Cuối cùng ‘trung vệ thép’ Van Dijk cũng bị lừa qua

Cuối cùng ‘trung vệ thép’ Van Dijk cũng bị lừa qua
TPO - Sau 65 trận đấu liên tiếp, cuối cùng trung vệ của Liverpool, Virgil van Dijk cũng bị đối thủ lừa bóng qua người.

Kể từ khi chuyển đến Liverpool vào tháng 1 năm 2018 với giá 75 triệu bảng, Virgil van Dijk đã phát triển trở thành trung vệ hàng đầu thế giới. Ngôi sao người Hà Lan góp công lớn giúp Liverpool bứt phá, hai lần lọt vào chung kết Champions League và lên ngôi một lần ở mùa giải vừa qua.

Một trong những khả năng nổi bật nhất của Van Dijk là một đấu một. Theo thống kê của Opta, trung vệ 28 tuổi này có 65 trận đấu liên tiếp không bị đối thủ lừa bóng qua người. Đáng chú ý, trong giai đoạn này, Van Dijk đã phải đối mặt với hầu hết các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, bao gồm cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Phải đến trận tranh siêu cúp Anh giữa Liverpool và Man City hôm qua, Van Dijk mới bị “đánh bại”. Người chấm dứt kỷ lục của Van Dijk là tiền đạo Gabriel Jesus.

Tình huống diễn ra ở phút 88. Nhận bóng trong thế xoay lưng với khung thành Liverpool, Gabriel Jesus đã khéo léo khống chế và giật bóng lại khi Van Dijk lao lên áp sát. Đáng tiếc là tiền đạo người Brazil lại chuyền bóng quá ẩu sau khi vượt qua Van Dijk, khiến Man City bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trông thấy.

Sau 90 phút, Liverpool và Man City hòa nhau 1-1 và phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Cuối cùng, Man City giành chiến thắng với tỉ số 5-4 và đoạt danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới.

MỚI - NÓNG