Leicester thắng trận thứ hai liên tiếp tại Champions League

Slimani và các đồng đội tiếp tục những ngày tháng như mơ ở Champions League. Ảnh: Reuters.
Slimani và các đồng đội tiếp tục những ngày tháng như mơ ở Champions League. Ảnh: Reuters.
Pha đánh đầu thành bàn của Islam Slimani giúp đoàn quân của HLV Claudio Ranieri đánh bại Porto với tỷ số 1-0, giữ vững ngôi đầu bảng G.

Tiếp đón Porto là trận đấu đầu tiên Leicester City đá Champions League trên sân nhà. Thầy trò HLV Claudio Ranieri đã không phụ lòng các khán giả đến chật kín sân King Power, bằng việc đánh bại gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha để có sáu điểm sau hai trận. Họ thậm chí đã ghi bốn bàn và chưa một lần thủng lưới, dù đây là lần đầu góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới cấp CLB.

Người hùng của Leicester trận này là Islam Slimani. Tiền đạo đến vào ngày cuối cùng của thị trường trường chuyển nhượng mùa hè, với giá kỷ lục CLB là 36,6 triệu đôla, đánh đầu ghi bàn duy nhất ở phút 25. Chân sút người Algeria vốn rất có duyên với mành lưới Porto, khi đây đã là lần thứ sáu anh làm tung lưới đối thủ này trong bốn lần giáp mặt. Slimani trước đây thi đấu cho Sporting CP ở giải vô địch Bồ Đào Nha.

Cuối tuần trước ở Ngoại hạng Anh, sau khi bị Man Utd dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một, HLV Ranieri xác định đội nhà thua nên nhanh chóng rút Riyad Mahrez, Jamie Vardy và Marc Albrighton để bảo toàn lực lượng. Quyết định này giúp “Bầy cáo” có đội ngũ tinh nhuệ nhất tiếp đón Porto.

HLV Ranieri cũng gây bất ngờ khi cho Leicester đá tấn công biên. Các nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh liên tục sử dụng những pha treo bóng bổng vào vòng cấm của đối phương. Và trong tình huống Albrighton vắt bóng từ cánh trái sang bên phải cho Mahrez, bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Sau pha lắc người, Mahrez tung ra đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ Porto để Slimani lao vào đánh đầu tung lưới Iker Casillas.

Leicester thắng trận thứ hai liên tiếp tại Champions League ảnh 1

Slimani đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: Reuters

Sau khi có bàn mở tỷ số, Leicester lùi thấp đội hình, tập trung phòng ngự và rình rập chờ cơ hội. Phòng tuyến của các nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có ngày thi đấu hoàn hảo khi bịt kín mọi con đường đến khung thành của Kasper Schmeichel.

Cả trận đấu, chỉ duy nhất một lần hàng thủ đội bóng áo xanh mắc sai lầm nhưng may mắn đã đứng về phía họ. Đó là phút 84, khi Schmeichel lao ra không chuẩn xác, va chạm với đồng đội Robert Huth. Bóng nảy ra, và Corona ngay lập tức đá bồi. Toàn bộ các cầu thủ Leicester chỉ còn biết đứng nhìn nhưng bóng tìm đến đúng cột dọc.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết trận, Leicester có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Champions League. Cả hai chiến thắng đều đến sau khi đội bóng của HLV Ranieri bị Liverpool và Man Utd vùi dập cùng với tỷ số 4-1 tại Ngoại hạng Anh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG