Iran: Thương vong vụ xả súng vào lễ diễu binh tăng mạnh, lên 77 người

Một binh sĩ bị thương trong vụ xả súng. Ảnh: ISNA
Một binh sĩ bị thương trong vụ xả súng. Ảnh: ISNA
TPO - Theo hãng tin IRNA, số người thương vong trong vụ xả súng nhằm vào lễ diễu binh tại Iran hôm nay, 22/9, đã tăng mạnh, lên tới 24 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn IRNA cho biết số người thương vong trong vụ xả súng nhằm vào lễ diễu binh ở tỉnh Ahvaz (miền Nam Iran) đã tăng mạnh so với số liệu thống kê ban đầu.

Cụ thể, số người thiệt mạng đã tăng lên tới 24 người, còn số người bị thương đã chạm mốc 53 người.

Trước đó, Sputnik đưa tin ít nhất 10 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Trong đó có 1 nhà báo và 8 thánh viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ngoài ra, khoảng 21 người khác đã bị thương.

Một đoạn video mới được công bố cho thấy các binh sĩ tham gia diễu binh vội vàng nằm rạp xuống đất sau khi xuất hiện hàng loạt tiếng súng inh tai. Những khán giả xem diễu binh - trong đó có cả phụ nữ và trẻ em - cũng lập tức bỏ chạy tán loạn.

Các binh sĩ nằm rạp xuống đất trong vụ xả súng. Nguồn: Sputnik 

Giới truyền hình địa phương cho biết một số tay súng khủng bố mặc đồng phục binh sĩ đã nã đạn từ khu vực phía sau khán đài nơi tập trung khán giả xem diễu binh. Cuộc xả súng kéo dài tới 10 phút.

Phát ngôn viên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các tay súng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cả các binh sĩ và dân thường.

Bốn kẻ tấn công đã được xác định. Hai kẻ trong số đó đã bị tiêu diệt, và hai kẻ còn lại đang bị giam giữ. 

 Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Iran - Hassan Rouhani, đồng thời khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Iran trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Theo Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG