Nỗi sợ ám ảnh bé 10 tuổi sau nhiều tháng bị bố, mẹ kế bạo hành

Trần Hoài Nam bị áp giải tòa án quận Cầu Giấy trong sáng 31/8
Trần Hoài Nam bị áp giải tòa án quận Cầu Giấy trong sáng 31/8
Khi sống cùng bố ruột và mẹ kế, Duy không được đi học, không được tiếp xúc với người thân, bị đánh 1-2 lần một tuần bằng thìa canh vụt vào đầu.

Hôm nay, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú quận Ba Đình) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, vợ Nam) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích, điều 151 và 101 Bộ luật Hình sự 1999. Nạn nhân là bé Duy (10 tuổi), con riêng của Nam.

Hơn 8 tháng từ khi thoát khỏi bạo hành của bố ruột và mẹ kế, bé Duy ở với chị Ngân (mẹ đẻ cháu) trong căn phòng nhỏ ở phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bé đi học lớp 4 trở lại sau hơn một năm bị bố vô cớ bắt bỏ học. Theo chị Ngân, do không được tiếp xúc với mọi người gần hai năm nên những ngày đầu về ở với mẹ Duy có biểu hiện của bệnh trầm cảm, nói không sõi dù đã học đến lớp 3. Lo sợ con phát triển không bình thường, chị Ngân phải đưa đến bác sĩ điều trị tâm lý. Sau nhiều tháng điều trị, tinh thần Duy ổn định hơn song vẫn ám ảnh mỗi khi nhắc đến quãng thời gian sống cùng bố.
Chị Ngân cho hay năm 2007 kết hôn cùng Nam, sinh Duy và một bé gái. Bảy năm sau, vợ chồng chị Ngân ly hôn, mỗi người nuôi một con. Từ đó đến đầu năm 2016, Duy sống cùng bố ruột, mẹ kế và ông bà nội ở nhà riêng trên phố Hoàng Hoa Thám. Theo thỏa thuận, chị Ngân được gặp con vào cuối tuần song liên tục bị cản trở. Đầu năm 2016, Nam và gia đình mới chuyển ra ngoài thuê trọ nên ông bà nội và chị Ngân mất liên lạc, không được gặp bé. Chị Ngân nhiều lần yêu cầu chồng cũ cho gặp con nhưng đều bị từ chối.
Nỗi sợ ám ảnh bé 10 tuổi sau nhiều tháng bị bố, mẹ kế bạo hành ảnh 1 Nam thực nghiệm lại hành vi bạo hành con.
Theo nhà chức trách, kể từ đó, Duy bị “giam lỏng”, hành hạ và đến ngày 5/12/2017 thì trốn thoát về nhà ông bà nội cầu cứu. Những ngày sau đó, Duy nhút nhát, sống khép mình và trên người chi chít vết sẹo khiến chị Ngân “không dám tin đây là con trai mình”.

Chị Ngân kể, trong thời gian chung sống, Nam rất yêu chiều các con, không bao giờ lớn tiếng hay đánh đập. “Nam nhỏ nhẹ dạy bảo và các con cũng rất nghe lời bố”, chị Ngân nói và cho rằng từ khi có “bồ nhí” bên ngoài, tính tình anh Nam thay đổi. Tuy nhiên, chị không bao giờ dám nghĩ anh ta lại “hành hạ chính con ruột mình như vậy”.

Sẽ xin giảm án cho chồng cũ vì là 'bố của các con'

Đầu tháng 8, khi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, chị Ngân nói với Duy và cậu bé ngơ ngác hỏi "bố có hối hận không” khiến chị bật khóc.

Chị Ngân cho hay sẽ xin tòa giảm án cho Nam trong phiên xét xử bởi "dù sao anh ta cũng là bố của hai đứa con chị". Tuy nhiên, chị sẽ không xin giảm án cho Trinh. "Tôi muốn có bản án răn đe để nhiều đứa trẻ khác sẽ không bị bạo hành như con tôi", chị nói.

Nỗi sợ ám ảnh bé 10 tuổi sau nhiều tháng bị bố, mẹ kế bạo hành ảnh 2 Chị Ngân cho biết sẽ xin giảm án cho chồng cũ.
Theo cáo buộc, trong quãng thời gian chung sống, Nam và Trinh nhiều lần đánh cháu Duy, trung bình 1-2 lần một tuần. Anh ta còn uốn chiếc móc áo nhôm thành roi, bắt con nằm úp mặt hoặc đứng sát vào tường để "dậy dỗ con". Có khi Nam dùng muôi múc canh đánh vào đầu, đạp con gãy xương sườn.

Trinh cũng thừa nhận nhiều lần dùng muôi múc canh bằng innox, đũa ăn vụt đánh cháu Duy. Có lần Trinh vụt mạnh khiến bé trai bị rách da, chảy máu song không cho cháu đi khám.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2017, vợ chồng Nam và Trinh không cho cháu Duy cắt tóc, không cho ra khỏi nhà và thường bỏ mặc cháu nằm ngủ dưới nền nhà. Cuối tháng 10/2017, Nam còn phạt Duy bằng cách ép uống nước mắm.

Nhà chức trách xác định Nam gây thương tích cho con với tỷ lệ là 22%. Người mẹ kế gây tổn thương 3%.

Theo khung hình phạt truy tố, với tội Hành hạ con, Nam bị truy tố tại khung hình phạt đến ba năm tù; với tội Cố ý gây thương tích mức phạt đến bảy năm.

Trinh bị truy tố về tội Hành hạ con với mức phạt tương tự.

* Tên bé trai đã được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.