Hàng trăm người đón cô bé Mỹ mắc ung thư trở lại trường

Hành trình 15 tháng chiến đấu với bệnh tật của Bridget được nhiều người dõi theo. Ảnh: Megan Kelley
Hành trình 15 tháng chiến đấu với bệnh tật của Bridget được nhiều người dõi theo. Ảnh: Megan Kelley
Sự trở lại sau 15 tháng của cô bé lớp 3 được thầy cô, bạn bè chào đón nồng nhiệt trước cổng trường, dưới tiết trời 4 độ.

Bridget Kelley (8 tuổi) luôn mong đợi được đi học bình thường trở lại sau 15 tháng vắng mặt vì điều trị ung thư và ghép tế bào gốc. Hôm 2/1, sự chào đón của hàng trăm người ở trường tiểu học Merrymount (Quincy, Massachusetts) khiến gia đình em không thể nào quên, Today đưa tin. 

Vừa bước chân vào trường, Bridget bắt gặp học sinh, phụ huynh và giáo viên tụ tập rất đông, tay cầm những tấm biển đầy màu sắc để hoan nghênh em trở lại.

"Điều đó khiến chúng tôi choáng ngợp. Con bé cảm thấy vô cùng đặc biệt và được chào đón nồng nhiệt sau chặng đường dài đầy khó khăn", mẹ Bridget, Megan Kelley cho biết. 

Các nhân viên cảnh sát của bang, hạt và thị trấn cũng có mặt. Theo Kristin Healy, một phụ huynh có con theo học ở trường, bạn bè muốn Bridget biết rằng dù vắng mặt 15 tháng nhưng không ai lãng quên em. Đó là lý do họ cùng nhau đứng đợi cô bé dưới thời tiết 4 độ C. Nhiều ông bố bà mẹ đã bật khóc vì xúc động.

"Tôi sợ rằng cảnh tượng này có thể khiến Bridget ngượng ngùng. Nhưng cô bé đã giơ tay ra hiệu chiến thắng", Kelley, một phụ huynh khác kể lại. Cô tham gia khoảnh khắc ý nghĩa ở trường con cùng với chồng.

Bridget bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính (một loại ung thư máu) vào tháng 9/2016, khi mới lên lớp 2. Cô bé trải qua 88 ngày hóa trị và phẫu thuật ở bệnh viện nhi Boston.

Bệnh tình không thuyên giảm khiến Bridget được yêu cầu ghép tế bào gốc vào tháng 3 năm ngoái, do em gái ba tuổi hiến tặng. Sau ca phẫu thuật, Bridget phải hạn chế tiếp xúc với mọi người, có phòng ngủ riêng, chế độ ăn đặc biệt. Việc không được đến trường, đá bóng, nhảy nhót hay dự tiệc sinh nhật cùng các bạn trong thời gian dài khiến em rất buồn.

Tuy nhiên, trong thời gian Bridget nghỉ học, các gia đình xung quanh thường xuyên mang đồ ăn đến cho gia đình em, quyên góp tiền để hỗ trợ chi phí điều trị. Cô bé được dạy kèm khi ở bệnh viện, do đó có thể lên lớp, theo kịp bạn bè.

Sự kiện chào đón Bridget đi học trở lại là ý tưởng của Healy, ông bố có con trai học cùng lớp Bridget. Anh đã lập một diễn đàn trên Facebook để kêu mọi mọi người thực hiện. 

"Đầu tiên tôi mời 50 người, đến cuối ngày con số đã lên đến 150, bao gồm cảnh sát. Mọi người vô cùng háo hức với sự trở lại của Bridget sau trận chiến với bệnh tật", anh nói. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG