phần nào thể hiện danh tiếng của một giọng ca.  

Ý Lan còn đặc biệt bởi làng ca nhạc Việt Nam ít ca sĩ nào nhiều con thế (sáu con).

32 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp, phải chống chọi căn bệnh ung thư năm năm nay nhưng cô vẫn tươi trẻ, được khán giả ái mộ nồng nhiệt.

Ý Lan có bố là tài tử điện ảnh Lê Quỳnh, mẹ là danh ca Thái Thanh. Cuộc đời nghệ sĩ bận rộn khiến gia đình không muốn chị theo nghiệp cầm ca.

Ý Lan vẫn nhớ: “Năm tuổi, tôi đã thèm trở thành ca sĩ nhưng định mệnh khiến 32 tuổi tôi mới được cất tiếng hát. Nếu đi hát sớm hơn, chưa chắc dám sinh nhiều con như vậy. Nhưng, tôi mê hát và mê con như nhau".

"Tôi tin mình sống hạnh phúc bên đàn con ngoan và được nhìn nhận sâu hơn về cuộc sống, để đem đến cho khán giả tiếng hát xúc động, nhiều trải nghiệm hơn”.

Sáng 27/5, cùng chồng và người quản lý bay về Việt Nam, chiều cùng ngày, Ý Lan gặp gỡ báo chí.

“Vì sao cách hát của chị thường đi đến tận cùng của từng câu, chữ như vậy?” - Một phóng viên hỏi.

Ý Lan trả lời bằng lời bài Tình ca của Phạm Duy (bác rể của chị): “Vì Tôi yêu tiếng nước tôi… Nhiều người hỏi tôi sao bây giờ mới trở về hát phục vụ khán giả quê hương, có phải vướng hợp đồng ràng buộc bên Mỹ không?

Tôi chưa bao giờ bị ràng buộc từ ngày đầu đi hát. Nhưng năm năm chống chọi căn bệnh ung thư, khiến sức khỏe sa sút, về đây phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tháng Mười năm ngoái, tôi khỏe lên và nay khỏe hơn nữa để trở về.

Dự kiến, tới đây có làm chương trình lớn hơn hay không phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả. Năm ngoái hát cho Đông Tây hội ngộ tôi chuẩn bị 25 bài và không được hát chệch vì phải xin phép trước. Lần này, phòng trà Văn Nghệ đông khán giả rộng hơn, tôi chuẩn bị 80 bài. Nếu khán giả có yêu cầu riêng, tôi sẽ hát thêm”.

Bà Xuân Hòa - phụ trách phòng trà Văn Nghệ kể Ý Lan gửi về danh sách 80 bài khiến ban nhạc… ngất ngư: “Nhưng cô ấy có thể hát tới 60 - 70 bài/đêm nếu sức khỏe cho phép!”.

Ý Lan cũng chưa hứa chắc về một dự án CD âm nhạc gia đình tiếp theo: Kết hợp với giọng ca Thái Thanh.

“Khi mẹ tôi bước vào tuổi 70, bà quyết định thu CD Dòng thời gian cùng ba thế hệ: Thái Thanh, tôi và em gái Quỳnh Hương, các cháu gái là con của tôi và Quỳnh Hương. Từ đó, mẹ từ chối không hát nữa vì bảo mình già rồi, phải dừng lại”.

Ý Lan sẽ hát các ca khúc nổi tiếng một thời Bản tình cuối, Buồn tàn thu, Mộ khúc, Nửa hồn thương đau, Bài không tên cuối cùng, Buồn ơi ta xin chào mi

Lần trở lại này, chị tiếp tục công việc thiện nguyện với các chuyến thăm trẻ em khuyết tật, mồ côi.

Tại Mỹ, chị thành lập quỹ từ thiện Ý Lan sweet dream foundation để giúp đỡ những người mắc bệnh ung thư. 

MỚI - NÓNG