Buồn lòng cảnh van xin kẻ gian trả bằng lái

Ẩn sau gương mặt khốn khổ này là bao nỗi lo toan cho cuộc sống, cho gia đình
Ẩn sau gương mặt khốn khổ này là bao nỗi lo toan cho cuộc sống, cho gia đình
TPO – Bị kẻ gian móc mất ví trên xe buýt, anh thanh niên xin mọi người, thậm chí phải nhún nhường gọi kẻ cướp bằng “anh/chị” chỉ mong nhận lại cái bằng lái xe.

> Cả Bộ Giao thông đi làm bằng xe buýt

“Ví của em anh nào móc cho em xin, không có tiền trong đấy đâu! Cho em xin cái bằng lái xe thôi!...Anh chị ơi! Biết người nào cho em xin nhờ cái bằng lái xe!” – Đó là những lời van xin trong vô vọng của anh thanh niên trên chuyến xe buýt tuyến 20, mang BKS 29N 5214.

Vẻ mặt thất thần khi vừa xuống xe không thấy ví đâu, anh vội chạy lên kêu bác tài dừng xe để van xin ai nhặt được hoặc “anh/chị” nào móc túi cho xin lại cái bằng lái xe.

Gương mặt khắc khổ, bộ quần áo cũ sờn, anh nói như sắp khóc rằng “trong ví không có tiền đâu! Chỉ có bằng lái xe thôi”. Song, dường như vô vọng, mọi người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn mà không giúp được gì.

Ẩn sau gương mặt khốn khổ này là bao nỗi lo toan cho cuộc sống, cho gia đình
Ẩn sau gương mặt khốn khổ này là bao nỗi lo toan cho cuộc sống, cho gia đình.
 

Đoạn clip chỉ chưa đầy một phút trên đăng tải trên mạng ngày 4-10, nhanh chóng được truyền tải khắp nơi. Người xem đều bày tỏ thái độ thương cảm với anh, mong cho may mắn sẽ đến với anh. Cùng với đó là thái độ căm phẫn kẻ cướp giật, móc túi và nạn trộm cắp lộng hành trên các tuyến xe buýt.

Bạn đọc có nickname vienkhuyen chia sẻ trên mạng internet: “Xem đi xem lại clip này và thấy thực sự buồn... Những người đi xe bus thường thu nhập thấp mà lại phải chịu như thế này. Nhìn bác này đúng dân lao động ra Hà Nội mong kiếm đc việc làm, còn gia đình người ta nữa chứ, có lẽ cái bằng lái xe là cái quý giá nhất đối với bác ấy”.

Bạn mstinyz nói: “Xem cái này xong, mình khóc đến nghẹn cả đi. Sao ở đời lắm bất công thế này? Giọng nói của anh ấy cứ văng văng bên tai làm không thể ngừng khóc. Cầu mong anh gặp được nhiều điều may mắn. Cầu mong xã hội của chúng ta yên bình”.

Tuấn Nguyễn tổng hợp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG