Thiếu nữ bị đuổi chém, tạt xăng thiêu sống

Thiếu nữ bị đuổi chém, tạt xăng thiêu sống
TPO - Nghi “người trong mộng” có người yêu, kẻ thủ ác dùng dao đuổi chém và đổ xăng thiêu sống chị Trần Thị Triều T. (24 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, TP.Đà Nẵng. Thêm vụ án tình nhức nhối xã hội.

Vụ việc xảy ra tại cơ sở Đào tạo móng tay nghệ thuật Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, Hải Châu, Đà Nẵng). Đối tượng Trần Trọng Phú (27 tuổi, trú tổ 22, P.Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe Novour BKS 92H1-5671 đến tìm chị T. (nhân viên cơ sở Thảo Nails).

Nạn nhân chuyển bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật trong tình trạng bỏng nặng, nguy kịch
Nạn nhân chuyển bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật trong tình trạng bỏng nặng, nguy kịch.

Chị T. không ra liền bị Phú xách dao dài khoảng 20cm, ập vào. Lúc này chỉ có T. và một nhân viên khác đang ở tầng 1. Lập tức, Phú dùng dao rượt đuổi chị T. Tuy nhiên T. né được. Nhân viên bên cạnh tri hô, Phú liền lấy dao khống chế chị T. rồi lấy can đựng 0,5 lít xăng tạt vào người chị T, châm lửa thiêu sống.

Chị Trương Thị Liên (nhân viên cơ sở Thảo Nails), nhân chứng hãi hùng kể lại: sự việc xảy ra quá nhanh, Phú hung dữ khác thường. Chỉ trong tích tắc, toàn thân chị T. bốc cháy. Do đứng gần, Phú bị lửa cháy lan, ảnh hưởng vùng mặt cổ. Nhân viên dùng chăn dập lửa nhưng chị T. bị bỏng quá nặng, nguy kịch. Lực lượng công an P.Thuận Phước, Hải Châu có mặt hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân và đối tượng Phú đến cấp cứu tại BV Đà Nẵng. Chị T. được chẩn đoán bỏng 80%, Phú bỏng 10%. Trong sáng 19/12, BV Đà Nẵng tiến hành mổ phẫu thuật cấp cứu cho chị T. Cuối giờ chiều cùng ngày, BV Đà Nẵng cho hay: chị T. trong tình trạng nguy kịch, hiện được theo dõi đặc biệt tại phòng hồi sức sau mổ. Riêng Phú được điều trị tại khoa Bỏng. Các cán bộ điều tra cho biết, Phú khá bình thản kể hành vi của mình và có ý định tự tử sau đó.

Phú khá bình thản khai báo cơ quan chức năng tại BV Đà Nẵng
Phú khá bình thản khai báo cơ quan chức năng tại BV Đà Nẵng.

Các nhân viên cơ sở Thảo Nails cho hay, T. làm việc vài năm gần đây. Tính cách hiền lành, xinh xắn nên được mọi người yêu quý. Một vài lần Phú có đến tìm T. nhưng T. bảo chỉ là bạn. “Mỗi lần Phú đến, bé T luôn tỏ ra sợ hãi, tìm cách lảng tránh, có thể biết mình yêu đơn phương nên Phú quẫn trí, gây án”, chị Liên nhận định. Người nhà nạn nhân T. cho hay: Phú là con trai một người bạn chơi với ông H. (bố T.). Phú bỏ học sớm, theo cha đi làm thợ sơn. Sáng ngày gây án, Phú nói với bố mình là ở nhà sửa ti vi không ngờ lại đến cơ sở của T. để gây án. Được biết, ông H. làm nghề bốc vác bến xe, có 3 người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Chiều 19/12, trao đổi Tiền phong, Đại tá Võ Tương, Trưởng công an quận Hải Châu cho hay: toàn bộ hồ sơ vụ án được quận bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.Đà Nẵng) thụ án, xử lý. Trước đó, tháng 4/2013, tại phòng trà trên địa bàn Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cũng xảy ra vụ đối tượng Nguyễn Phước Thành (P.Nam Dương, Hải Châu) tưới xăng thiêu chết chị H.Y. (nhân viên phòng trà) liên quan ghen tương, yêu đơn phương. Theo Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng PC45, đơn vị khẩn trương tiến hành biện pháp lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ, sớm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Trọng Phú, với “hành vi giết người”. Thông tin ban đầu từ PC45, vụ án liên quan đến tình yêu. Phú có tình cảm với T. 2 năm nay. Theo lời khai ban đầu của Phú, mới đây, biết T. cự tuyệt mình và nói có người yêu nước ngoài nên Phú tìm cách “giằn mặt” T.

Theo Viết
MỚI - NÓNG