Mất hai tay vẫn chơi bóng bàn điêu luyện

Mất hai tay vẫn chơi bóng bàn điêu luyện
Một người đàn ông ở Ai Cập đã mất đi hai cánh tay của mình trong một tai nạn, tuy nhiên điều này không thể ngăn cản anh đến với môn thể thao yêu thích.

Ibrahim Hamato đã gặp phải một tai nạn năm 10 tuổi và mất đi hai cánh tay của mình. Điều tồi tệ này đã làm anh mất đi khả năng chơi môn thể thao yêu thích của mình là bóng bàn.

Tuy nhiên, Hamato, hiện đang sống ở Ai Cập, không để khó khăn ngăn cản mình đến với môn thể thao yêu thích. Chỉ 3 năm sau khi gặp tai nạn, Hamato đã nghĩ ra cách chơi bóng bàn bằng miệng và nó đã thành công bất ngờ.

Anh giờ đã có thể ngậm vợt và chơi bóng điêu luyện. Những lúc phát bóng, anh sử dụng chân đá quả bóng lên rồi đánh.

Hamato đã hoàn thành giấc mơ của mình vào tuần trước sau khi nhận được lời mời thạm dự đến ZEN-NOH 2014 – Giải đấu vô địch thế giới bóng bàn đồng đội diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản.

“Tôi hi vọng điều này sẽ cho mọi người thấy rằng không có gì là không thể nếu bạn biết chăm chỉ”, anh Hamato cho biết.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG