Cầu thủ Argentina qua đời sau cú va chạm kinh hoàng trên sân

Ortega (nằm trên sân) bất tỉnh sau vụ va vào tường. Ảnh: Cắt từ clip Youtube.
Ortega (nằm trên sân) bất tỉnh sau vụ va vào tường. Ảnh: Cắt từ clip Youtube.
Cầu thủ Emanuel Ortega, 21 tuổi, người Argentina đã chết vì chấn thương sọ não sau một pha va chạm khiến đầu anh đập mạnh vào bức tường bê tông bên ngoài đường piste.

Emanuel Ortega đã qua đời một cách bi thảm vào sáng thứ Năm sau một quãng thời gian ngắn chống chọi với tử thần. Vào đầu tháng này, khi CLB của anh, San Martin Burzaco, chạm trán với Juventud Unida trong khuôn khổ Primera C (cấp độ nghiệp dư ở Argentina), Ortega đã va chạm rất mạnh với cầu thủ đối phương và đập đầu vào bức tường bê tông cách đường biên khoảng một mét.

Sau đó, anh nằm bất động trên sân và lập tức được đưa đi cấp cứu. Ortega đã được phẫu thuật khẩn cấp, nhưng Liên đoàn bóng đá Argentina đã chính thức xác nhận vào thứ Năm (16/5) rằng anh đã qua đời và loạt đấu cuối tuần sẽ bị hủy bỏ.

Cú va chạm khiến Ortega qua đời vì chấn thương sọ não

Thông báo viết: "Sự cố này thật đáng tiếc. Mức độ nghiêm trọng của điều vừa xảy ra với anh ấy đáng để các CLB của bóng đá Argentina thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ với cầu thủ này. Bóng đá Argentina sẽ mặc áo đen để tang Emanuel và song hành cùng gia đình lẫn bạn bè anh ấy vào thời điểm khó khăn này".

Cầu thủ Argentina qua đời sau cú va chạm kinh hoàng trên sân ảnh 1 Các cầu thủ đã rất hoảng hốt khi Ortega nằm bất động trên sân sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Cắt từ clip Youtube.
Cách đây 2 năm, Ortega đã từng viết trên trang cá nhân của mình về tình yêu với trái bóng: "Có thể là tôi chưa bao giờ chơi bóng chuyên nghiệp. Có thể tôi chỉ chơi bóng nghiệp dư được thôi, nhưng mỗi khi vào sân tôi sẽ chiến đấu đến chết, khi đôi chân nói DỪNG LẠI đi nữa, thì trái tim tôi vẫn sẽ gào lên TIẾP TỤC đi!".
Cầu thủ Argentina qua đời sau cú va chạm kinh hoàng trên sân ảnh 2 Ngay lập tức Ortega được các bác sĩ sơ cứu. Ảnh: Cắt từ clip Youtube.
"Sự khác biệt giữa tôi và những người chuyên nghiệp là nếu đôi giày của tôi bị rách, tôi sẽ không vứt chúng đi, tôi dành cả đêm để đánh bóng chúng và dán lại chỗ bị rách, để có thể tiếp tục làm công việc tôi thích. Bóng đá là cuộc sống của tôi, đó là những gì làm tôi quên hết mọi thứ, và tôi sẽ cống hiến cả đời mình cho nó. Ngày nào tôi không thể chơi bóng, đó là lúc cuộc sống của tôi kết thúc".
Theo Theo Thể Thao & Văn Hóa
MỚI - NÓNG