Vietnam Idol vòng Studio: Đẹp trai, nhảy giỏi vẫn ‘ăn tiền’

Vietnam Idol vòng Studio: Đẹp trai, nhảy giỏi vẫn ‘ăn tiền’
TPO - Tối 10/5, top 5 anh chàng của Vietnam Idol 2015 đã có đêm thi trực tiếp đầu tiên của vòng thi Studio 1 và hai phần trình diễn nổi bật nhất thuộc về hotboy Việt Kiều Trọng Hiếu và anh chàng thầy giáo tiếng Anh điển trai Bùi Minh Quân.  

Với Vietnam Idol 2015, ban tổ chức đã có sự thay đổi về luật chơi ở nhiều vòng thi. Trong vòng Studio này, 3 giám khảo chính và khách mời là nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ là bộ tứ quyền lực giữ quyết định chọn 3 thí sinh nam, nữ xuất sắc nhất bước vào vòng Gala. Bên cạnh đó sẽ còn có một hội đồng giám khảo online gồm 41 người là những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật để bỏ phiếu bình chọn 1 thí sinh nam, nữ còn lại để vào tiếp vòng trong.

Tham gia vào hội đồng giám khảo online của vòng Studio 1, Phương Vy và Uyên Linh đều cho rằng 5 chàng trai năm nay của Vietnam Idol năm nay đều rất mới mẻ, điều mà nhiều năm rồi Vietnam Idol tìm kiếm chưa ra.

Làn gió mới của năm nay phải kể đến anh chàng Việt kiều Đức Trọng Hiếu và tối qua, thí sinh này đã thực sự bùng nổ với màn biểu diễn ca khúc Happy – bản hit đình đám của nam ca sĩ da màu của Pharrell Williams.

Vietnam Idol vòng Studio: Đẹp trai, nhảy giỏi vẫn ‘ăn tiền’ ảnh 1

Trọng Hiếu đã có màn biểu diễn bùng nổ.

Vốn được sinh ra và sống nhiều năm tại Đức nên dễ hiểu anh chàng này đã khôn khéo lợi dụng lợi thế về ngoại ngữ của mình. Không chỉ thế, Trọng Hiếu cũng rất biết tận dụng thế mạnh về ngoại hình cũng như những kỹ năng của một dancer.

Tại vòng thử giọng, Trọng Hiếu cũng là thí sinh hiếm hoi chiếm được cảm tình của cả bốn giám khảo. Về giọng hát, Trọng Hiếu không được đánh giá quá cao tuy nhiên không thể phủ nhận thí sinh này có một ngoại hình điển trai, nam tính và phong cách trình diễn tự nhiên, quyến rũ khiến các cô gái ‘mê mệt’.

Xem phần trình diễn ca khúc 'Happy' của Trọng Hiếu:

Giám khảo Thu Minh cho rằng cảm nhận được sự trầm ấm, nam tính trong giọng hát của Trọng Hiếu, trong khi đó Thanh Bùi cũng động viên anh chàng này phát huy việc nhảy khi trình diễn.

Và với màn trình diễn tối qua, Trọng Hiếu đã thưc sự khiến khán giả ‘phát cuồng’ còn bà bầu Thu Minh thì phải đứng lên nhún nhảy không ngớt. Chắc chắn vẻ đẹp trai, vũ đạo sexy của anh chàng này sẽ là một ‘vũ khí’ lợi hại trong việc nhận được sự bầu chọn của khán giả.

Màn biểu diễn nổi bật thứ hai trong vòng Studio 1 thuộc về anh chàng giáo viên tiếng Anh có ‘nụ cười P/S’ Bùi Minh Quân với ca khúc Lay Me Down của nam ca sĩ người Anh Sam Smith.

Vietnam Idol vòng Studio: Đẹp trai, nhảy giỏi vẫn ‘ăn tiền’ ảnh 2

Anh chàng thầy giáo điển trai Bùi Minh Quân cũng có màn biểu diễn thành công.

Cũng giống như Trọng Hiếu, Minh Quân có lợi thế rất lớn về ngoại ngữ khi là một thầy giáo dạy tiếng Anh, cùng ngoại hình điển trai và đặc biệt là nụ cười ‘toả nắng’ có thể khiến các cô gái ‘tan chảy’.

Tuy nhiên không giống như phong cách trình diễn sôi động, quyến rũ của Trọng Hiếu; Minh Quân hướng tới phong cách tự sự sâu lắng đi vào lòng người. Mỗi khi anh chàng này cất tiếng hát, khán giả có thể cảm nhận được Minh Quân đang thực sự nhập tâm vào bài hát và kể một câu chuyện của riêng mình.

Xem Minh Quân biểu diễn ca khúc 'Lay me down':

Có thể nói trong top 5 thí sinh nam thì Minh Quân là thí sinh có giọng hát và kỹ thuật nổi trội nhất. Đó chính là thế mạnh khiến cho các anh chàng còn lại phải ‘dè chừng’ trong cuộc đua tới ngôi vị thần tượng âm nhạc.

Cùng với Trọng Hiếu và Minh Quân thì anh chàng ‘ma cà rồng’ Ngọc Việt là top 3 được ba giám khảo chính lựa chọn sau đêm thi của vòng Studio 1. Trong khi đó Nguyễn Duy và Thế Phương rơi vào top nguy hiểm và phải chờ đợi sự lựa chọn của các giám khảo online.

Nguyễn Duy cũng là một thí sinh có thế mạnh về ngoại hình, tuy nhiên anh lại để lộ nhiều nhược điểm trong giọng hát do chưa điều phối được hơi thở khi biểu diễn. Thêm vào đó, phong thái trình diễn của thí sinh này cũng chưa tự nhiên và khuấy động được khán giả.

Vietnam Idol vòng Studio: Đẹp trai, nhảy giỏi vẫn ‘ăn tiền’ ảnh 3

Thế Phương (trái) đã phải nói lời chia tay chương trình để nhường cơ hội cho Nguyễn Duy.

Trong khi đó Thế Phương từng là thí sinh được đánh giá cao về giọng hát ở các vòng ngoài thì lần này lại có một lựa chọn thất bại khi thể hiện ca khúc Con cò từng ‘cộp mác’ Tùng Dương. 

Cách xử lý bài hát thái quá và việc gằn giọng không thành công khiến cho phần trình diễn trở nên gào thét, mệt mỏi và không đạt được hiệu ứng như mong muốn.

Đánh giá tiết mục của Thế Phương, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thẳng thắn cho biết: “May mắn là em không dự thi bài này trước đó, nếu có, tôi sẽ không chọn em. Hôm nay, tôi thấy em không có gì đặc biệt, mà lại mất đi cảm xúc. Nếu vào sâu, mong em hãy lựa chọn ca khúc phù hợp, đúng chất của mình hơn là phô diễn kỹ thuật”.

Trong vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình cũng là giám khảo của vòng Studio, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận trách nhiệm về mình, đồng thời gửi lời xin lỗi ba người đồng nghiệp vì không khuyên được chàng trai có biệt danh “Vua bán kẹo” đổi bài. Trước đó anh cố thuyết phục Phương 2 - 3 lần.

Kết quả, giám khảo online đã lựa chọn Nguyễn Duy và gửi Thế Phương ra về. Tuần sau, top 5 thí sinh nữ của Vietnam Idol 2015 sẽ có đêm trình diễn trực tiếp hấp dẫn trên sân khấu.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.