Liveshow cuối cùng của Trần Lập

TPO - Trong liveshow ‘Bức Tường và những người bạn - Đôi bàn tay thắp lửa’ diễn ra vào tối 16/1 tại Hà Nội, do sức khoẻ bị ảnh hưởng nặng bởi quá trình chữa bệnh nên Trần Lập chỉ thể hiện được 4 ca khúc Mắt đen, Tiếng gọi, Tâm hồn của đá và Đôi bàn tay.

Đây cũng là lần cuối cùng, thủ lĩnh của Bức Tường đứng trên sân khấu trong vòng tay của bạn bè và người thân. Hàng nghìn khán giả có mặt trong đêm diễn này đã rơi những giọt nước mắt xúc động trước tinh thần kiên cường của anh.

"Cuộc đời là một chuyến đi dài. Trong chuyến đi ấy, đôi lúc chúng ta sẽ được đưa vào những bước ngoặt, mọi thứ có thể trở nên khó khăn hơn. Nhưng những nguồn động viên của mọi người sẽ giúp tôi có thêm động lực để cố gắng sống tốt và lạc quan hơn nữa", anh tâm sự lần cuối trên sân khấu.

Liveshow cuối cùng của Trần Lập ảnh 1

Trần Lập trong liveshow 'Đôi bàn tay thắp lửa'.

Trước liveshow, ban tổ chức cho biết do sức khỏe yếu nên Trần Lập có thể phải ngồi xe lăn để biểu diễn trên sân khấu. Trong liveshow ‘Đôi bàn tay thắp lửa’, nam ca sĩ di chuyển có phần khó khăn trên sân khấu, tuy cố gắng gượng cười nhưng nét mặt anh không giấu được sự nhăn nhó mỗi khi lên cao hoặc gằn giọng.

Mặc dù không thể hiện được các kỹ thuật thanh nhạc của bài hát do sức khỏe yếu nhưng những cảm xúc mà nam ca sĩ gửi gắm trong lần biểu diễn cuối cùng này vẫn rất da diết và đầy kiên cường.

Nghe ca khúc 'Mắt đen' của Trần Lập và Bức Tường:

Trần Lập hát 'Tiếng gọi' tặng vợ trong liveshow 'Đôi bàn tay thắp lửa':

Trần Lập hát 'Tâm hồn của đá':

Trần Lập và Bức Tường hát 'Đôi bàn tay':

Tổng hợp
Nguồn clip: Youtube
MỚI - NÓNG