AFF Cup 2016

'Lão tướng' tỏa sáng, Malaysia ngược dòng hạ Campuchia

Malaysia (áo trắng) đã lấy trọn 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: Zing
Malaysia (áo trắng) đã lấy trọn 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: Zing
Tiền đạo Chan Vathanaka tỏa sáng, nhưng Campuchia cũng không thể gây sốc trước Malaysia khi để đoàn quân ông Ong Kim Swee ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 nhờ màn tỏa sáng của "cựu binh" Amri.
Player Loading...

Trước giờ bóng lăn ở trận đấu sớm của bảng B AFF Cup, tuyển Malaysia được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Campuchia. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra, khi "kèo dưới" Campuchia vượt lên dẫn điểm sau chưa đầy 10 phút. Ở pha thoát xuống đối diện với thủ môn và dễ dàng đưa bóng vào lưới của Chan Vathanaka, trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị nhưng trọng tài chính vẫn “đè” cờ để tiền đạo của Campuchia ghi bàn.

Bàn thua này như ảnh hưởng đến tâm lý của Malaysia. Trong khi đó, bàn thắng là cú hích cho Campuchia. Thể lực còn khá tốt nên đoàn quân của ông Lee Tae-hoon chơi khá mạch lạc. Những đường phất bóng dài vượt tuyến từ 2 biên giúp cho Campuchia chơi hứng khởi và có phần nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng.

Đó là lý do mà phải đến phút 34, Malaysia mới có tình huống sóng gió rõ ràng đầu tiên nhưng Darren Lok dứt điểm mà như chuyền bóng cho thủ môn Sou Yaty nên không khó cho người gác đền của Campuchia ôm gọn.

Tuy nhiên, bằng một đường phối hợp cực sắc ở phút 37, đoàn quân của ông Ong Kim Swee đã lập lại thế quân bình. Đường chuyền chéo sân của đồng đội đã giúp cho Mohd Zainon ngoặt bóng để loại 1 hậu vệ Campuchia trước khi tung cú cứa bóng vào góc xa khá đẹp mắt gỡ hòa 1-1.

Đầu hiệp 2, Campuchia tỏ ra khá nguy hiểm với lối chơi phòng ngự phản công. Từ quả xẻ biên ở trung lộ ở phút 58, Chan Vathanaka sử dụng tốc độ và kỹ thuật để đẩy 2 hậu vệ của Malaysia vào thế bị động rồi tung cú sút chân trái rất hiểm, lần thứ 2 đưa Campuchia dẫn trước.

Tuy nhiên, thể lực Campuchia bị giảm sút sau đó. Và trước sức ép của Malaysia, đội bóng xứ Chùa tháp đã phải sụp đổ. Phút 69, Ahmad Bakri đột phá rồi chuyền ngược lên để Amri đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

Phút 80, lại là "lão tướng" sinh năm 1981 của Malaysia lập công sau pha thoát xuống rồi sút chéo góc, nâng tỷ số lên 3-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG