Tập 31 “Sống chung với mẹ chồng”: Tên là gạch đá gì cũng được, miễn con thích

Vân xin thêm thời gian để đón nhận lời cầu hôn
Vân xin thêm thời gian để đón nhận lời cầu hôn
TPO - Lần đầu tiên mối quan hệ của Diệp - bà Phương được khắc họa sâu và đậm như thế trong tập 31, trong đó Diệp lộ bản chất “móng tay nhọn” trước bà mẹ chồng tai quái. Về phía Vân, cô từ chối lời cầu hôn của Sơn vì những vết thương cũ.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, và cô con dâu tên Diệp khiến bà Phương liên tiếp “gặp nạn” đến đứng hình. Bà Phương vừa mở miệng “chị này” thì đã bị kê tủ đứng vào miệng: “Đây là lần cuối cùng con đề nghị mẹ đừng chị này chị nọ. Nếu mẹ không gọi được con ơi thì ít ra phải Diệp ơi”. Bà Phương vừa định phê phán cô con dâu vì đi giày cao gót, đánh phấn ảnh hưởng đến thai nhi thì phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì: “Con đánh phấn tận ngoài da chứ có đánh trong bụng mà ảnh hưởng”.

Tập 31 “Sống chung với mẹ chồng”: Tên là gạch đá gì cũng được, miễn con thích ảnh 1 Bà Phương đẩy xe lẽo đẽo theo sau cô con dâu trong siêu thị.
Chưa dừng lại ở đó, cô con dâu tiếp tục lên giọng dạy dỗ mẹ chồng về thực phẩm mua ở siêu thị, đại loại cá hồi tốt hơn cá chép, rau ở siêu thị là rau sạch còn rau ở chợ là rau phun thuốc. “Của rẻ là của ôi”, cô con dâu đánh trúng tim đen bà mẹ chồng hà tiện. Biết tính mẹ chồng nên cô lấy cớ đau bụng để lỉnh ra ngoài khi đến lượt thanh toán, khiến bà Phương phải rút ví vài triệu chi trả dù tức trào máu.

Diệp là cô con dâu đốp chát với mẹ chồng không kiêng nể. Cô dùng ngôn ngữ xì tin “500k”, “100k” để nói với mẹ, khi bà Phương ù ù cạc cạc cô bảo: “Mẹ muốn biết lên mạng đọc Google”, rồi tiếp “sinh con xong sẽ làm cuộc cách mạng cho mẹ sau”. Cô cả gan bảo bà mẹ chồng vứt mấy bộ quần áo cũ và lỗi mốt vì “nếu không người ta tưởng mẹ là ô sin của con”. Nói rồi cô thản nhiên gọi súp bào ngư, vi cá, bít tết, tôm hùm mặc cho mẹ chồng buốt ruột.

Cô con dâu này còn tuyên ngôn: “Mẹ cứ để con dạy cho anh ấy cách sống tự lập”. Không chịu nhường mẹ chồng một câu, ngay ở chuyện đặt tên khi bà Phương phản đối tên như diễn viên thì cô thản nhiên: “Mẹ đặt tên cho con mẹ, con của con gạch đá gì cũng được miễn là con thích”.

Mối quan hệ cơm không lành canh chẳng ngọt còn được người trong cuộc phụ họa, khi Thanh nói với bạn nhậu: “Cuộc đời tôi sau ly hôn chỉ là chuỗi thất bại thôi”. Từ chối về nhà ăn cơm và đây là lời giải thích: “Cứ ngồi vào mâm cơm nghe mẹ với vợ giáo dục nhau”. Bạn Thanh thừa nhận sau khi có tập 2, phong độ sụt giảm từ công việc với thần sắc.

Tuyến mẹ chồng-nàng dâu thứ hai được khai thác là bà Điều và Trang. Từ ngày Đậu Phộng được trao trả, Trang nghỉ việc chăm con nhưng luôn trong tình trạng đầu bù tóc rối, nhà cửa luộm thuộm và vợ chồng phải tranh luận với nhau. Bà Điều xét cho cùng vẫn là bà mẹ chồng ở quê hết mực thương yêu con nhưng quan điểm sống xung đột. Dù ở quê nhưng bà lúc nào cũng hướng về con cháu, đến mức có bà hàng xóm sang hỏi kinh nghiệm chăm cháu, bà dặn cẩn thận: “Bà lên trên ấy con dâu nó dặn cái gì cứ thế mà làm. Nó không ăn thì không được ép, ăn đúng giờ, chớ có giao lưu với người lạ, cháu của mình không được để ai động vào. Đi khóa ngoài về khóa trong”.

Tập 31 “Sống chung với mẹ chồng”: Tên là gạch đá gì cũng được, miễn con thích ảnh 2 Mẹ Sơn gợi ý tìm hiểu về bạn gái của con trai.

Về phía Vân-Sơn mối quan hệ của họ đang tốt lên. Mẹ Sơn phát hiện con trai có bạn gái nên khéo léo nhờ Vân đi cùng chọn vải may áo dài, chỉ một cớ nhỏ để tiếp xúc cô gái này bà có dịp để tìm hiểu Vân và tỏ ra rất hài lòng. Cả Trang và mẹ Vân đều có ý hỏi về mối quan hệ với Sơn nhưng cô nhất mực chỉ coi Sơn là bạn, bởi lỡ dở một lần nên sợ đón nhận tình cảm của Sơn. Chưa hết, Vân sợ sau lần phải nhập viện vì phải cắt bỏ một bên buồng trứng nên không thể sinh con.

Tập 31 “Sống chung với mẹ chồng”: Tên là gạch đá gì cũng được, miễn con thích ảnh 3 Cuộc gặp gỡ vui vẻ giữa Vân và mẹ con Sơn

Vì nỗi lo lắng ấy nên Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, khi Sơn nói không chỉ muốn Vân làm bạn gái mà còn muốn cô làm vợ. Trước khi ngỏ lời, anh kể lại cho cô nghe câu chuyện, hay cách khác là định mệnh tình cảm của họ: “Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện, cách đây gần 2 năm có một chàng trai lái xe đâm vào một cô gái. Sau một thời gian gặp lại nhau tại quán bar, do cô gái say quá, chàng trai đưa cô vào nghỉ tạm ở khách sạn tới tờ mờ sáng chàng trai buộc phải rời đi dù trong lòng vô cùng lo lắng. Họ vô tình lại gặp nhau ở địa điểm du lịch khi cô gái loay hoay với đôi giày cao gót. Anh tin vào định mệnh. Anh tin vào sự sắp đặt của số phận đưa chúng ta lướt qua nhau hết lần này đến lần khác. Lần này anh không muốn chúng ta lạc nhau giữa dòng đời. Lần này trái tim của anh rung động thật sự”.

Hy vọng ở tập 32, Sơn có thêm thời gian và cơ hội thuyết phục cô vứt bỏ chuyện cũ để mở lòng với tình cảm chân thành của anh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.