Bộ trưởng Y tế Hà Lan gục ngã vì mệt mỏi trong cuộc chiến chống Covid-19

Bộ trưởng Y tế Hà Lan - ông Bruno Bruins (phải) trước khi ngã gục. Ảnh: EPA
Bộ trưởng Y tế Hà Lan - ông Bruno Bruins (phải) trước khi ngã gục. Ảnh: EPA
TPO - Bộ trưởng Y tế Hà Lan - ông Bruno Bruins hôm qua, 18/3, đã ngã gục tại phiên họp Quốc hội vì “mệt mỏi sau nhiều tuần chống dịch Covid-19 đầy căng thẳng”.

Theo Daily Mail, ông Bruins bất ngờ khuỵu xuống khi đang trả lời chất vấn, và được các Bộ trưởng khác lao ra đỡ.

Ông Bruins nhấp một ngụm nước, và rời khỏi phòng họp ngay sau đó.

 Nguồn: Daily Mail

“Tôi cảm thấy choáng váng vì mệt mỏi và căng thẳng. Giờ tôi đã cảm thấy khá hơn. Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ để nghỉ ngơi, và sẽ trở lại làm việc vào sáng mai để tiếp tục chiến đấu chống dịch Covid-19”, Bộ trưởng Bruins nói trong một thông điệp trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Y tế Hà Lan gục ngã vì mệt mỏi trong cuộc chiến chống Covid-19 ảnh 1

 Ông Bruins rời phòng họp ngay sau sự cố. Ảnh: EPA

Ông Bruins là quan chức y tế hàng đầu của chính phủ Hà Lan.

Số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên tới 2.051 ca, với 58 ca tử vong, Viện Y tế Quốc gia (RIVM) cho biết.

Chính phủ Hà Lan hôm Chủ nhật đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học, quán bar, nhà hàng,… để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Nhiều trường học tại nước này đã triển khai hình thức học trực tuyến qua truyền hình và Internet.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG