Đại thắng Myanmar, Thái Lan băng băng vào chung kết AFF Cup

Chanathip Songkrasin chia vui cùng đồng đội sau bàn ấn định tỷ số. Ảnh: Affsuzukicup.com.
Chanathip Songkrasin chia vui cùng đồng đội sau bàn ấn định tỷ số. Ảnh: Affsuzukicup.com.
Giành chiến thắng trước Myanmar với tỷ số đậm 4-0 ở trận bán kết lượt về (thắng chung cuộc 6-0), đội tuyển Thái Lan giống như một con tàu phá băng gạt phăng mọi vật cản để tiến vào chung kết. Tại đây, họ sẽ gặp "cố nhân" Indonesia.
Player Loading...

Chiến thắng cách biệt 4-0 trên sân nhà là lời khẳng định sức mạnh của thầy trò Kiatisuk với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á.

Cùng với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Thái Lan đánh bại Myanmar với tổng tỷ số 6-0 sau hai lượt trận và tiến vào chung kết với thành tích bất bại.

Ở trận bán kết lượt về tối nay, dù đá trên sân nhà, Thái Lan vẫn thi đấu chậm rãi, thậm chí nhường thế trận cho Myanmar trong những phút đầu. Phút 33, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số sau một pha tạt cánh đánh đầu đơn giản. Người lập công là tiền vệ Sarawut Masuk.

Sau bàn thắng này, hai đội thi đấu cởi mở và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Trong đó, đáng nói nhất bên phía Myanmar là cú vuốt bóng của Aung Kyaw ở phút 38 và cú đá đập cột dọc của Than Paing ở phút 48. Phút 65, Thái Lan được hưởng phạt đền sau khi Aung Kyaw đạp vào người Masuk trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Theerathon Bunmathan đánh bại thủ môn Zin Phyo. Ở bàn mở tỷ số, Bunmathan là người đã chuyền bóng cho Masuk.

Sau bàn thua thứ hai, các cầu thủ Myanmar có dấu hiệu nôn nóng và không giữ được bình tĩnh. Họ gây gổ với cầu thủ chủ nhà sau một số tình huống va chạm. Thậm chí, ban huấn luyện của Myanmar cũng không giữ được bình tĩnh. Sau một tình huống phản ứng với trọng tài, HLV Gerd Zeise bị truất quyền chỉ đạo.

Phút 69, Thái Lan suýt ghi bàn thắng thứ ba sau một pha băng ra sai lầm của thủ môn Zin Phyo. Cú dứt điểm vào khung thành không còn thủ môn của Yoyeen bị David Htan phá ra. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ phải đợi bảy phút nữa để ghi thêm bàn. Người lập công là Siroch Chatthong. Đây là cầu thủ được Kiatisuk tung vào sân ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, thay cho Teerasil Dangda.

Đón đường chuyền dài từ Chappuis, Chatthong đánh bại hậu vệ Myanmar trong pha một đối một rồi dứt điểm tung nóc lưới thủ thành Zin Phyo. Phút 83, đến lượt "Messi Thái" Chanathip Songkrasin lập công. Tiền vệ nhỏ con này nhận đường chuyền từ Masuk và dễ dàng sút tung lưới Myanmar ở vị trí thuận lợi.

Cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía Thái Lan trận này là Sarawut Masuk. Anh ghi bàn mở tỷ số, mang về một quả phạt đền và đóng góp một pha kiến tạo. Đây là pha lập công thứ ba của Masuk ở AFF Cup 2016, bằng với Boaz Solossa của Indonesia và chỉ kém đồng đội Dangda ở cuộc đua vua phá lưới.

Ghi bốn bàn vào lưới Myanmar và không để lọt lưới bàn nào, Thái Lan tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ở sân chơi khu vực. Thầy trò Kiatisuk chỉ còn cách cuộc đối đầu với Indonesia, đội họ từng đánh bại 4-2 ở vòng bảng, trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Ngày 14/12, trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra ở sân Pakansari tại Bogor, Indonesia. Sau đó ba ngày, trận lượt về sẽ đá ở sân Rajamangala tại Bangkok, Thái Lan.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.