Đại tá công an kể chuyện bắt nghi can vụ 'thi thể trong vali trôi sông'

TPO - Sau khoảng 9 giờ tiếp nhận thông tin, công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi can Xiao Qui Ping (sinh năm 1993 quốc tích Quý Châu, Trung Quốc) và đang mở rộng điều tra.
 Đại tá Trần Mưu kể chuyện phá án. Video Nguyễn Thành

Chiều 7/2, Công an TP Đà Nẵng đã họp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Khoảng 3h15 ngày 7/2, Công an TP tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Khánh (196, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) về việc phát hiện 1 vali màu đỏ bên trong có thi thể một nữ giới mặc áo len màu hồng, cúc áo màu đen, quần ren bó sát đùi. Theo người báo án, thi thể này thiều bộ phận nghi bị sát hại.

Sau khoảng 9 tiếng đồng hồ tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng  đã làm rõ và bắt giữ nghi can Xiao Qui Ping (sinh năm 1993 quốc tích Quý Châu, Trung Quốc). Đối tượng này cho biết đang trú tại số nhà 14 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Do mâu thuẫn liên quan đến nợ nần tiền bạc, Xiao Qui Ping đã sát hại nữ đồng hương Bao Dan Ping (1990, quốc tịch Quảng Đông, Trung Quốc) rồi phi tang xác trong chiếc vali sau đó ném xuống sông Hàn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.