Bi thương cô giáo tử vong do va chạm ô tô của hiệu trưởng

Bi thương cô giáo tử vong do va chạm ô tô của hiệu trưởng
TPO - Đã nhiều ngày trôi qua, tiếng khóc vẫn không dứt trong căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Minh (trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) – mẹ cô giáo Phan Thị Tuyên (SN 1988) qua đời vì tai nạn giao thông.

Dù cho bà ngoại đang ngất xỉu, bé Nguyễn Đình Đức Duy (8 tháng tuổi) và anh trai Nguyễn Đình Đức Hoàng (2 tuổi) vẫn gào lên khóc đòi bà. Những lúc đói sữa, bé Duy lại cố leo lên ngực bà để ghé miệng bú.

Để xoa dịu nỗi đau, hai đứa trẻ được hàng xóm mua cho nhiều bánh, sữa và đồ chơi. Nín khóc được một lúc thì Duy và Hoàng lại khóc gào lên, đòi ông bà đưa đi tìm mẹ. Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh bi thương này.

Bi thương cô giáo tử vong do va chạm ô tô của hiệu trưởng ảnh 1 Con trai đầu 2 tuổi của chị Tuyên.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Tuyên hết sức khó khăn. Năm 2011, chị được nhận vào làm việc tại trường Mầm non xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Sau khi lấy chồng, chị Tuyên về huyện Quỳnh Lưu làm dâu. Được hơn một năm, thì gia đình nhà chồng xảy ra biến cố, vợ chồng chị rơi vào cảnh nợ nần, tay trắng.

Không có nhà để ở, hai vợ chồng cùng cậu con trai vừa sinh phải về nương nhờ ông bà ngoại. Dù già yếu, bệnh tật nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chăm sóc cháu cho các con đi làm.

Để có tiền trả nợ, anh Nguyễn Đình Trung (SN 1986, chồng chị Tuyên) phải bỏ quê hương, ra bắc làm công nhân. Ở nhà, ngoài giờ dạy ở trường, chị Tuyên còn tranh thủ thời gian đi làm thuê mới đủ tiền nuôi 2 người con.

Bi thương cô giáo tử vong do va chạm ô tô của hiệu trưởng ảnh 2 Hình ảnh rơi nước mắt khi đứa con chị Tuyên 8 tháng tuổi đòi bú khi bà ngoại ngất lịm vì đau thương.

Trước đó, khoảng 18h ngày 18/10, trên đường đi làm về, xe máy chị Tuyên không may va chạm với xe ôtô của thầy Trần Xuân Công - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Châu Thuận (huyện Quỳ Châu).

Vụ tai nạn khiến chị Tuyên đập đầu xuống nền đường, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị vẫn tử vong sau đó. Thương con gái không có nhà cửa để thờ phụng, vợ chồng bà Minh quyết định đưa bài vị chị Tuyên về nhà hương khói.

Bà Đoàn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Châu Bình cho biết: “Trong quá trình công tác tại trường, chị Tuyên được đồng nghiệp đánh giá là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phụ huynh nào cũng quý mến cô.

Khi nghe tin chị Tuyên bị tai nạn giao thông, hội phụ huynh đã kêu gọi mọi người quyên góp hỗ trợ gia đình. Những ngày qua, rất đông phụ huynh và học sinh đến thăm viếng, đưa tang cô”.

MỚI - NÓNG