Hình ảnh một binh sỹ ly khai giơ con gấu bông của nạn nhân lên và nói một điều gì đó đã bị một số trang mạng Ukraine đăng tải với chú thích 'những kẻ khủng bố của Cộng hòa tự trị Donetsk với chiến lợi phẩm”. Sau đó, thông tin này được nhiều báo chí khác dẫn lại.
Các hãng tin tức của Ukraine thì phản ứng gay gắt hơn với các thành viên lực lượng tự vệ tại hiện trường vụ tai nạn và gọi người đàn ông cầm con gấu bông là một kẻ khủng bố.
Tuy nhiên sự thật đã bị bóp méo bởi người đàn ông khi cầm con gấu bông lên và nói: 'Chúng tôi muốn những kẻ khốn nạn đó biết chúng đã bắn hạ ai. Các người đã nhìn thấy chưa?”, ngụ ý rằng có những đứa trẻ vô tội đã chết trong vụ rơi máy bay.
Sau đó, anh ta cẩn thận đặt lại con gấu vào cùng chỗ với những vật dụng khác của các hành khách được thu thập, rồi bỏ mũ ra và làm dấu thánh, bày tỏ sự kính trọng với những nạn nhân của thảm họa.